Bi hài trùm giang hồ trốn nã kiểu "đại gia"

Trốn nã thời nay là phải nổi đình đám, đi xe camry, sài điện thoại Vertu, thuê 2 căn hộ cao cấp tại vị trí đắc địa chỉ để vui vẻ với dàn hotgirl.

Thậm chí, một tiệc sinh nhật hoành tráng nhất Đà thành dành cho cô vợ trẻ cũng đã được "lên kế hoạch", nếu như không bị Công an Đà Nẵng bắt giữ. Kẻ trốn nã kiểu "đại gia", có một không hai này chính là Hoàng Thanh Tuấn, với biệt danh Tuấn "tôm" khét tiếng đất Thái Nguyên.

Tuấn "tôm" sau khi bị bắt.

Khi đại ca sa cơ vì "gái gọi"

Kẻ trốn nã "đại gia" đình đám tại Đà thành vừa bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Đà Nẵng bắt giữ có biệt danh lại không mấy sang chảnh: Tuấn "tôm", tên thật là Hoàng Thanh Tuấn (SN 1982, trú phường Trung Thành, TP Thái Nguyên).

Theo Đại tá Trần Đình Hương, Trưởng phòng PC52 chia sẻ: Tuấn "chết vì gái" ở Thái Nguyên chưa đủ, lặn lội dạt vòm vào tận Đà Nẵng để trốn nã, nhưng cuối cùng cũng vì mấy ả hotgirl nửa mùa và thói trưởng giả học làm sang nên Tuấn "tôm" sớm lộ mặt và bị bắt.

Ngày 12/5 vừa qua, Tuấn "tôm" bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên về tội "cố ý gây thương tích".

Hồ sơ truy nã của Tuấn "tôm" cho thấy: Ngày 4/4/2016 do đàn em của Tuấn "tôm" có mâu thuẫn tranh giành hotgirl của vũ trường với anh T.D. (SN 1991), trú huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Sự việc dẫn đến một trận hỗn chiến kinh hoàng, khiến cả đàn em của Tuấn "tôm" và anh D. đều phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên.

Vào viện cũng chẳng buông tha, Tuấn "tôm" cùng 5 đàn em khác đã vác dao lao thẳng đến khoa cấp cứu đâm chém liên tiếp vào người nạn nhân ngay trong lúc anh D. đang được các y, bác sĩ băng bó vết thương.

Cuộc "trả thù" của Tuấn "tôm" và đàn em chỉ chịu dừng lại khi nạn nhân bất tỉnh, do hàng chục vết chém mới chồng lên vết thương cũ, và cả Khoa Cấp cứu từ bác sĩ cho đến bệnh nhân đều một phen hoảng loạn...

Là một giang hồ có số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chuyên cầm đồ, tụ tập đàn em là những thanh niên hư hỏng tổ chức ăn nhậu, chơi bời sống bầy đàn và sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn bằng "hàng nóng", nên Tuấn "tôm" biết trước sau gì ở lại Thái Nguyên cũng bị cơ quan Công an bắt, nên đã nhanh chân gom tiền bỏ trốn khỏi địa phương.

Nơi trốn truy nã của Tuấn những ngày đầu là ở Hà Nội, nhưng xem ra nơi đây vẫn chưa phải là "miền đất hứa" đối với Tuấn "tôm". Trong lúc chưa biết đi đâu để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan Công an, Tuấn đã "kết nối" được chân dài tên H. (22 tuổi) cũng là đồng hương của Tuấn hiện đang sinh sống ở TP Đà Nẵng.

Được chân dài H. vẽ đường cho hươu chạy, Tuấn "tôm" quyết định chọn TP Đà Nẵng là nơi lẩn trốn. Có điều, thay vì lặng lẽ đáp tàu hỏa, nhảy xe khách, thì Tuấn lại sang chảnh mượn hẳn một xe ôtô camry lái thẳng từ Hà Nội vào TP Đà Nẵng như kiểu các tay đại gia đi du lịch xuyên Việt.

