Sao mai Nhật Linh từng bị “khủng hoảng thời niên thiếu”

VOV.VN - Nhật Linh chia sẻ, năm 13 tuổi cô đã phải đi học xa nhà, tự lo mọi thứ, mọi mối quan hệ nên vô cùng khó khăn.

Ca sĩ Nhật Linh yêu thích ca hát từ khi còn rất nhỏ nhưng đến khi học tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô mới bắt đầu học âm nhạc một cách nghiêm túc và có bài bản.

Năm 14 tuổi, Nhật Linh học lớp múa tại trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Ba năm sau, cô trở về nhà học văn hóa và sau đó tiếp tục quay trở lại trường với tư cách là một học viên thanh nhạc.

Giành giải 3 Sao Mai 2017 dòng nhạc nhẹ  là sự nỗ lực và cố gắng hết mình của cô gái trẻ 24 tuổi đến từ quê chè Thái Nguyên.

Ca sĩ Trần Nhật Linh. Ảnh: NVCC

Tức giận khi nhận được lời khiếm nhã từ các đại gia

PV: Trong quá trình tham gia cuộc thi Sao Mai 2017, có khi nào bạn  thấy mệt mỏi, chán nản đến mức có ý nghĩ bỏ cuộc?

Nhật Linh : Có chứ. Khi thi đến vòng chung khảo miền Bắc. Lúc đấy tôi rất mệt, và chỉ có 3 ngày để chuẩn bị. Nhiều lúc, tôi chỉ chực khóc và nghĩ rằng hay là mình không thi nữa. Nhưng rồi lại thấy rằng tại sao mình đã quyết tâm đi thi để thể hiện tài năng của mình mà mình lại bỏ cuộc nhanh như thế. Và tôi đã quyết định bước tiếp.

PV: Được biết, mới đây bạn có tổ chức minishow đầu tiên sau cuộc thi mang tên “Winter of Linh”, bạn có thể chia sẻ một chút về minishow này?

Nhật Linh: Thời điểm được tổ chức minishow này là vào mùa đông và gần đây tôi cũng rất thích những ca khúc hát về mùa đông cho nên minishow có tên là “Winter of  Linh”.

Qua chương trình này, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã yêu thương Nhật Linh suốt thời gian qua, những thầy cô đã dạy dỗ, những người thân, bạn bè đã đồng hành và cổ vũ tôi hết mình.

Nhật Linh trong cuộc thi Sao Mai 2017. Ảnh: VTV

PV: Có nhiều ca sĩ tầm tuổi bạn đã giành được 1 số thành công nhất định, bạn định vị mình như thế nào trong làng nhạc Việt Nam?

Nhật Linh: Những người nghệ sĩ giống như rất nhiều bông hoa trong một vườn hoa. Tôi thấy mình như một bông hoa chưa nở, đang chuẩn bị tỏa hương.

PV: Bạn định hướng hình ảnh cũng như phong cách âm nhạc như thế nào trong thời gian tới?

Nhật Linh: Tôi định hướng mình sẽ là cô ca sĩ hát những ca khúc pop nhẹ nhàng sâu lắng.

PV: Có rất nhiều nữ ca sĩ sở hữu ngoại hình bắt mắt và được đại gia “chống lưng”, nhờ đó mà sự nghiệp cũng đi lên “như diều gặp gió”, bạn nghĩ sao về điều này?

Nhật Linh: Quan điểm của mỗi người đúng là muôn hình vạn trạng, mình không thể nào mang quan điểm sống của mình quy chiếu lên người khác được. Người ta làm điều gì cũng đều có lý do riêng. Bản thân tôi nghĩ mình nên tập trung hoàn thành tốt công việc của mình trước tiên.

Ảnh: NVCC

PV: Sở hữu ngoại hình khá duyên, bạn đã bao giờ nhận những lời nói khiếm nhã từ các đại gia?

Nhật Linh: Chắc chắn là có. Mình không thể bắt họ không nói những lời như vậy với mình được.

PV: Những lúc đó bạn cảm thấy như thế nào?

Nhật Linh: Đầu tiên là tức giận. Thậm chí lúc đó tôi còn muốn phản ứng với họ. Nhưng sau đó mình đã bình tĩnh lại và không muốn gây mất hòa khí. Khi về, tôi cũng cảm thấy buồn vì mình không được tôn trọng.

Sự “khủng hoảng thời niên thiếu”

PV: Là một cô gái từ tỉnh lẻ, lên Hà Nội học tập, lập nghiệp, thời gian đầu bạn có gặp nhiều khó khăn?

Nhật Linh: Lúc đó cực kì khó khăn, đó gần như là sự “khủng hoảng thời niên thiếu”, bởi tầm tuổi đó mới có 13-14 tuổi đã phải sống xa nhà, tự lo mọi thứ, mọi mối quan hệ.

PV: Khi bạn đi học như vậy, gia đình có ủng hộ hay phản đối?

Nhật Linh: Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ. Mẹ tôi là người phụ nữ rất nhiều hoài bão. Mẹ luôn mong tôi có điều kiện phát triển tốt nhất. Mẹ tôi đã hy sinh sự nhớ nhung con để cho tôi được đi học xa nhà vậy.

Thời gian đầu, tuần nào tôi cũng về. Lúc đầu đi học, không quen nên không ăn được, người cứ xanh xao, về mẹ tôi thương con lại bảo hay thôi không đi học nữa. Nhưng tính tôi lúc đầu có thể sợ nhưng khi đã quyết định theo đuổi cái gì thì tôi lại muốn theo đến cùng.

Ảnh: NVCC

PV: Trong thời gian đi học, kinh tế có phải là gánh nặng đối với gia đình bạn?

Nhật Linh: Lúc tôi đi học lớp múa là trong hệ quân sự của trường cho nên được nuôi từ A-Z.

PV: Bạn có dự định dự án âm nhạc nào cho thời gian tới?

Nhật Linh: Tôi đang chuẩn bị cho ra một ca khúc dành cho những người cô đơn trong ngày Valentine vào đúng dịp ngày lễ tình nhân sắp tới. Tôi cũng nghĩ là hay là làm một sản phẩm viết gì đó về những người yêu nhau.

Nhưng tôi thấy, phần lớn những nỗi buồn, nỗi cô đơn ít được người ta đề cập cho nên tôi cũng muốn góp một phần của mình vào những trái tim cô đơn.

PV: Dự án của bạn trong tương lai là gì ngoài việc ca hát?

Nhật Linh: Tôi cũng rất thích tham gia show truyền hình thực tế. Nhưng tôi muốn xem xét khi bản thân tham gia sẽ phát huy được cái gì.

PV: Xin cảm ơn bạn và chúc bạn thành công!./.

Sao Mai: Những giá trị và thử thách mới

VOV.VN - Nghĩ đến 20 năm cuộc thi ca nhạc truyền hình toàn quốc Sao Mai, tôi ngỡ ngàng trước tuổi đời của cuộc thi âm nhạc mà chính mình đã nhiều năm gắn bó.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh Sao Mai 2017 “chạy nước rút” cho đêm Chung kết xếp hạng
Thí sinh Sao Mai 2017 “chạy nước rút” cho đêm Chung kết xếp hạng

VOV.VN - Sau một chặng đường dài gắn bó với Sao Mai, trước đêm Chung kết, các thí sinh đều tỏ ra rất quyết tâm.

Thí sinh Sao Mai 2017 “chạy nước rút” cho đêm Chung kết xếp hạng

Thí sinh Sao Mai 2017 “chạy nước rút” cho đêm Chung kết xếp hạng

VOV.VN - Sau một chặng đường dài gắn bó với Sao Mai, trước đêm Chung kết, các thí sinh đều tỏ ra rất quyết tâm.

Á quân X-Factor: “Không phải cứ đi diễn mới là nghệ sĩ“
Á quân X-Factor: “Không phải cứ đi diễn mới là nghệ sĩ“

VOV.VN - "Không phải cứ đi diễn mới là nghệ sĩ", truyền đam mê của mình cho mọi người cũng là công việc của một người nghệ sĩ, Huyền Anh Yoko chia sẻ.

Á quân X-Factor: “Không phải cứ đi diễn mới là nghệ sĩ“

Á quân X-Factor: “Không phải cứ đi diễn mới là nghệ sĩ“

VOV.VN - "Không phải cứ đi diễn mới là nghệ sĩ", truyền đam mê của mình cho mọi người cũng là công việc của một người nghệ sĩ, Huyền Anh Yoko chia sẻ.

Ấn tượng cô gái Thái chưa từng học thanh nhạc giành giải Ba Sao Mai
Ấn tượng cô gái Thái chưa từng học thanh nhạc giành giải Ba Sao Mai

VOV.VN - Dù chỉ nhận giải Ba nhưng Mỹ Anh để lại ấn tượng đặc biệt bởi cô là thí sinh duy nhất không được đào tạo thanh nhạc bài bản.

Ấn tượng cô gái Thái chưa từng học thanh nhạc giành giải Ba Sao Mai

Ấn tượng cô gái Thái chưa từng học thanh nhạc giành giải Ba Sao Mai

VOV.VN - Dù chỉ nhận giải Ba nhưng Mỹ Anh để lại ấn tượng đặc biệt bởi cô là thí sinh duy nhất không được đào tạo thanh nhạc bài bản.