Mẹ đơn thân Thuỳ Dương “Người phán xử“: “Tết đi xa vì ở nhà buồn lắm“

VOV.VN - "Trong sâu xa đấy có lẽ là sự chạy trốn và sợ hãi mơ hồ. Bởi vì sợ ở nhà, thì buồn", nữ diễn viên "Người phán xử" kể về những chuyến đi xa dịp Tết.

Tết là sum vầy, Tết là niềm vui đoàn tụ, Tết là hạnh phúc với mỗi gia đình được trọn vẹn hơn. Thế nhưng, với những người làm cha, làm mẹ đơn thân, có lẽ Tết còn là nỗi ám ảnh.

Với diễn viên Thuỳ Dương, năm 2017 khép lại khá thành công với những vai diễn ấn tượng trong phim “Người phán xử”, “Giao mùa”. Ít ai biết, Thuỳ Dương lấy chồng năm 19 tuổi, sau đó cô nhanh chóng ly dị. Hành trình làm mẹ đơn thân gần 10 năm cũng là xấp xỉ từng ấy cái Tết, cô và con gái lại lên đường xách vali đi xa. Vẻ ngoài yếu đuối và đôi mắt lúc nào cũng chất chứa tâm sự, nhưng bên trong Dương là nghị lực, sự mạnh mẽ gần như đến độ bất cần…

Thuỳ Dương có sự mạnh mẽ gần như đến độ bất cần.

Năm nào cũng thế, mùng 1 Tết, hai mẹ con đã có mặt trên đường

Một năm, tôi chỉ buồn đúng hai lần: một là vào dịp Tết, hai là những lúc ốm đau không có ai quan tâm, chăm sóc.

Tôi chơi nhiều, giao du nhiều, nhưng những người để gọi là bạn thì rất ít. Thế nhưng, chơi với bạn cũng không thích làm phiền bạn nhiều, cho nên ngày Tết, hai mẹ con tự vui tự buồn với nhau là chủ yếu. Những lúc ốm đau thì cũng tự đi viện, tự uống thuốc.

Con gái Thuỳ Dương luôn đồng hành cùng mẹ mỗi chuyến đi.

Thuỳ Dương trong chuyến đi Tà Xùa.

Sau ly hôn, tôi mới cảm nhận mình như một con người khác. Từ bé đến lớn, kể cả lúc ở với chồng hiền lành, thuỳ mị, nhìn cuộc sống lúc nào cũng màu hồng. Năm 2009, các bạn còn đi xe buýt, đi xe máy còn chưa có tiền đổ xăng, tôi đã lái ô tô đi học. Sau khi ly dị, về ở với bố mẹ vẫn được chu cấp, chưa bao giờ phải lo lắng gì. Đến khi mẹ bảo nếu quyết định theo nghiệp diễn viên thì phải tự nuôi mình và nuôi con…

Còn nhớ cái Tết đầu tiên ra ở riêng, lương thực tập ở Nhà hát 1 triệu/1 tháng, thuê nhà gấp 4 lần chỗ ấy, chia tay người yêu, không công ăn việc làm. Nằm trong phòng trọ ôm con mà khóc hết nước mắt. Rồi cũng tự gạt nước mất mà đứng dậy, đi bán hết đồ đạc để có tiền mua sữa cho con, đi sắm Tết.

Tết năm ấy cũng mua sắm bánh kẹo, bày mâm ngũ quả, nấu nướng đủ món, nhưng không có ai đến chơi nhà. Thế nên, đến một nơi thật xa, nơi cuộc sống của mọi người vẫn trôi chảy bình thường thì cảm giác cồn cào, tủi thân đó mới đỡ.

Mùng 1 Tết, hai mẹ con đã có mặt trên đường, có năm còn đi từ 28 Tết. Ngày Tết, ai cũng quây quần sum họp, người bình thường ra đường thích không khí bình yên, vắng vẻ. Còn mình trong năm đi cà phê một mình, lang thang một mình mãi rồi, đến Tết mà vẫn cứ một mình như thế thì chết mất. Cho nên mới phải đi.

Mẹ con Thuỳ Dương trong chuyến đi Sapa.

Buồn mãi rồi, phải tự đứng dậy đi tìm niềm vui thôi…

Khi đi xa, tôi để cảm xúc của mình lang thang và thích chìm đắm vào những khoảng không mênh mông, vô định đó. Cũng may con bé nhà tôi cũng thích đi. Nó ngoan, hiểu và thương mẹ. Nó vừa quen với việc sống thiếu bố, lại cũng hiểu xã hội bây giờ, chuyện gia đình khuyết bố hay mẹ là bình thường. Duy nhất một lần nó thốt lên: “Mẹ ơi, ước gì con được bố đưa đi học”. Nhiều khi áp lực quá, về nhà mình giận cá chém thớt, cáu giận con vô cớ. Về sau hối hận, mình hỏi: “Thế những lúc mẹ mắng con như thế, con có ghét mẹ không”. Nó bảo: “Không, con biết mẹ đi làm về vất vả thì mệt và cáu”.

