Phạm Hồng Phước quảng bá Việt Nam qua “Việt Nam, đi, hôn và yêu”

VOV.VN - Nam ca sĩ mất gần 3 tháng hoàn tất MV “Việt Nam, đi, hôn và yêu” gồm những cảnh quay đẹp ở các địa điểm nổi tiếng tại Việt Nam.

Mới đây, Phạm Hồng Phước chính thức phát hành MV “Việt Nam, đi, hôn và yêu” gởi tặng người yêu nhạc. 
Khác với các MV thực hiện tại studio trước đó, “Việt Nam, đi, hôn và yêu” được Phạm Hồng Phước và êkíp đầu tư, chau chuốt trong từng cảnh quay ở các địa điểm du lịch nổi tiếng khắp đất nước.

Mặc dù thời gian di chuyển giữa các điểm chỉ gói gọn trong vòng 2 ngày cùng với điều kiện khó khăn về thời tiết, giọng ca sinh năm 1991 đã khéo léo lồng ghép những cảnh đẹp Việt Nam thơ mộng, hùng vĩ vào những góc máy rộng.
Trước sự quan tâm của khán giả về nhân vật “em” trong phần lời của “Việt Nam, đi, hôn và yêu”, Phạm Hồng Phước cho biết, anh muốn người xem không chỉ thưởng thức MV mà còn cùng anh khám phá những địa điểm nổi tiếng trên vùng đất hình chữ S như: đồi chè rừng thông (Đà Lạt), Phan Thiết, Bình Thuận, hòn móng tay (Phú Quốc), phố đi bộ (Sài Gòn),…  
Đồng hành với Phước trong hành trình lần này bên cạnh êkíp sản xuất còn là một người rất quan trọng với Phước. Dù không xuất hiện, người ấy luôn theo sát tôi trong những cảnh quay, là người hỗ trợ tôi những lúc gặp khó khăn. Nhân vật “em” trong sáng tác mới còn đại diện những kỷ niệm của chúng tôi tặng riêng cho người ấy.”, nam ca sĩ chia sẻ
“Việt Nam, đi, hôn và yêu” có tiết tấu nhanh, vui tươi, mang hơi hướng đương đại, pha trộn giữa pop và world music cùng các loại nhạc cụ dân tộc. 
Nếu trước đây, Phạm Hồng Phước chủ yếu chọn sự cô đơn, tình cảm lứa đôi làm chủ đề chính cho các sáng tác thì lần này anh quyết định mang các địa điểm du lịch - văn hóa Việt Nam vào trong ca khúc mới. 

Nam ca sĩ bước ra từ Vietnam Idol mong muốn thử thách bản thân ở các thể loại nhạc mới để dễ dàng truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương đến khán giả hâm mộ, đặc biệt là những người yêu du lịch, thích đi phượt.
Ca khúc mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc, từ những cung bậc lãng mạn, hạnh phúc trong tình yêu, sự nồng nhiệt của tuổi trẻ cho đến sự chân thành, niềm tin yêu dành cho quê hương.
Phạm Hồng Phước chia sẻ: “Là một người trẻ, một nghệ sĩ được đi biểu diễn, du lịch, khám phá nhiều nơi ở Việt Nam. Mỗi vùng đất đi qua mang đến cho tôi nhiều xúc cảm. 
Tôi cảm thấy tự hào vô cùng về cảnh đẹp, con người nước Việt chúng ta. Qua ca khúc lần này tôi muốn gửi đến mọi người thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước. Mong rằng đó sẽ là động lực để tất cả chúng ta nghe xong, có động lực rời xa thế giới mạng, xách ba lô lên, đi để mở mang trí óc, khám phá các thắng cảnh của nơi mình sinh ra”.
Chỉ trong vòng hơn 2 tuần ra mắt phiên bản audio, “Việt Nam, đi, hôn và yêu” đã lọt top 3 sản phẩm âm nhạc có lượt nghe và chia sẻ nhiều nhất trên bảng xếp hạng một trang web nhạc số nổi tiếng. Hiện ca khúc vẫn giữ vững thứ hạng cao với hơn 3,2 triệu lượt nghe.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạm Hồng Phước kêu gọi ngưng facebook và xách balo lên đường
Phạm Hồng Phước kêu gọi ngưng facebook và xách balo lên đường

VOV.VN- Nam ca sĩ tung sáng tác sau 3 tháng ấp ủ và thực hiện nhằm khuyến khích giới trẻ rời xa thế giới mạng để lên đường khám phá cảnh đẹp quê hương đất nước.

Phạm Hồng Phước kêu gọi ngưng facebook và xách balo lên đường

Phạm Hồng Phước kêu gọi ngưng facebook và xách balo lên đường

VOV.VN- Nam ca sĩ tung sáng tác sau 3 tháng ấp ủ và thực hiện nhằm khuyến khích giới trẻ rời xa thế giới mạng để lên đường khám phá cảnh đẹp quê hương đất nước.

Văn Mai Hương, Phạm Hồng Phước tăng tốc sau loạt hit đình đám
Văn Mai Hương, Phạm Hồng Phước tăng tốc sau loạt hit đình đám

VOV.VN -Sau loạt sản phẩm ghi dấu ấn trong năm 2015, Văn Mai Hương và Phạm Hồng Phước vừa bắt tay thực hiện, ra mắt dự án âm nhạc mang tên “Thời thanh xuân sẽ qua”.

Văn Mai Hương, Phạm Hồng Phước tăng tốc sau loạt hit đình đám

Văn Mai Hương, Phạm Hồng Phước tăng tốc sau loạt hit đình đám

VOV.VN -Sau loạt sản phẩm ghi dấu ấn trong năm 2015, Văn Mai Hương và Phạm Hồng Phước vừa bắt tay thực hiện, ra mắt dự án âm nhạc mang tên “Thời thanh xuân sẽ qua”.