Bạc Qua Qua lần đầu tiên lên tiếng về biến cố của gia đình

Công tử họ Bạc đã gửi một bức thư tới tờ báo của trường Đại học Harvard nơi cậu đang theo học, bác bỏ những tin đồn về mình.

Ngày 25/4, nhiều báo phương Tây đăng tải thông tin con trai cựu Bí thư Thành uỷ Trùng Khánh Bạc Hy Lai là Bạc Qua Qua lần đầu tiên lên tiếng sau biến cố của gia đình.

Trong bức thư gửi tới The Harvard Crimson, tờ báo của Đại học Harvard, nơi Bạc Qua Qua đang theo học, cậu bày tỏ sự lo lắng đối với những biến cố liên tiếp của gia đình đồng thời bác bỏ những “thông tin đồn đại” về bản thân cậu.

Công tử họ Bạc khẳng định cậu đi học bằng tiền học bổng và tiền tiết kiệm của gia đình; chưa bao giờ lái xe Ferrrari; việc học tập ở trường Oxford tuy không nổi trội nhưng cũng không đến nỗi yếu kém như các báo phương Tây đã đưa.

Trong cuộc họp báo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 23/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này bà Victoria Nuland cho biết, tình trạng Bạc Qua Qua tại đại học Harvard vẫn tốt, Mỹ từ chối bình luận về việc cấp visa cho cá nhân Bạc Qua Qua (Ảnh: Internet)

Về những hình ảnh ăn chơi bị phát tán rộng rãi trên mạng, cậu giải thích: “Đó là những sự kiện thường xuyên trong đời sống xã hội tại Oxford và hầu hết các sinh viên đều tham gia vào các hoạt động toàn trường này”.

Sau biến cố của gia đình, đây là lần đầu tiên Bạc Qua Qua chính thức lên tiếng. Trong lá thư, Bạc Qua Qua cũng gửi lời cảm ơn đến thầy cô, bạn bè và những bạn đồng môn vì “sự ủng hộ của họ trong suốt thời gian khó khăn vừa qua”.

Nói về những sự cố xảy ra gần đây với cha mẹ, Bạc Qua Qua bày tỏ “sự lo ngại sâu sắc” nhưng cũng từ chối bình luận thêm khi “cuộc điều tra vẫn còn được tiếp tục”.

Bạc Qua Qua hiện đã rời khỏi khu học xá trường Harvard nhưng không ai biết chính xác chỗ ở hiện tại của anh.

Bình luận về lá thư của Bạc Qua Qua, Benjamin Samuels, chủ biên tờ The Harvard Crimson cho hay, ông “tự tin” rằng nội dung được viết trong thư là hoàn toàn xác thực.

Cùng ngày, tờ The Telegraph loan tin bà Cốc Khai Lai, vợ của ông Bạc, từng thừa nhận mình đã chứng kiến việc đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood. Đây được cho là một phần trong các lời khai của cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân khi chạy vào Lãnh sự quán Mỹ hồi tháng 2.

Theo đó, đích thân bà Cốc Khai Lai đã ép ông Heywood phải uống chất độc. Đến nay, Trung Quốc chưa có phản ứng gì về các thông tin trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên