Vừa giận vừa thương anh chồng nhu nhược trong “Gạo nếp gạo tẻ“

VOV.VN - Nhân vật Kiệt của nam diễn viên Trung Dũng trong Gạo nếp gạo tẻ khiến khán giả vừa thương vừa giận.

Là phim truyền hình lột tả những vấn đề thường nhật trong cuộc sống mỗi gia đình nhưng Gạo nếp gạo tẻ lại có cách khai thác, đẩy cảm xúc người xem lên cao khiến họ cảm nhận đủ những cung bậc hỉ - nộ - ái - ố cùng với nhân vật.

Nếu Hân (Thúy Ngân đóng) là cô vợ có cho cũng không quý ông nào muốn lấy, Nhi (Băng Di) là kẻ thứ 3 đáng ghét hay NSND Hồng Vân "soán ngôi" bà Hương của Sống chung với mẹ chồng trở thành mẹ vợ cay nghiệt thì Kiệt (Trung Dũng) lại lấy nhiều nước mắt của khán giả bởi hình ảnh một người chồng đáng thương.

Trung Dũng trong "Gạo nếp, gạo tẻ".

Lấy vợ là top 10 Hoa hậu Việt Nam, vốn quen với cuộc sống được chiều chuộng, khi Kiệt phá sản cũng là lúc anh trở thành "tội nhân thiên cổ" trong mắt vợ và mẹ vợ. Từ một người con rể được yêu thương, nịnh nọt, Kiệt bị hắt hủi, bị mẹ vợ là bà Mai chì chiết liên tục.

Thế nhưng, khán giả lại vừa giận vừa thương Kiệt bởi anh bị đối xử tệ nhưng vẫn nhường nhịn vợ là Hân mặc cho cô quá quắt đến đâu.

Khi vừa phá sản, Kiệt vẫn tất bật tìm công việc mới ngay để có thể nuôi vợ con. Thế nhưng, Hân không chia sẻ với chồng mà khi thấy anh bưng bê, bốc vác, cô "nổi đóa" và tức giận bắt Kiệt phải bỏ ngay công việc đó.

Về nhà, Hân quát tháo ầm ĩ cho rằng Kiệt đang khiến vợ con mất mặt nhưng Kiệt bày tỏ mong muốn mình được vợ chia sẻ những nỗi khổ của bản thân.

"Nếu em không thể nắm tay kéo anh dậy, ít nhất hãy là người xoa dịu nỗi đau của anh. Anh từ trên cao té xuống, đau đớn lắm em có biết không?" nhưng Hân vẫn mặc nhiên không quan tâm. Thậm chí, thay vì phải sống tiết kiệm, Hân nhất quyết bắt Kiệt phải kiếm thật nhiều tiền.

Video: Trung Dũng bị vợ chửi không thương tiếc

Liên tiếp những chuỗi ngày sau đó, Kiệt phải nuốt nước mắt mà sống. 2 con bị vợ gửi sang nhà mẹ đẻ, Kiệt mua bánh kẹo đến cho con nhưng bị mẹ vợ mỉa mai: "Mua bánh kẹo làm gì? Có giỏi thì mua nhà đi. Người ta làm công nhân, làm lái xe còn mua được nhà".

Sau đó, bà Mai đuổi thẳng Kiệt ra khỏi nhà. Dầm mưa về, Kiệt nhớ lại khoảng thời gian anh còn giàu có, được mẹ vợ hết lòng săn đón. Còn Hân, là một người vợ nhưng cô không thông cảm cho chồng khiến khán giả tức giận.

Video: Kiệt bị mẹ vợ đuổi về khi đến thăm con

Vì phá sản nên Kiệt sau nhiều lần phân vân quyết định sang ở rể nhà vợ theo lời khuyên của chính bố vợ (Mai Huỳnh). Thế nhưng, cũng từ đây, anh bước vào kiếp ở rể đầy cay đắng.

Trong một bữa ăn, Kiệt được bố vợ gọi lại ngồi ăn cùng gia đình, Hân vì xấu hổ với anh chị Hai nên ở lì trong phòng nhưng bà Mai vẫn bênh con chằm chặp. Kiệt vừa ngồi xuống, bà Mai liền nói sốc: "Đáng lý mình phải quan tâm vợ mình. Vợ con nó đang đau bệnh, nó chưa ăn một cái gì mà con có thể ngồi ở đây ăn được hả?".

