Mai Thu Huyền: Đam mê diễn xuất vì thích được trải nghiệm

VOV.VN -Mai Thu Huyền cho biết cô đam mê diễn xuất vì thích được trải nghiệm cuộc sống và được sống với nhiều cuộc đời khác nhau.

Chào Mai Thu Huyền! Chị có thể chia sẻ đôi chút về vai diễn của mình trong bộ phim truyền hình mang tựa đề "Những ngọn nến trong đêm phần 2"?

Khoảng 13 năm trước, tôi đảm nhận vai Thanh Trúc - nữ chính trong bộ phim "Những ngọn nến trong đêm". Sau chừng đó thời gian, đến nay, cô Trúc ngày nào đã trở thành đã trở thành một nhà thiết kế thời trang thành công.Với sự giúp đỡ của chồng và những người bạn,  Trúc nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc của Công ty Văn Lang. Tuy nhiên, đúng lúc này Giang (Đinh Y Nhung đóng) – người luôn coi Trúc là thủ phạm đã gây ra nỗi đau cho mình,  trở lại với thân phận khác. Giang đã khéo léo dụ dỗ Mai Trúc (Kỳ Hân đóng),  một cô gái xinh đẹp nhưng có hoàn cả nhéo le vào làm người mẫu cho Công ty Văn Lang  để làm tay trong cho mình.

Dưới sự thao túng của Giang, Quốc (Bình Minh đóng), chồng của Thanh Trúc sa vào bẫy tình. Đến Mạnh Hào (Chi Bảo đóng), kẻ luôn muốn thâu tóm Công ty Văn Lang cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của Giang.  Đã có những lúc tưởng như Trúc mất đi tất cả.

Diễn viên Mai Thu Huyền

Nhân vật này có sự tương đồng gì so với Mai Thu Huyền ngoài đời thực?

Nhân vật này có sự tương đồng khá lớn với tôi hiện nay. Bởi vì hiện tại, tôi cũng đang là một doanh nhân, nghệ sỹ và phụ nữ đã có gia đình. Thách thức với nhân vật trong phần hai này không phải quá lớn với tôi như ngày xưa, khi là cô gái mới tốt nghiệp đại học, phải nhận vai diễn lớn và khó, chưa kể phải đóng những cảnh nghiện hút, vật vã.

Chi tiết nào khiến chị cảm thấy đáng nhớ nhất trong phim?

Trong phần 1 của phim, có nhiều cảnh quay tôi phải khóc và ở phần 2 này, các cảnh khóc của tôi cũng không hề kém cạnh. Tôi nhớ có một lần trong 25 phân đoạn thì phải đến 19 phân đoạn có cảnh khóc. Hôm đó còn quay từ sáng đến đêm khiến tôi không thể khóc được nữa, cảm giác đã cạn khô hết nước mắt rồi. Tần suất khóc của Trúc ở hai phần gần bằng nhau nhưng trạng thái cảm xúc thì có sự khác biệt rõ ràng. Điều này thể hiện ở việc Thanh Trúc bị hết người này đến người khác hãm hại và bị đưa vào những hoàn cảnh vô cùng đau đớn, bế tắc trong phần 1 thì ở phần 2, thăng trầm của nhân vật ít hơn nhưng tâm lý dường như lại nặng nề hơn. Có nhiều cảnh khóc nhưng có lúc là khóc vì đau khổ, có lúc lại vì căm thù hay có những lúc khóc vì quá hạnh phúc.

Chắc hẳn chị cũng đã gặp khá nhiều áp lực với lần trở lại này khi mà hình ảnh cô "Trúc nghiện" đã in sâu vào tâm trí khán giả?

Trong "Những ngọn nến trong đêm phần 2", tôi không chỉ đảm nhận vai chính mà còn là người điều hành sản xuất cho bộ phim. Chính vì vậy, áp lực mà bộ phim mang lại cho tôi lần này thực sự rất lớn. Nhiều người nói tôi có quyết định mạo hiểm và khá "liều" khi thực hiện phần 2 này. Nhưng tôi nghĩ một khi đã quyết tâm làm thì cần phải cố gắng để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao nhất, làm sao để hấp dẫn, thu hút được khán giả.

Khi “Những ngọn nến trong đêm 2” đang phát sóng, không ít khán giả bày tỏ sự hụt hẫng trước diễn xuất gượng gạo, cứng đơ của chị. Chị nói sao về vấn đề này?

Mỗi một giai đoạn đều có sự khác nhau. Thực ra lúc đầu tôi cũng khá lo lắng và nói với đạo diễn là hình như anh ấy đang "đo ni đóng giày" với tôi quá, bởi không có gì đột phá. Nhưng sau khi cùng ngồi lại trao đổi, bàn bạc, chúng tôi đã chỉnh sửa lại khác nhiều chi tiết. Tất nhiên khi xem phim, mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng nhưng tôi lại thấy rất hài lòng với những gì Trúc thể hiện.

Là một phụ nữ đã trưởng thành, có vốn sống, trải nghiệm, đây là vai diễn mà tôi yêu tha thiết chứ không phải như các vai bình thường khác bởi tôi thấy mình như đang được sống cuộc đời của cô Trúc.

Đóng cặp với Bình Minh và phải diễn khá nhiều cảnh hôn trong phim. Có khi nào chị thấy mình bối rối?

Trong phim này, Quốc và Trúc là vợ chồng, tình cảm sâu đậm, đương nhiên phải có những cảnh hôn nhau đắm đuối rồi. Lúc đầu cả tôi và Bình Minh đều cảm thấy rất bối rối vì cả hai ngoài đời là chị em thân thiết nên mỗi lần gần chạm môi là lại bật cười.

Nhiều lúc tôi phải tự trấn an là phải quên đi mình là Mai Thu Huyền mà là cô Trúc, trước mặt là anh Quốc, không phải anh Bình Minh. Lúc đấy chúng tôi mới có thể nhập tâm được. Cái hôn là của nhân vật chứ không phải của mình nữa. Sau khi quay xong, tôi có thổ lộ với Bình Minh rằng, đây là lần đầu tiên phải hôn một diễn viên nam nên tôi vẫn hơi ngượng ngùng.

Có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, ổn định bên chồng và hai con nhưng chị lại hóa thân khá “nuột” vào những vai khóc lóc, éo le và nhiều sóng gió. Điều gì khiến chị nhận lời tham gia những vai diễn ngang trái như vậy?

Cuộc đời bên ngoài của tôi rất bình lặng, thỉnh thoảng có chút sóng gió nhưng không đáng kể nhưng tôi lại thích sự bình yên, ổn định và không va vấp. Điểm cân bằng của tôi chính là vai diễn. Mỗi khi hóa thân vào nhân vật nào đó, tôi thấy thích và đam mê lắm. Vai diễn càng khó, càng khốc liệt, gai góc, bi đát bao nhiêu tôi càng thấy thích bấy nhiêu, bởi mình được thể hiện những cuộc đời khác.

Có lẽ chỉ những người diễn viên mới có được hạnh phúc như vậy. Bởi thế mà làm phim cực vất vả nhưng tôi vẫn đam mê. Tính đến nay, đã 20 năm hoạt động nghệ thuật nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi lâu dài, để có thêm nhiều vai diễn khác nữa.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Mai Thu Huyền và ông xã doanh nhân.

Chị từng chia sẻ lập gia đình xong sẽ giã từ với sự nghiệp diễn xuất. Thế nhưng, cho đến thời điểm này, chị vẫn chưa làm được điều đó?

Sau khi lập gia đình, tôi đã nghĩ đến việc sẽ từ giã nghệ thuật. Nhưng cuối cùng, diễn xuất trở thành niềm đam mê khó từ bỏ của tôi. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng hạnh phúc nhất của người diễn viên là được sống nhiều cuộc đời, hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau. Đó là lý do khiến tôi chưa thể nói lời tạm biệt với nghệ thuật của mình.

Tham công tiếc việc như vậy, chị sẽ dành thời gian như thế nào để đảm bảo cuộc sống gia đình cũng như quản lý công ty?

