VN trong tuần: Xúc động chuyện 4 cô giáo cứu trẻ mầm non trong lũ dữ

VOV.VN - Câu chuyện 4 cô giáo mầm non trong cơn hoạn nạn đã quên mạng sống của mình để cứu các cháu nhỏ đã khiến nhiều người cảm động.

Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung những ngày qua đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Trong cơn hoạn nạn, đã có nhiều câu chuyện cảm động về tinh thần tương thân tương ái khiến nhiều người xúc động. Các cô giáo mầm non ở Phú Yên trong giây phút sinh tử đã quên mạng sống của mình để cứu học trò; rồi nhiều người khác gặp người hoạn nạn trong mưa lũ đã sàng ứng cứu…

13 học sinh ở trường mẫu giáo An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên) được các cô giáo cứu trong cơn lũ dữ.

Liên quan đến công tác phòng, chống mưa lũ, Tại trụ sở Bộ NN&PTNT, sáng 17/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền Trung cùng với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Gia Lai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu bảo đảm an toàn các hồ đập, bảo vệ tốt các di sản văn hóa ở các địa phương. Tập trung cứu dân, không để người dân bị đói, khát, dịch bệnh. Nước rút đến đâu cần chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó.

Thủ tướng yêu cầu không để người dân lâm cảnh "màn trời chiếu đất"

Không để người dân lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Thủ tướng yêu cầu từng tỉnh, TP huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần không để người dân phải chờ đợi; phát huy tinh thần đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. “Phòng chống mưa lũ là điều kiện để thử thách khả năng lãnh đạo của các địa phương, xem các đồng chí có sát dân không, có sáng tạo không, có quyết liệt không” - Thủ tướng cho biết.

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng nhắc đến tấm gương rất cảm động của các cô giáo mầm non cứu học trò ở Phú Yên, những người có suy nghĩ “thà cô chết chứ không để trò chết”.

Liên quan đến hành động nhân văn cao cả này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo đã tặng Bằng khen cho các cô giáo.

Nổ lớn tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, 6 người thương vong

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 20h50’ tối 12/12, tại nơi lưu giữ vật chứng, trong đó có vật liệu nổ, thuộc Phòng An ninh Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk.

Hậu quả làm 6 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị thương vong. Trong đó có 3 người tử vong, 3 nạn nhân khác bị thương. Một số nhà làm việc của Công an và nhà dân bị hư hỏng.

Tang lễ cán bộ công an thiệt mạng trong vụ nổ ở Đắk Lắk

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu, Người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định: “Đây là vụ tai nạn, không phải khủng bố phá hoại. Hướng xử lý của lực lượng chức năng, thứ nhất là tập trung cứu chữa cho các đồng chí bị thương, đồng thời tổ chức an táng cho các đồng chí tử vong; bảo vệ an toàn hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ; tổ chức kiểm tra, khắc phục thiệt hại của các nhà dân ở khu vực lân cận”.

Đã xác định đối tượng tung tin đổi tiền   

Liên quan đến tin đồn thất thiệt về việc Việt Nam chuẩn bị đổi tiền, từ cuối tháng 10, trên không gian mạng xuất hiện một số bình luận xuyên tạc chủ trương chính sách kinh tế của Nhà nước. Từ đó bịa đặt thông tin, Việt Nam chuẩn bị đổi tiền, dàn dựng hình ảnh mẫu tiền mới, bịa đặt rằng những mẫu tiền này đã được in và chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tin bịa đặt cũng kêu gọi người dân rút hết tiền khỏi ngân hàng để mua vàng, ngoại tệ, kèm theo các bình luận phỉ báng chính quyền và kích động chống phá.

Tin đồn đổi tiền khiến nhiều người hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ quốc gia.

Trong đó, fanpage Vịt Bầu với gần 70 nghìn lượt like liên tục đăng tải các thông tin bịa đặt liên quan đến việc đổi tiền. Do có lượng theo dõi lớn nên thông tin bịa đặt mà trang này đăng tải lan truyền rất nhanh trên không gian mạng, góp phần hình thành và lan truyền tin đồn thất thiệt.

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng Bộ Công an, trang facebook Vịt Bầu gồm 3 đối tượng quản trị, một trong số này là Nguyễn Xuân Long (SN 27/5/1982, trú tại tổ 24, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Ngày 14/12, tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Long khai, trang facebook Vịt Bầu do đối tượng nữ ở Mỹ có tên Nguyễn Hằng tạo lập và quản trị từ năm 2015.

Tháng 9/2016, Nguyễn Xuân Long được Nguyễn Hằng mời tham gia ban quản trị với vai trò quản trị viên để đăng tải và duyệt bài.

Nguyễn Xuân Long sử dụng facebook Phong Tuấn với bí danh Mr Đắc để đăng tải các bài viết trên trang Vịt Bầu. 

Trung bình mỗi ngày 10 bài do tự viết hoặc đăng lại từ các trang mạng phản động khác và từ các trang mạng chính thống nhưng kèm theo đó là các bình luận xuyên tạc do Nguyễn Xuân Long bịa đặt thông tin và đăng tải lên trang Vịt Bầu, với mục đích tạo sự rối loạn, bất ổn về kinh tế, từ đó gây bất ổn về chính trị để thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam.

Nguyễn Xuân Long thừa nhận hành vi trên là vi phạm pháp luật.

Xét xử phúc thẩm đại án tại Agribank

Ngày 16/12, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Chi cục Hải quan Hà Tây (thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội).

Phiên xử sơ thẩm đại án tại Agribank

Có 17/18 bị cáo của vụ án này kháng cáo gồm Phạm Thanh Tân (58 tuổi, nguyên tổng giám đốc Agribank), Phạm Thị Bích Lương (50 tuổi, nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội) cùng 11 nguyên cán bộ ngân hàng và một số nguyên cán bộ hải quan.

Trong đó bà Lương và bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây) đã làm đơn kháng cáo kêu oan, các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cháy nhà ở TP HCM khiến 6 người thiệt mạng

Nhiều người không giấu nổi sự đau đớn đến rụng rời sau vụ cháy kinh hoàng làm 6 người chết trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP HCM.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 16/12 tại căn nhà số 453/6 đường Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3). Nhiều người khi phát hiện lửa bùng lên đã vội vàng chạy đến đập cửa, tìm cách tiếp cận để chữa cháy nhưng không thành.

Hiện trường vụ cháy nhà tại TP HCM khiến 6 người thiệt mạng

Các nhân chứng cho biết vào thời điểm này, khu vực phía trước của tầng trệt lửa càng lúc càng lớn khiến căn nhà không còn lối thoát. Họ bất lực khi nghe những tiếng kêu cứu liên tục vọng ra từ bên trong rồi lịm dần khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ tầng trệt. Lúc này, chỉ 4 người từ tầng lầu kịp nhảy xuống đất và thoát chết. 6 người còn lại trong cùng một gia đình đều tử vong. Tang thương nhất là trong số các nạn nhân thiệt mạng có 3 cháu bé, tuổi chỉ từ 1 đến 7; thi thể được đưa ra ngoài sau đó càng khiến mọi người đau lòng.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định, gồm: ông Trần Anh Thăng (47 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang, là người thuê lại căn nhà trên); bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy (37 tuổi, vợ ông Thăng); bé Trần Ngọc Vân Anh (7 tuổi, con gái vợ chồng ông Thăng); bé Trần Ngọc Bảo Hân (5 tuổi, con gái vợ chồng ông Thăng ); bé Trần Ngọc Thiên Kim (1 tuổi, con gái vợ chồng ông Thăng) và chị Phạm Ngọc Thúy Vy (36 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai, cháu ông Thăng).

Đánh giá nguyên nhân dẫn đến vụ cháy thảm khốc tại căn nhà 453/6 đường Lê Văn Sỹ, đại tá Trần Thanh Châu, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM, cho rằng căn nhà trên được thiết kế theo kiểu nhà ống, chỉ duy nhất một cửa thoát ra ngoài ở tầng trệt. Do đó, khi xảy ra cháy, những người bên trong rất khó thoát hiểm. Vào thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, tầng trệt của căn nhà còn chứa đến 6 chiếc xe máy cùng nhiều vật liệu dễ bắt lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên