"Canh ngọn đèn đợi sáng”- tiếng lòng của người Việt xa quê

VOV.VN -Tập thơ "Canh ngọn đèn đợi sáng” là những cảm xúc mang tính triết lý, rung động trước thiên nhiên, con người Nga qua hai thể kỷ.

Trong lần về quê đón Tết, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng đã cho ra mắt tập thơ "Canh ngọn đèn đợi sáng". Nhà thơ gắn bó với nước Nga, người góp phần bắc cầu nối văn học Việt-Nga đã thể hiện những suy tư về cuộc sống, tấm lòng của một người Việt xa quê với những vần thơ nặng nghĩa tình.

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng cho biết, tập thơ "Canh ngọn đèn đợi sáng" tập hợp những bài viết trong gần hai năm, trong đó có một vài bài ông đã chọn đưa vào tuyển thơ nước Nga "Một thời tôi từng có". Với những mảng màu đậm nhạt khác nhau, nhà thơ Huy Hoàng đã khắc hoạ đôi nét chân dung của chính tâm hồn mình. Nhưng xuyên suốt tập thơ vẫn là tâm trạng, nỗi niềm cô đơn nhưng vẫn không hề tuyệt vọng, bi quan.

Nhà thơ, tiến sĩ Ngữ văn Nguyễn Huy Hoàng - Ảnh:Vietnamnet

Trong tập thơ này, tác giả cũng bày tỏ những cảm xúc mang tính triết lý, rung động trước thiên nhiên, con người Nga qua bao biến cải thăng trầm của khoảng thời gian vắt qua hai thế kỷ. Nó còn là tiếng lòng trắc ẩn của một người con Việt viết về Tổ quốc, là những cảm xúc được thể hiện bằng những lời thơ có khi mang tính chính luận, triết lý, nhưng cũng có khi hài hước sâu cay.

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng (hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Liên Bang Nga) hiện đang công tác tại trường Đại học Moscow (Liên bang Nga). Ông chính là người thực hiện việc biên dịch Truyện Kiều sang tiếng Nga - một trong những hoạt động mở đầu chuỗi hoạt động Kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, hướng tới sự kiện UNESCO vinh danh Nguyễn Du là Danh nhân Văn hóa thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lớp học nhỏ trên Trường Sa lớn
Lớp học nhỏ trên Trường Sa lớn

Yêu quý tặng cô giáo Bùi Thị Nhung và các em bé trên đảo Trường Sa Lớn

Lớp học nhỏ trên Trường Sa lớn

Lớp học nhỏ trên Trường Sa lớn

Yêu quý tặng cô giáo Bùi Thị Nhung và các em bé trên đảo Trường Sa Lớn

Bốn mươi năm rồi đó, Tô Chức ơi!
Bốn mươi năm rồi đó, Tô Chức ơi!

VOV.VN - Giỗ lần thứ 45 ngày nhà báo liệt sĩ Tô Chức hy sinh.

Bốn mươi năm rồi đó, Tô Chức ơi!

Bốn mươi năm rồi đó, Tô Chức ơi!

VOV.VN - Giỗ lần thứ 45 ngày nhà báo liệt sĩ Tô Chức hy sinh.

Thơ: Với người mẹ sinh con ngoài giá thú
Thơ: Với người mẹ sinh con ngoài giá thú

(VOV) - Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau/ Chị bước qua bao tiếng đồn độc địa...

Thơ: Với người mẹ sinh con ngoài giá thú

Thơ: Với người mẹ sinh con ngoài giá thú

(VOV) - Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau/ Chị bước qua bao tiếng đồn độc địa...

“Không gian thơ” của nhà thơ Trương Hữu Lợi
“Không gian thơ” của nhà thơ Trương Hữu Lợi

(VOV) – Sáng 6/7, tại Văn phòng Thi đàn Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra chương trình “Không gian thơ” cùng nhà thơ Trương Hữu Lợi.

“Không gian thơ” của nhà thơ Trương Hữu Lợi

“Không gian thơ” của nhà thơ Trương Hữu Lợi

(VOV) – Sáng 6/7, tại Văn phòng Thi đàn Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra chương trình “Không gian thơ” cùng nhà thơ Trương Hữu Lợi.

Thơ: Lính đảo xa vẫn hát
Thơ: Lính đảo xa vẫn hát

(VOV) - Tặng các bạn lính đảo Trường Sa.

Thơ: Lính đảo xa vẫn hát

Thơ: Lính đảo xa vẫn hát

(VOV) - Tặng các bạn lính đảo Trường Sa.

Trong lòng tôi tiếng nói Việt Nam
Trong lòng tôi tiếng nói Việt Nam