Công ty của tôi sản xuất phim, chương trình truyền hình, tổ chức sự kiện vì thế kinh doanh và làm nghệ thuật có mối quan hệ mật thiết với nhau. Với những phim do chính tôi sản xuất và tham gia thì tất nhiên sẽ có lợi hơn rất nhiều vì mình có điều kiện, tâm huyết dành cho phim nhiều hơn. Gia đình tôi hiểu và thông cảm, không bao giờ kêu ca hay phàn nàn gì.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm Vĩnh Hưng âm thầm “hộ tống” danh ca Ý Lan đi xem phim
Đàm Vĩnh Hưng âm thầm “hộ tống” danh ca Ý Lan đi xem phim

VOV.VN - Tối 14/3, nhiều khán giả đã bất ngờ khi bắt gặp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng âm thầm “hộ tống” danh ca Ý Lan tới xem phim “Taxi, em tên gì?”.

Đàm Vĩnh Hưng âm thầm “hộ tống” danh ca Ý Lan đi xem phim

Đàm Vĩnh Hưng âm thầm “hộ tống” danh ca Ý Lan đi xem phim

VOV.VN - Tối 14/3, nhiều khán giả đã bất ngờ khi bắt gặp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng âm thầm “hộ tống” danh ca Ý Lan tới xem phim “Taxi, em tên gì?”.

Nhạc sĩ Thanh Tùng: “Dù xa bốn biển, anh sẽ đi tìm...bóng dáng em“
Nhạc sĩ Thanh Tùng: “Dù xa bốn biển, anh sẽ đi tìm...bóng dáng em“

Nhạc sĩ Thanh Tùng như đã hoàn tất tâm nguyện của mình, tìm bóng dáng người vợ đã khuất giống lời ca khúc “Hoa cúc vàng”.

Nhạc sĩ Thanh Tùng: “Dù xa bốn biển, anh sẽ đi tìm...bóng dáng em“

Nhạc sĩ Thanh Tùng: “Dù xa bốn biển, anh sẽ đi tìm...bóng dáng em“

Nhạc sĩ Thanh Tùng như đã hoàn tất tâm nguyện của mình, tìm bóng dáng người vợ đã khuất giống lời ca khúc “Hoa cúc vàng”.

Phi Nhung đẹp lung linh khi quay quảng cáo
Phi Nhung đẹp lung linh khi quay quảng cáo

VOV.VN -Khá quen thuộc với hình ảnh áo dài truyền thống, lần này Phi Nhung xuất hiện khác lạ nhưng vẫn đằm thắm và mềm mại .

Phi Nhung đẹp lung linh khi quay quảng cáo

Phi Nhung đẹp lung linh khi quay quảng cáo

VOV.VN -Khá quen thuộc với hình ảnh áo dài truyền thống, lần này Phi Nhung xuất hiện khác lạ nhưng vẫn đằm thắm và mềm mại .

Hồ Quỳnh Hương, Thanh Lam, Tùng Dương tiếc thương nhạc sĩ Thanh Tùng
Hồ Quỳnh Hương, Thanh Lam, Tùng Dương tiếc thương nhạc sĩ Thanh Tùng

VOV.VN - Trước sự ra đi của nhạc sĩ Thanh Tùng, Thanh Lam, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.

Hồ Quỳnh Hương, Thanh Lam, Tùng Dương tiếc thương nhạc sĩ Thanh Tùng

Hồ Quỳnh Hương, Thanh Lam, Tùng Dương tiếc thương nhạc sĩ Thanh Tùng

VOV.VN - Trước sự ra đi của nhạc sĩ Thanh Tùng, Thanh Lam, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.

Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời ở tuổi 68
Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời ở tuổi 68

VOV.VN - Nhạc sĩ Thanh Tùng – tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như “Hát với chú ve con”, “Giọt nắng bên thềm”… qua đời vào rạng sáng nay (15/3) tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời ở tuổi 68

Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời ở tuổi 68

VOV.VN - Nhạc sĩ Thanh Tùng – tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như “Hát với chú ve con”, “Giọt nắng bên thềm”… qua đời vào rạng sáng nay (15/3) tại Hà Nội.