Thơ chào xuân mới

VOV.VN-Sắc Xuân đang về trên khắp đất trời, mùa xuân của lòng người, VOV.VN giới thiệu chùm thơ Xuân của tác giả Mã Văn Tính về sắc xuân trên vùng cao Tây Bắc.

Sắc hoa đào

Hoa đào 
chỉ nở mùa xuân
cánh hoa lấp lánh bâng khuâng hồn người 
Hương xuân tỏa khắp đất trời 
Sắc đào đỏ thắm cho đời say nhau

Áo, ô rực rỡ các màu 
Vườn đào trai gái mái đầu nghiêng nghiêng
Dịu dàng nắng mới bừng lên
Kèn môi vọng lại làm quên lối về 

Đi vào hội núi đam mê
cùng chơi cùng hát 
chẳng chê sang hèn …
Quả còn từ anh sang em
Ấm bàn tay lính bay lên ngọt ngào 

Nắng biên cương
thắm hoa đào 
sắc hoa đã nhuộm cả vào trái tim
Lao xao – mắt biếc, liếc tìm 
Hội xuân quê núi 
vui chìm vào hoa!.     

Hội núi

 

 Bồng bềnh núi 
bồng bềnh mây 
Khèn tình ai thổi làm say lòng người 
Núi xanh
xanh  biếc khoảng trời 
Vùng cao bừng nở nụ cười đón xuân

Người về hội cứ phập phồng 
Người tìm bạn đứng bâng khuâng cháy lòng 
Tết năm ngoái trao khăn hồng 
Năm nay ngóng đợi 
ước mong gặp người 

Người đi hát muốn cặp đôi
trẻ theo chơi nở nụ cười chào nhau
Áo váy …
lung  linh sắc màu 
Nghiêng nghiêng bóng núi
say câu hẹn hò 

Thẹn thùng gái bản  ngây thơ
Ngập ngừng trai núi ngẩn ngơ …
cùng xòe 
Tiếng khèn bè ai cũng mê
Rộn ràng hội núi 
người về lâng lâng.
                                  
Nắng tháng giêng

 
Nắng tháng giêng 

nắng lạ chưa
Nắng như cô gái mới vừa qua đây
vừa quen 
vừa lạ 
vừa say...
Nắng hồng, hồng cả áng mây bồng bềnh .

Ơ kìa cái nắng tháng giêng
reo vào đôi má của em ửng hồng 
Tràn đầy ánh mắt tuổi xuân
đi vào hội
Em níu chân trai làng 
Thả hồn vào nắng lang thang
thả chân theo nhịp rộn ràng trống chiêng
Đủ màu sắc áo vùng biên
Nắng như ...
nắng có phép tiên diệu kỳ .

Tháng giêng nắng thả bùa mê
Nắng xuân 

như ánh đào quê rực hồng!.

________________________________________

Xuân về nhớ Bác

Xuân về đất nước đang đổi mới 
Đẹp vô cùng – rạng rỡ non sông
Đâu cũng ca bài ca xây dựng
Nước “đàng hoàng…”(1)
Nhớ Bác mênh mông.

Thương Bác mùa xuân xưa Pác Bó
Luồn rừng 
lội suối 
ở trong hang
Ngày đêm trăn trở lo cứu nước 
“ cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng”(2)

Nhớ Bác cứ mỗi độ xuân sang
chúc Tết - động viên giành Độc lập
Kêu gọi đoàn kết 
và tiến lên!
Kính yêu Người rưng rưng muốn khóc .

Hồ Chí Minh
tinh hoa dân tộc
Mỗi thư chúc Tết một bài ca
Những bông hoa thơ xuân của Bác 
Nở ra thơm ngát nước non nhà .

Bác Hồ ơi ! Người đã đi xa
Đất nước hội nhập thêm nhớ Bác 
Chúng con thực hiện Lời di chúc 
Con đường 
tỏa sáng nắng và hoa .     
(1)Lời di chúc Bác Hồ 
(2)Tức cảnh Pác Bó               

Đem xuân ra đảo


 Chuyến tàu chở nặng quà xuân
Đất liền nối đảo
thêm gần quê hương
Con tàu mang cả yêu thương
Mùa xuân trên khắp nẻo đường bình yên

Mang ra đảo cả tình em
Đem theo còn có nhịp tim bao người 
Thật duyên dáng
thật xinh tươi
Ngọt ngào giọng nói nụ cười thân quen
Đảo xa luôn ở bên em
Các anh ơi !
cả đất liền bên anh

