Những hotgirl trở thành “ngọc nữ” phim Việt

Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, khả năng diễn xuất tự nhiên, những người đẹp dưới đây đang trở thành 'nàng thơ mới' trong làng phim Việt.

Chi Pu - 'Hotgirl triệu like' thăng hoa với nghiệp diễn

Xuất phát điểm từ một người mẫu ảnh, cũng không hề qua trường lớp đạo tạo về diễn xuất nên khi bước chân vào nghiệp diễn, Chi Pu chỉ được xem như 'hotgirl đóng phim'.

Khán giả vẫn nghĩ điện ảnh chỉ là một cuộc dạo chơi ngẫu hứng của cô bé Miss Teen ngày nào. Không phủ nhận, những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật thứ 7, Chi Pu được khán giả nhớ đến bởi gương mặt ăn ảnh và sức hút của bản thân với cộng đồng mạng.

Thế nhưng, bằng tất cả sự nghiêm túc và nỗ lực, cô gái trẻ sinh năm 1993 đã hiểu rõ làm thế nào để trở thành một diễn viên thực thụ. Cô nàng tất bật tham gia nhiều phim khác chỉ để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, Chi Pu đang dần thoát khỏi cái 'mác' hotgirl trong lòng khán giả để trở thành một diễn viên triển vọng, một trong những 'ngọc nữ' mới của showbiz.

Chi Pu - 'Hotgirl triệu like' thăng hoa với nghiệp diễn

Bộ phim điện ảnh đầu tiên mà cô tham gia là Thần tượng (2014). Không giống như hình ảnh ngọt ngào, dịu dàng trước đây, với bộ phim của đạo diễn Quang Huy, hotgirl Hà thành ngày nào lột xác với hình ảnh cá tính, mạnh mẽ.

Sau Thần tượng, Chi Pu tham gia phim Hương Ga cùng với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Trương Ngọc Ánh, Kim Lý. Trong phim, cô vào vai Diệu - Hương Ga lúc nhỏ. Dù chỉ là một vai phụ nhưng cô gái 9X gây tượng ấn tượng mạnh với khán giả bởi lối diễn xuất chân thật, tự nhiên.

Ngoài điện ảnh, Chi Pu cũng tạo được nhiều thiện cảm với khán giả xem truyền hình. Bộ phim dài tập đầu tiên mà cô tham gia là Giọt nước rơi (2012), sitcom dài tập 5S Online (2013) và Vẫn có em bên đời (2015).

Năm 2015, Chi Pu thừa thắng xông lên với phim điện ảnh Yêu tạo tiếng vang trong lòng khán giả. Yêu đã đạt doanh thu 12 tỷ, cô gái Hà Thành cũng nhận được nhiều lời khen có cánh của khán giả khi đến rạp xem phim.

Yêu cũng nhận được đề cử Bộ phim điện ảnh - truyền hình tại giải Mai Vàng. Diễn xuất của Chi Pu thực sự chinh phục, dẫn dắt người xem đi vào những mối quan hệ bạn bè, gia đình và nhất là hành trình đi tìm tình yêu trong cuộc đời mỗi con người.

Bên cạnh việc đóng phim, cô gái đa tài này còn khiến nhiều khán giả bất ngờ khi thử sức với vai trò viết kịch bản, tổ chức sản xuất, đạo diễn cho bộ phim ngắn Cô gái trên tầng thượng. Bộ phim dài 30 phút mang lại cho Chi Pu giải Cánh diều vàng cho hạng mục Phim ngắn xuất sắc.

Ninh Dương Lan Ngọc - Đã đến lúc tỏa sáng

Sự nghiệp diễn xuất của Lan Ngọc có phần 'đồ sộ' hơn so với Chi Pu về số lượng phim đã tham gia lẫn các giải thưởng đã đạt được.