Thuỳ Dương hạnh phúc với cuộc sống làm mẹ đơn thân.

Thực ra, nếu có cái gì đó níu chân, hoặc có ai chờ đợi, thì mình sẽ không chọn đi. Tuy nhiên, trong sâu xa đấy có lẽ là sự chạy trốn và sợ hãi mơ hồ. Sợ ở nhà, thì buồn.

Chuyến đi xa đầu tiên, hai mẹ con lái xe ô tô đi Tam Đảo, rồi đi Tà Xùa, Sapa. Đi để ngắm mây, để gặp những con người mới, để mệt quá thì dừng ven đường nghỉ ngơi uống cốc trà nóng hay ăn bắp ngô nướng, khoai nướng. Xe thủng lốp, rách lốp cũng tự thay. Chuyến đi Tà Xùa, tôi lạc đường từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối mới đến nơi. Hôm sau đi làm, mặt mũi phờ phạc, bạc phếch nhưng trong lòng thấy đã lắm, bởi cảm giác mình đã chinh phục thành công một cái gì đó. Bây giờ chắc phải cân đối lại vì sợ mê đi quá, không dừng được.

Thuỳ Dương cho rằng vất vả hay không là do suy nghĩ của mình.

Trong tình yêu, tôi rất thích yêu, yêu say đắm, yêu hết mình, thích vắt đến kiệt cùng cảm xúc trong mình để sống một cuộc đời thật sự đáng sống. Tôi nghĩ, dùng từ tận sống là phù hợp, tức là mình sẵn sàng đối diện với chính bản ngã của mình. Niềm hạnh phúc khi yêu và nỗi đau đớn lúc chia ly, những cái xúc cảm ấy như một liều ma tuý. Tôi cũng nghĩ mình là người có cái thú đau buồn.

Nhiều người bảo tôi vất vả, nhưng tôi nghĩ vất vả hay không là do suy nghĩ của mình. Cũng có nhiều người hỏi tôi bao giờ thì dừng lại. Tôi cũng như những người phụ nữ khác, mơ ước có một người đàn ông bên cạnh chăm sóc, yêu thương và chia sẻ lắm chứ. Nhiều người bảo tôi lạnh lùng, khó gần. Nhiều người nói tôi mạnh mẽ quá. Thực ra, mạnh mẽ chưa bao giờ là lựa chọn. Chỉ là buồn nhiều quá rồi, đợi chờ mãi rồi, thất vọng nhiều quá rồi, mà chưa ai mang niềm vui đến cho mình, buộc mình phải tự đứng dậy đi tìm niềm vui thôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca sĩ Đình Nguyên tình tứ với Thu Hoài “Người phán xử” trong MV mới
Ca sĩ Đình Nguyên tình tứ với Thu Hoài “Người phán xử” trong MV mới

VOV.VN - Cùng với album “Chuyện tình mùa đông”, Đình Nguyên và ê-kíp quay MV “Đêm lao xao” có sự tham gia của nữ diễn viên phim “Người phán xử” - Thu Hoài.

Ca sĩ Đình Nguyên tình tứ với Thu Hoài “Người phán xử” trong MV mới

Ca sĩ Đình Nguyên tình tứ với Thu Hoài “Người phán xử” trong MV mới

VOV.VN - Cùng với album “Chuyện tình mùa đông”, Đình Nguyên và ê-kíp quay MV “Đêm lao xao” có sự tham gia của nữ diễn viên phim “Người phán xử” - Thu Hoài.

Thanh Hương “Người phán xử”: Tôi chưa bao giờ ngại đóng cảnh nóng
Thanh Hương “Người phán xử”: Tôi chưa bao giờ ngại đóng cảnh nóng

VOV.VN - Thanh Hương “Người phán xử" trải lòng về chuyện đóng cảnh nóng và sau vụ việc lùm xùm với vợ ca sĩ Duy Khánh.

Thanh Hương “Người phán xử”: Tôi chưa bao giờ ngại đóng cảnh nóng

Thanh Hương “Người phán xử”: Tôi chưa bao giờ ngại đóng cảnh nóng

VOV.VN - Thanh Hương “Người phán xử" trải lòng về chuyện đóng cảnh nóng và sau vụ việc lùm xùm với vợ ca sĩ Duy Khánh.

Ông trùm thực sự đứng sau “Người phán xử” và Táo quân là ai?
Ông trùm thực sự đứng sau “Người phán xử” và Táo quân là ai?

Ông trùm chịu trách nhiệm sản xuất Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng cũng chính là người kiến tạo nên Táo quân...

Ông trùm thực sự đứng sau “Người phán xử” và Táo quân là ai?

Ông trùm thực sự đứng sau “Người phán xử” và Táo quân là ai?

Ông trùm chịu trách nhiệm sản xuất Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng cũng chính là người kiến tạo nên Táo quân...