Video: Trung Dũng bị mẹ vợ chửi trong bữa ăn

Từ một người con rể được mẹ vợ săn đón, Kiệt khi sống chung với gia đình vợ không khác gì người làm, bị bà Mai bắt “dọn dẹp nhà cửa, cọ rửa nhà vệ sinh”.

Nhưng mọi việc chẳng dễ dàng như Kiệt nghĩ, trong lúc loay hoay bưng bê đống đồ bỏ đi, Kiệt lỡ tay làm bể chiếc bình đắt tiền của mẹ vợ. Đương nhiên, bà Mai mạt sát Kiệt cho hả dạ: “Thiệt tình, từng tuổi này rồi mà vô ý vô tứ…”. Dù Kiệt xin lỗi và hứa sẽ mua lại một chiếc bình khác nhưng bà Mai lại tỏ vẻ khinh thường ra mặt: “Chừng nào mua, có tiền đâu mà mua".

Thế nhưng, cũng có những lúc Kiệt khiến khán giả ức chế vì cách ứng xử có phần nhu nhược của anh với vợ. Hân để 2 đứa bé ngủ ở phòng bà Mai vì cô không muốn bị làm phiền. Sáng sớm khi Kiệt đi làm các con chưa thức, đến khuya anh về các con đã ngủ ở phòng bà ngoại.

Kiệt rất nhớ và tha thiết muốn được gặp con mỗi đêm. Nhưng mặc cho anh hết lời năn nỉ, Hân vẫn không chịu để cho 2 đứa nhỏ ngủ chung phòng với vợ chồng cô và đay nghiến. Tuy nhiên, Kiệt vẫn tỏ thái độ nhún nhường.

Dường như sống kiếp ở rể bị hắt hủi mãi, Kiệt dần quen và anh có vẻ như đánh mất luôn lòng tự trọng của bản thân. Là con rể trong nhà nhưng Kiệt tự đẩy mình vào hoàn cảnh như một kẻ đi ở nhờ, làm gì cũng không dám làm.

Đi làm về khuya, đói quá nên Kiệt vào bếp tìm đồ ăn nhưng chỉ còn cơm nguội. Ăn với nước tương nhưng vì lỡ tay làm rơi đồ, anh phải giả tiếng mèo kêu để có thể ngồi ăn cơm trong xó bếp, không để mẹ vợ biết.

Video: Kiệt lén mẹ vợ ăn cơm trong xó bếp

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện hơn 30 tấn gạo, nếp, tấm không rõ nguồn gốc
Phát hiện hơn 30 tấn gạo, nếp, tấm không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Kiểm tra kho chứa 31 tấn gạo, nếp và tấm, đặc biệt nhiều bao bì chứa gạo ghi chữ nước ngoài và có cả bao phân hóa học đựng gạo

Phát hiện hơn 30 tấn gạo, nếp, tấm không rõ nguồn gốc

Phát hiện hơn 30 tấn gạo, nếp, tấm không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Kiểm tra kho chứa 31 tấn gạo, nếp và tấm, đặc biệt nhiều bao bì chứa gạo ghi chữ nước ngoài và có cả bao phân hóa học đựng gạo

Nhan sắc đời thường của nàng dâu ghê gớm trong phim “Gạo nếp gạo tẻ“
Nhan sắc đời thường của nàng dâu ghê gớm trong phim “Gạo nếp gạo tẻ“

VOV.VN - Nhân vật Hân do Á hậu Thúy Ngân thủ vai là nhân vật đang bị “ghét cay ghét đắng” và vấp phải chỉ trích gay gắt nhất trong phim "Gạo nếp gạo tẻ".

Nhan sắc đời thường của nàng dâu ghê gớm trong phim “Gạo nếp gạo tẻ“

Nhan sắc đời thường của nàng dâu ghê gớm trong phim “Gạo nếp gạo tẻ“

VOV.VN - Nhân vật Hân do Á hậu Thúy Ngân thủ vai là nhân vật đang bị “ghét cay ghét đắng” và vấp phải chỉ trích gay gắt nhất trong phim "Gạo nếp gạo tẻ".