Quà quê có bánh chưng xanh
thơm hương nếp cái 
mẹ giành các con
Cả bông hoa núi trong vườn 
Đưa ra đảo để tỏa thơm biển trời 

Em mang câu hát “người ơi”
tặng anh canh giữ biển khơi bồng bềnh
Biển xanh lưu mãi bức hình 
Hát cùng lính đảo
thắm tình quê hương

Đảo chìm, đảo nổi thân thương
Trường Sa 
đón Tết sắc hương quê nhà …      
Phiên gác bình minh
Trời mùa xuân
Lung linh
huyền diệu
Đất biên cương ngan ngát hương rừng 
Mây bay lãng đãng trên đỉnh núi 
Một khoảng vùng cao nắng ửng hồng .

Lắng nghe
Tổ quốc rộng mênh mông 
vang lên những bước chân tuổi trẻ 
xây dựng đất liền 
giữ biển đảo 
Lòng ngân lên khúc hát ... say mê

Bỗng nhớ quê
nhớ em da diết 
vào hội cặp mắt biếc tìm nhau
Câu hát năm xưa còn dang dở 
để người tuyến trước nhớ tuyến sau

Ô kìa 
Núi vang nhịp hoà tấu 
Hồn nhiên bản tình ca của rừng 
Tiếng con gái lên thăm chúc Tết 
Doanh trại đồn biên vui tưng bừng.

“Chắc tay súng” giữ vững mùa xuân 
Sáng lên trong trái tim người lính 
Nơi đây - nơi tuyến đầu đất nước 
Vinh quang
phiên gác đón bình minh !
_________________________
Trà và em

 Trà xanh ai vắt ngang đồi
Nhấp nhô bản nhạc
mắt tôi sáng ngời 
Màu xanh ca khúc không lời 
Ngắm trà xa tít chân trời mắt say

Ai xui tôi đến nơi đây
Gặp em người đẹp chiều nay hái trà 
Cầm tay chẳng muốn chia xa
Em ơi! Em để cho ta bồi hồi 

Nàng Công, chàng Cốc kia ơi
Đã bao giờ gặp như tôi đất này 
Trà thơm nhớ mãi nơi đây
Xứ trà- Người đẹp làm say với đời 

Đừng như bèo dạt mây trôi
Trà và em mãi theo người phương xa
Mỗi khi nâng chén đậm đà 
Lâng lâng nhớ 
“ Hương sắc trà” Thái Nguyên!
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm thơ xuân của tác giả Mã Văn Tính
Chùm thơ xuân của tác giả Mã Văn Tính

VOV.VN - Nhà thơ Mã Văn Tính người dân tộc Nùng, trước là giáo viên dạy trung học ở Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Chùm thơ xuân của tác giả Mã Văn Tính

Chùm thơ xuân của tác giả Mã Văn Tính

VOV.VN - Nhà thơ Mã Văn Tính người dân tộc Nùng, trước là giáo viên dạy trung học ở Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Chùm thơ Xuân Ất Mùi 2015
Chùm thơ Xuân Ất Mùi 2015

VOV.VN xin trân trọng giới thiệu chùm thơ Xuân gồm 3 bài của tác giả Nguyễn Chu Nhạc.

Chùm thơ Xuân Ất Mùi 2015

Chùm thơ Xuân Ất Mùi 2015

VOV.VN xin trân trọng giới thiệu chùm thơ Xuân gồm 3 bài của tác giả Nguyễn Chu Nhạc.

Lần thứ ba Bác thăm Đài TNVN: Giữa đêm đông nghe thơ xuân của Người
Lần thứ ba Bác thăm Đài TNVN: Giữa đêm đông nghe thơ xuân của Người

VOV.VN - Bài thơ chúc Tết đầu tiên của Bác được trang trọng phát lên sóng vào chương trình phát thanh Thời sự 6 giờ sáng mùng Một tết Đinh Hợi.

Lần thứ ba Bác thăm Đài TNVN: Giữa đêm đông nghe thơ xuân của Người

Lần thứ ba Bác thăm Đài TNVN: Giữa đêm đông nghe thơ xuân của Người

VOV.VN - Bài thơ chúc Tết đầu tiên của Bác được trang trọng phát lên sóng vào chương trình phát thanh Thời sự 6 giờ sáng mùng Một tết Đinh Hợi.