Sinh trưởng trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng Ninh Dương Lan Ngọc lại có được khởi đầu sự nghiệp với vai diễn quá thành công - Nương trong bộ phim điện ảnh Cánh đồng bất tận của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Diễn xuất tự nhiên, chân thật của Lan Ngọc trong tác phẩm này không chỉ được các nhà phê bình đánh giá cao mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả Việt lúc bấy giờ.

Vai diễn của Ninh Dương Lan Ngọc trong Vừa đi vừa khóc 'bình dân' và gần gũi với khán giả

Năm 2012, Lan Ngọc tham gia bộ phim truyền hình Hàn Quốc F21, với vai diễn Thúy - một cô gái Việt sang làm dâu xứ Hàn. Bộ phim đã tham dự rất nhiều liên hoan phim tại Hàn Quốc và thế giới. Vai diễn này đã mang lại cho Lan Ngọc giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Viet Fest Film 2014 diễn ra tại Mỹ.

Năm 2013, Lan Ngọc tham gia phim điện ảnh hài Đầu bếp lưu manh và phim truyền hình Vừa đi vừa khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Vai diễn Lụa trong Vừa đi vừa khóc đã mang lại cho cô một khối lượng fan 'khủng'.

Sau đó, Ninh Dương Lan Ngọc cũng tham gia một số phim như Mệnh lệnh hoa hồng, Gia đình phép thuật, Hành trình, Long Ruồi… thế nhưng vẫn không thoát ra được cái bóng quá lớn của Nương. Do đó, Lan Ngọc ngừng hoạt động nghệ thuật trong khoảng 2 năm, từ chối 22 phim.

Lan Ngọc lại chọn cách 'ở ẩn', rút lui vào bên trong hậu trường, không tham gia bất kỳ hoạt động diễn xuất nào sau đó. Có người nói, Lan Ngọc chỉ làm được đến thế hay thành công kia là do gặp may. Thế nhưng, thực tế, Lan Ngọc đã chọn cách đi 'chậm mà chắc' để theo đuổi niềm đam mê của bản thân.

Năm 2015, Lan Ngọc đã trở lại đầy ngoạn mục khi ghi điểm với người hâm mộ nhờ vai diễn Út Thơm trong bộ phim Trúng số của đạo diễn Dustin Nguyễn.

Bằng diễn xuất chân thật, trong trẻo, vai diễn này đã giúp Lan Ngọc vượt qua Diễm My - Gái già lắm chiêu, Thúy Hằng - Cuộc đời của Yến để giành giải Cánh diều vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh tại lễ trao giải Cánh diều 2015.

Thế nhưng, đâu thể cứ mãi xinh, mãi ngoan trong điện ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc của hôm nay là một người khác hẳn, đa dạng và tràn đầy năng lượng hơn.

Lan Ngọc đến với bộ phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể với vai Cám - một vai có tính cách hoàn toàn trái ngược với các vai diễn cô từng đảm nhiệm.

Đây là thử thách rất lớn với Lan Ngọc khi lần đầu cô đảm nhận một vai phản diện, gian ác và mưu mô. Có thể nhận thấy Ninh Dương Lan Ngọc đang lột xác hoàn toàn cho vai diễn phản diện đầu tiên của mình và có những bước tiến xa hơn trong điện ảnh.

Nhã Phương - 'Cô bé bánh tráng trộn' và giấc mơ trở thành Song Hye Kyo Việt Nam

Xuất hiện vào đúng thời kỳ mà làng giải trí Việt có quá nhiều vẻ đẹp sexy thì nét đẹp ngọt ngào của cô gái đến từ quê hương Buôn Mê Thuột - Nhã Phương như một làn gió mới trong trẻo, mát lành.

Không chỉ có vậy, khán giả còn bị thu hút bởi nét diễn ngây ngô, chân thật và đầy bản năng ở cô gái này qua một loạt phim có thể kể đến như: Những thiên thần áo trắng, Hoàng tử xấu trai, Hoa nắng, Trường nội trú, Hương bưởi, Gia đình số đỏ, Nơi tình yêu ở lại…

Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò đưa tên tuổi của Nhã Phương đến gần hơn với khán giả.

