Nữ tài tử Kiều Chinh bâng khuâng hoài niệm cùng Hà Nội

VOV.VN - Mới đây trong chuyến trở lại Việt Nam, nữ tài tử điện ảnh Kiều Chinh đã dành thời gian đi dạo phố phường Hà Nội, tìm về những kỷ niệm xưa.

Nghệ sĩ Kiều Chinh yêu nhất phố cổ Hà Nội vào buổi sáng với tiếng rao của những người bán hàng rong. Vì thế, bà quyết định dành cho mình một buổi đi dạo tìm về ký ức xưa sau khi hoàn tất việc khánh thành ngôi trường thứ 50 của quỹ từ thiện Vietnam Children's Fund (Quỹ trẻ em Việt Nam) tài trợ xây dựng tại Việt Nam. Quỹ này do bà và nhà báo Terry Anderson đồng sáng lập.
Kiều Chinh rời Hà Nội năm 17 tuổi, sống ở Sài Gòn  21 năm, ở Mỹ hơn 40 năm. Nhưng bà vẫn nói chuẩn giọng Hà Nội, không pha trộn.
Hà Nội chào đón nữ diễn viên Hollywood bằng những nụ cười thân thiện...

Những lời mời chào thân thương của những người bán hàng rong lề đường...
Ngay từ vai diễn đầu tiên trong phim “Hồi chuông Thiên Mụ”, Kiều Chinh ngay lập tức trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất tại Sài Gòn trước 1975. Khởi nghiệp Hollywood năm 38 tuổi, Kiều Chinh cũng liên tục được mời đóng phim với nhiều đạo diễn nổi tiếng thế giới.

Trong 3 ngày ở Hà Nội, điều thú vị với Kiều Chinh là được ngồi cà phê đầu phố, nhâm nhi hương vị cà phê đắng nguyên chất của cà phê Việt Nam, chuyện trò với người dân phố cổ và lặng ngắm người đi đường. 

Tình cờ gặp và uống trà trên vỉa hè với một nhóm trí thức người Hà Nội gốc. Mọi người đều biết bà, thậm chí người quen của họ từng chụp Kiều Chinh rất nhiều ảnh đen trắng thời bà còn ở Việt Nam, những bức ảnh chưa từng công bố... 

Dù xa Hà Nội hơn nửa đời người, nữ nghệ sĩ vẫn luôn giữ trong mình cốt cách người Tràng An. 
Bà giản dị hòa trong dòng người lễ thánh tại Đền Bạch Mã linh thiêng - "Đông trấn" của kinh thành Thăng Long xưa.

Cảm xúc nhất trong chuyến dạo chơi Hà Nội với Kiều Chinh có lẽ là được đi trên những con đường có hàng cây cao vút.
Dạo bước trên đường Phan Đình Phùng làm bà nhớ lại những ngày còn nhỏ đi học trên những con đường thế này, lá vàng xào xạc dưới chân. Bà bồi hồi nhớ lại những ngày xưa mang lá ép vào trong vở...
Nhà thờ lớn Hà Nội dường như vẫn thế, không có nhiều thay đổi... Trước kia Kiều Chinh học trường Dòng Saint Paul, theo đạo Thiên Chúa. Khi đi lấy chồng, bà theo đạo Phật như bên nhà chồng.

Kiều Chinh yêu những khung cửa gợi nhớ tuổi thơ của mình.
Khởi nghiệp tại Hollywood năm 38 tuổi, tính tới thời điểm hiện tại, Kiều Chinh đã có mặt trong 100 bộ phim và chương trình truyền hình của Mỹ. Trong đó có những bộ phim nổi tiếng như "The Letter" (1986), "Welcome Home (1989), "Vietnam-Texas" (1989), "What Cooking" (2000), "Face" (2001)... Với vai diễn trong phim "Joy Luck Club", bà lọt vào danh sách 50 diễn viên làm khán giả khóc nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. 
Không như nhiều giai nhân, nghệ sĩ sau một thời vàng son lựa chọn cuộc sống ẩn dật. Đến nay, bà vẫn có những đóng góp tích cực cho xã hội mà điển hình là việc hoàn tất xây 50 trường học tại những nơi từng bị chiến tranh tàn phá. 
Kiều Chinh đặc biệt thích thú khi bắt gặp một cửa hàng đồ cổ.

Bà vốn là một người sành chơi đồ cổ nên đã rất say sưa ngắm nghía các món đồ.

Trong câu chuyện với chủ cửa hàng, thì ra họ cũng có những mối liên hệ xa xôi quen biết lẫn nhau. "Quả đất tròn" mà Hà Nội ngày xưa vốn bé nhỏ nên ai cũng biết nhau... 
Chuyến dạo chơi như "một tấm vé trở về tuổi thơ"
Kiều Chinh đặc biệt thích khám phá những "ngõ nhỏ, phố nhỏ" của Hà Nội
Là một diễn viên có duyên với Hollywood với nhiều vai diễn thành công, trở về Hà Nội, bà vẫn giữ phong thái bình dị, gần gũi.

Những con ngõ nhỏ, cầu thang chênh vênh và hành lang hẹp và sâu khiến người nghệ sĩ như được sống lại tuổi thơ thương mến bên cha.

Sống thiền, tinh thần tĩnh tại nên Kiều Chinh rất thích những căn phòng ở Hà Nội có không gian bài trí thế này.

Như chiều lòng người, Hà Nội hôm ấy chợt nắng, chợt mưa đủ để người con xa xứ ngày trở về cảm nhận đủ mọi cung bậc tình cảm.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên