Gặp những người vợ lính trên đảo Hòn Khoai
VOV.VN -Tình yêu của những người vợ lính đảo đã tiếp thêm sức mạnh để mỗi chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc
Giữa khơi xa đâu chỉ những người lính biển. Theo những chuyến tàu vượt sóng ra thăm cán bộ chiến sĩ đang công tác ở vùng biển Tây Nam Tổ quốc, còn có cả những người vợ lính. Có chị tranh thủ những ngày nghỉ hiếm hoi ra thăm chồng, nhưng cũng có người nguyện gắn bó đời mình với công việc của chồng nơi đảo xa, làm chỗ dựa vững chắc để các anh vững vàng tay súng canh giữ biển trời Tổ quốc.
“Anh không ở nhà, tôi cũng vất vả hơn những người khác, vừa làm mẹ vừa làm cha. Nhưng vì công việc của chồng, tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ. Về mặt đối nội, đối ngoại thì cũng phải khéo. Ra đây, tôi cảm thấy yêu chồng hơn. Tôi mang đến cho anh những câu chuyện ở nhà, việc học hành của con cái, ông bà nội ngoại hai bên. Cuộc sống ở nhà bây giờ cũng khá hơn, không đến nỗi vất vả như ngày trước nữa”, chị Mến bày tỏ.
Có chị và cháu tới thăm, anh em trên đảo cũng được vui lây. Sáng, chị tranh thủ dậy sớm chuẩn bị cơm cho mọi người. Anh em trên đảo cũng thấy ấm lòng hơn khi có bàn tay chăm sóc cẩn thận, thảo thơm của chị. Tết năm nay, chị sẽ ở lại đón Tết cùng chồng và anh em trong đơn vị. Sau đó, anh sẽ đưa hai mẹ con chị về rồi tranh thủ nghỉ phép. Những ngày tháng sống trên đảo với chị là một trải nghiệm rất đáng nhớ.
“Anh em trong đơn vị sống rất vui vẻ, hòa đồng. So với đất liền, cuộc sống ở đây còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng tôi thấy họ vẫn vui vẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, chị Mến chia sẻ.
“Tuy hơi thiếu thốn một chút nhưng có vợ có chồng cũng vui. Gia đình em có vợ, có chồng, có con cũng đề huề. Sống cùng chồng, anh ấy cũng đảm đương cho một phần, mình cũng đỡ hơn”, chị Thủy bày tỏ.
Năm nay là năm thứ ba chị Thủy được đón Tết cùng chồng và anh em chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai. Thương anh em xa nhà, những ngày này, người phụ nữ hiếm hoi trên đảo đang tất bật với việc chuẩn bị để các anh được đón một cái Tết ấm áp, sum vầy.
“Những lúc anh em từ trong bờ ra, hội họp nhau kể chuyện quê nhà là những lúc vui nhất. Sau những khoảng thời gian vui vẻ ấy, trong thâm tâm anh em vẫn hướng về gia đình ở quê”, chị Thủy chia sẻ.
Yêu và quyết định gắn bó đời mình với lính đảo, những phụ nữ như chị Mến, chị Thủy phải chấp nhận bao khó khăn vất vả, khi phải vừa nuôi con, vừa làm trụ cột của gia đình. Sự hy sinh cao cả đó đã trở thành nguồn động viên vô cùng lớn lao để các chiến sĩ nơi đảo xa vững vàng ý chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc./.