Năm 2013, tên tuổi của nữ diễn viên 9x bất ngờ bừng sáng khi thủ vai cô bé bán bánh tráng trộn trong bộ phim ngắn Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò. Phim không bán vé, không chiếu rạp và không họp báo ra mắt hoành tráng nhưng đã gây sốt trong cộng đồng mạng suốt thời gian dài.

Nhã Phương cứ thế thẳng tiến trong sự nghiệp diễn xuất của mình và liên tiếp gặt hái thành công khi tham gia Vừa đi vừa khóc, Quả tim máu, 49 ngày…

Sống bằng đam mê nghệ thuật, phấn đấu miệt mài và không scandal, Nhã Phương từng chia sẻ ước mơ muốn thành công như thần tượng của mình, nữ diễn viên Song Hye Kyo.

Bởi thế, 2015 tiếp tục là một năm bùng nổ hình ảnh của Nhã Phương khi cô được nhiều đạo diễn 'chọn mặt gửi vàng', tham gia 2 dự án phim quan trọng đó là Tuổi thanh xuân và Khúc hát mặt trời.

Sự thành công của 2 bộ phim hợp tác nước ngoài này cho thấy vị trí của Nhã Phương trong điện ảnh đã tiến một bước rất dài trong sự nghiệp diễn xuất. Nhã Phương được khán giả công nhận là diễn viên trẻ có thực lực, một 'ngọc nữ' sáng giá của màn ảnh nhỏ.

Miu Lê - Từ hotgirl chuyên đóng phim 'thảm họa' thành 'ngọc nữ' điện ảnh Việt

Chào sân với vai diễn July Miu trong bộ phim Những thiên thần áo trắng năm 2009 của đạo diễn Lê Hoàng, nhưng Miu Lê chưa để lại được ấn tượng nào đặc biệt về diễn xuất cho khán giả.

Đạo diễn Lê Hoàng từng nhận xét: 'Miu Lê xinh đẹp, hồn nhiên và có nhiều tố chất của một ngôi sao nhưng cần một vai diễn lớn để cất cánh'.

Em là bà nội của anh - dấu mốc xuất sắc trong sự nghiệp diễn xuất của Miu Lê.

Bởi vậy, Miu Lê tiếp tục thử sức mình khi tham gia nhiều bộ phim như Thiên sứ 99, Oan gia ngõ hẹp, Yêu anh, em dám không, Tối nay 8 giờ, Nhà có 5 nàng tiên… Thế nhưng, phần lớn các bộ phim có sự xuất hiện của nữ diễn viên 9X đều không được đánh giá cao cả về nội dung lẫn diễn xuất.

Thậm chí, bộ phim Thủ tướng được đạo diễn khó tính Lê Hoàng 'đo ni đóng giày' cho Miu Lê cũng bất ngờ bị cấm chiếu do chủ đề nhạy cảm. Đến đây thì nhiều người đã chẳng ngần ngại đặt cho Miu Lê một danh xưng khá đau lòng khi gọi cô là 'hotgirl chuyên đóng phim thảm họa'.

Cuối năm 2015, Miu Lê đã khiến khán giả bất ngờ 'tột độ' bởi diễn xuất quá xuất thần trong vai bà nội tuổi đôi mươi của Miu Lê. Từng cử chỉ, dáng đi, dáng ngồi của một bà lão 70 tuổi và cách thể hiện nội tâm phức tạp đều được Miu Lê thể hiện trọn vẹn, lấy cảm xúc của người xem.

Bộ phim đã cán mốc hơn 100 tỷ đồng, trở thành phim Việt Nam ăn khách thứ 2 trong lịch sử phòng vé, chỉ đứng sau doanh thu của phim Để mai tính 2 (101,3 tỷ đồng) trong năm 2014, đồng thời đưa tên tuổi của Miu Lê lên một tầm cao mới. Hiện tại cô nhận được rất nhiều lời mời đóng phim và đang tất bật với các dự án mới.

Diễm My 9X - 'Gái già' độc lập

Chạm ngõ điện ảnh ngay từ khi mới 5 tuổi, Diễm My lần đầu xuất hiện trước công chúng khi tham gia bộ phim Vụ án Thanh Nga. Được sự ủng hộ và kỳ vọng từ phía gia đình, Diễm My tiếp tục góp mặt qua một loạt các vai diễn lớn nhỏ trong các bộ phim như: Mùa hè sôi động, Đứng dậy sau cơn mê, Dòng đời nghiệt ngã, Tiểu thư lọ lem… theo mô tuýp nhân vật hiền lành, trong sáng.

Diễm My tự tin thể hiện khả năng diễn xuất bên đàn chị Thanh Hằng, Ngọc Quyên, Tăng Thanh Hà trong bộ phim Mỹ nhân kế.

Sau loạt những vai diễn hồn nhiên, nhu mì, trong Váy hồng tầng 24, người đẹp đảm nhận nhân vật An Nhiên, từ cô sinh viên mới ra trường trở thành giám đốc sáng tạo quyến rũ, xinh đẹp của công ty thời trang.

Thế nhưng khả năng diễn xuất của Diễm My vẫn chưa được phần đông công chúng công nhận bởi lối diễn thiếu chiều sâu.

Không muốn bị đóng khung bởi một lối diễn và khiến khán giả chỉ nhớ đến Diễm My đơn giản là một người đẹp trên màn ảnh, Diễm My 9x bất ngờ 'lột xác' với vai diễn Mai Thị tình cảm nhưng đầy gai góc, mạnh mẽ.

Đây cũng là vai diễn để lại dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên 9x này. Kể từ đây, những bộ phim có sự xuất hiện của cô nàng trên tấm poster quảng cáo như Thiên sứ 99 hay Để mai tính 2 đã liên tục 'cháy vé' trong những ngày đầu ra rạp.

Mới đây nhất, bộ phim Gái già lắm chiêu do nữ diễn viên gốc Sài thành thủ vai bà cô khó tính đã thu về 11 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu.

Vai diễn Linh San không chỉ giúp Diễm My 9X thoát mác 'bình hoa di động' mà còn giúp cô có mặt trong danh sách đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc quý 1, hạng mục điện ảnh, giải thưởng Ngôi sao xanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chuyện tình” Nhã Phương - Kang Tae Oh bị người thứ ba phá bĩnh
“Chuyện tình” Nhã Phương - Kang Tae Oh bị người thứ ba phá bĩnh

VOV.VN - Một phần kịch bản trong "Tuổi thanh xuân 2" được hé lộ khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

“Chuyện tình” Nhã Phương - Kang Tae Oh bị người thứ ba phá bĩnh

“Chuyện tình” Nhã Phương - Kang Tae Oh bị người thứ ba phá bĩnh

VOV.VN - Một phần kịch bản trong "Tuổi thanh xuân 2" được hé lộ khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Chi Pu mặc thanh lịch, khoe sắc cùng Phạm Hương
Chi Pu mặc thanh lịch, khoe sắc cùng Phạm Hương

VOV.VN - Chi Pu vui mừng trò chuyện thân thiết cùng Phạm Hương. Nữ diễn viên phim Yêu còn chu môi hôn má Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015. 

Chi Pu mặc thanh lịch, khoe sắc cùng Phạm Hương

Chi Pu mặc thanh lịch, khoe sắc cùng Phạm Hương

VOV.VN - Chi Pu vui mừng trò chuyện thân thiết cùng Phạm Hương. Nữ diễn viên phim Yêu còn chu môi hôn má Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015.