Nhà văn Dạ Ngân ra mắt tuyển tập “Người yêu dấu và những truyện khác”

VOV.VN - Nhà xuất bản (NXB) Phụ nữ gửi đến độc giả tập truyện của tác giả Dạ Ngân với nhan đề "Người yêu dấu và những truyện khác" vào tháng 1/2017.

Gồm 1 truyện dài có độ nén của 1 tiểu thuyết (Người yêu dấu) và 9 truyện ngắn, tập truyện mới của Dạ Ngân vẫn là những lát cắt đời sống trên cái phông xã hội hậu chiến, từ sau giải phóng đến hiện tại.

Truyện dài "Người yêu dấu" trong tập lấy phông nền là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, một cuộc chiến gây rúng động bởi chủ nghĩa diệt chủng Pol Pot, đã trở thành “nỗi ám ảnh không sao chịu đựng nổi” của nhà văn, khiến từng câu từng chữ chị viết như được rút ra từ gan ruột, như không thể không viết. Đó là những cảm nhận về chiến tranh, thân phận của người phụ nữ. 

Đàn bà trong "Người yêu dấu" có tính cách như nước, mềm như nước mà sắc cũng như nước, và sức mạnh nữ tính đó trong biến cố can qua, làm cho những mẹ, những chị, những người con gái giản dị, quê mùa trong truyện trở nên thông tuệ và có tính biểu tượng.

9 truyện ngắn còn lại, tác giả kể những câu chuyện hậu chiến. Đã có những nốt cá tính rất đặc trưng của nhịp sống hiện đại trong người đàn bà mới của Dạ Ngân, gây không ít ngạc nhiên thú vị: người đàn bà nắn nót với những đam mê hưởng thụ, người đàn bà mê sự nghiệp hơn gia đình, người đàn bà biết buông bỏ và tận hưởng cuộc sống.

Trước tập sách này, một số tác phẩm của tác giả Dạ Ngân đã được phát hành, có thể kể đến "Quãng đời ấm áp", 1986; "Con chó và vụ ly hôn", 1989; "Cõi nhà", 1993; "Dạ Ngân – truyện ngắn chọn lọc", 1995; "Nhìn từ phía khác", 2002; "Nước nguồn xuôi mãi", 2007; "Chưa phải ngày buồn nhất", 2012... Trong đó, đáng chú ý tác phẩm "Gia đình bé mọn" đã được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

90 ấn phẩm được trao giải thưởng sách Việt Nam năm 2016
90 ấn phẩm được trao giải thưởng sách Việt Nam năm 2016

VOV.VN - 90 cuốn sách đã được trao giải sách hay, sách đẹp ở các hạng mục giải vàng, giải bạc, giải đồng và giải khuyến khích.

90 ấn phẩm được trao giải thưởng sách Việt Nam năm 2016

90 ấn phẩm được trao giải thưởng sách Việt Nam năm 2016

VOV.VN - 90 cuốn sách đã được trao giải sách hay, sách đẹp ở các hạng mục giải vàng, giải bạc, giải đồng và giải khuyến khích.

2016 đánh dấu sự trở lại của Văn hóa đọc đích thực
2016 đánh dấu sự trở lại của Văn hóa đọc đích thực

VOV.VN - Năm 2016 là năm đặc biệt của ngành xuất bản sách, của những người yêu đọc sách với sự xuất hiện của rất nhiều Ngày hội sách, Hội chợ sách.

2016 đánh dấu sự trở lại của Văn hóa đọc đích thực

2016 đánh dấu sự trở lại của Văn hóa đọc đích thực

VOV.VN - Năm 2016 là năm đặc biệt của ngành xuất bản sách, của những người yêu đọc sách với sự xuất hiện của rất nhiều Ngày hội sách, Hội chợ sách.

Nhà thơ Vũ Quần Phương: Nhớ mãi những bài thơ Tết của Bác Hồ
Nhà thơ Vũ Quần Phương: Nhớ mãi những bài thơ Tết của Bác Hồ

VOV.VN - Với nhà thơ Vũ Quần Phương, năm nay là thời điểm và là dấu mốc đặc biệt kỷ niệm 70 năm lần đầu tiên Bác đọc thơ chúc Tết trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhà thơ Vũ Quần Phương: Nhớ mãi những bài thơ Tết của Bác Hồ

Nhà thơ Vũ Quần Phương: Nhớ mãi những bài thơ Tết của Bác Hồ

VOV.VN - Với nhà thơ Vũ Quần Phương, năm nay là thời điểm và là dấu mốc đặc biệt kỷ niệm 70 năm lần đầu tiên Bác đọc thơ chúc Tết trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Lời ru ngàn xưa cũng phải giữ gìn!
Lời ru ngàn xưa cũng phải giữ gìn!

VOV.VN -Tình yêu tiếng quê hương là một tình cảm lớn lao được vun đắp từ những lời ru nho nhỏ.

Lời ru ngàn xưa cũng phải giữ gìn!

Lời ru ngàn xưa cũng phải giữ gìn!

VOV.VN -Tình yêu tiếng quê hương là một tình cảm lớn lao được vun đắp từ những lời ru nho nhỏ.

Trở về tuổi thơ trong trẻo cùng “Mèo Mặt Nhọ”
Trở về tuổi thơ trong trẻo cùng “Mèo Mặt Nhọ”

VOV.VN - Nếu có thể dùng được từ trong trẻo khi nói về văn chương, thì "Mèo Mặt Nhọ" hoàn toàn xứng đáng với cách nhận xét ấy. 

Trở về tuổi thơ trong trẻo cùng “Mèo Mặt Nhọ”

Trở về tuổi thơ trong trẻo cùng “Mèo Mặt Nhọ”

VOV.VN - Nếu có thể dùng được từ trong trẻo khi nói về văn chương, thì "Mèo Mặt Nhọ" hoàn toàn xứng đáng với cách nhận xét ấy.