CMND, giấy phép lái xe giả thu được của Tuấn "tôm".

Dùng chứng minh nhân dân giả, khoác vai đại gia

Tại Đà Nẵng cho đến khi bị bắt vào ngày 13/5 vừa qua, thì xem ra kiểu trốn nã của Tuấn "tôm" là độc nhất. Chỉ đi lại bằng ôtô Camry, ở căn hộ cao cấp Hoàng Anh Gia Lai, liên lạc bằng điện thoại Vertu, ăn uống, tiệc tùng phải lựa nhà hàng sang trọng đúng chất "Giang hồ thích sài hàng sang" của Tuấn "tôm".

Tuấn "tôm" vốn nổi danh trong giới anh chị tại Thái Nguyên bởi hắn vừa lỳ lợm, hào phóng, quan hệ rộng với toàn những thành phần có "máu mặt". Năm 18 tuổi, gã trai vắt mũi chưa sạch như Tuấn đã lấy số với màn "tẩn" đối thủ lên bờ xuống ruộng rồi đọc lệnh "phạt" buộc phải cống nạp tiền cho Tuấn nếu muốn được sống yên.

Sau biến cố 5 năm tù về tội "cướp tài sản", mãn hạn, Tuấn trở về địa phương và theo con đường kinh doanh của gia đình. Tuấn được gia đình ưu ái giao lại cửa hàng kinh doanh sắt thép lớn nhất nhì ở TP Thái Nguyên cho cai quản.

Nhờ cái "uy" có được với nhiều đàn em, trong quá trình kinh doanh, Tuấn mở mang thêm 1 hiệu cầm đồ lớn, thu nạp nhiều đàn em. Sẵn có đà, Tuấn mở thêm một salon tóc khá lớn ở TP Thái Nguyên để vợ trẻ cai quản.

Công việc làm ăn của Tuấn xem ra rất thuận lợi, phất lên nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng chỉ tại bản tính yêng hùng, và mê gái nên Tuấn từ một đại gia hoàn lương trở thành kẻ trốn nã.

Vốn đã vào tù ra tội nên Tuấn lên kế hoạch trốn chạy rất chu đáo. Biết rằng ra sân bay, bến xe, ga tàu để rời Thái Nguyên không an toàn nên Tuấn chọn cách mượn ô-tô Camry của bạn để trốn.

Lái xe lên Hà Nội, việc đầu tiên là Tuấn nhờ xe ôm chở tới địa điểm làm giấy tờ giả để phòng thân. Chỉ trong 30 phút Tuấn đã mua được 2 bộ giấy tờ giả, mỗi bộ gồm 1 CMND, 1 giấy phép lái xe tổng trị giá 16 triệu đồng.

Cùng với đó, Tuấn còn thủ thêm 2 bộ giả mang tên người khác tại Yên Bái và Hưng Yên. Ngoài giấy tờ giả, Tuấn còn mang thêm 6 ĐTDĐ từ tiệm cầm đồ của mình. Trong số đó, có điện thoại Vertu chính hãng giá 18.000 USD (gần 400 triệu đồng) và hàng chục chiếc sim rác để dễ bề "liên lạc".

Sau khi đã trang bị đầy đủ, Tuấn vào Đà Nẵng để trốn nã. Tuấn khai, chọn thành phố này vì ngưỡng mộ thành phố đáng sống như Đà Nẵng, bởi cảnh đẹp, hải sản rất ngon và có nhiều hotgirl... Để có chỗ "nghỉ dưỡng" ở Đà Nẵng, Tuấn nhờ chân dài H. thuê giúp 2 căn hộ sang trọng Hoàng Anh Gia Lai trên đường Hàm Nghi.

Điều đáng nói, tuy giá thuê mỗi căn chẳng mềm chút nào (15 triệu đồng/căn/tháng), thuê 2 căn nhưng Tuấn chỉ sử dụng một căn hộ, còn căn kia bỏ không. Ngay bản thân người đẹp H. cũng không được ở chung với Tuấn "tôm" tại căn hộ mặc dù là người đứng tên thuê.

Chưa dừng ở đó, khi vào Đà Nẵng, Tuấn còn tranh thủ thời gian dùng xe Camry chở các hotgirl Đà thành đi thăm thú, vãn cảnh Bà Nà, Non Nước và ăn hải sản ở những nhà hàng sang trọng. Và đặc biệt, mặc dù đang bị truy nã trên toàn quốc, nhưng đàn em của Tuấn ở Thái Nguyên vẫn nhiều lần vào Đà Nẵng thăm "đại ca" và được đại ca chiêu đãi như khách Vip...

Trong lúc Tuấn "tôm" vui vẻ với đàn em và chân dài, tại TP Đà Nẵng thì đã bị các trinh sát PC52 Công an TP Đà Nẵng đưa vào tầm ngắm. Bằng phương pháp nghiệp vụ, các trinh sát PC52 đã xác minh tại các quán bar nổi tiếng thì được biết người đàn ông nói giọng Bắc (tức Tuấn "tôm" - PV) mỗi lần ăn chơi rất phóng thoáng và tiêu với số tiền lớn, qua theo dõi nắm bắt đã xác định được nơi cư trú.

Xác minh nhanh tại nơi cư trú, các trinh sát nắm được đặc tính của người đàn ông nói giọng Bắc cứ hai đến ba ngày mới ra ngoài một lần và mỗi lần đi về đều rất cảnh giác. Ngay sau đó Phòng PC52 xác định được danh tính người đàn ông nói giọng Bắc chính là Hoàng Thanh Tuấn (tức Tuấn "tôm") đang bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên truy nã.

Đại tá Trần Đình Hương, Trưởng phòng PC52 Công an TP Đà Nẵng cho biết: "Ngay sau khi xác định đây là đối tượng truy nã có tiền án, tiền sự và luôn có hàng nóng bên người, để truy bắt đối tượng không phải đơn giản, bắt được đối tượng nhưng tuyệt đối phải đảm bảo đến sự an toàn của các trinh sát và người dân xung quanh vì đây là khu căn hộ cao cấp có rất nhiều người đi lại và trẻ em".

Sau khi các trinh sát PC52 nắm được thông tin đối tượng Tuấn "tôm" mới đi ra khỏi căn hộ chung cư cao cấp, tất cả các trinh sát PC52 cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Công an địa phương đã mai phục trong và ngoài khu vực chung cư.

(Ảnh camera ghi lại): Tuấn "tôm" cùng đàn em truy sát anh D. tại Bệnh viện Thái Nguyên.
Đúng 18h ngày 13/5, Tuấn "tôm" xuất hiện ở hành lang tầng một, các trinh sát PC52 trong vai thợ điện nước đang sửa chữa ở gần căn phòng của Tuấn, nên khi Tuấn vừa bước vào Phòng cũng là lúc các trinh sát ập vào khống chế bắt giữ đối tượng.

Khi bị các trinh sát khống chế, Tuấn "tôm" la lớn là bắt nhầm người và đưa CMND giả ra để đối phó, chỉ đến khi các trinh sát đọc đúng họ tên, quê quán, quá trình phạm tội thì Tuấn "tôm" mới cúi đầu nhận tội.

Tuy nhiên, theo các trinh sát trực tiếp bắt giữ đối tượng Tuấn "tôm" cho biết: "Khi thấy các trinh sát vào theo phòng, Tuấn định chạy đến đầu giường vớ lấy con dao để chống trả lại các trinh sát, nhưng anh em trinh sát đã phòng trước nên kịp thời khống chế đối tượng".

Sau khi bị dẫn giải về cơ quan Công an lấy lời khai, Tuấn xin phép các trinh sát PC52 được gọi điện về cho vợ con là dừng chuyến bay từ Hà Nội và TP Đà Nẵng. Theo Tuấn "tôm", đợt này Tuấn cho vợ con vào Đà Nẵng bởi ngày 14/5 chính là ngày sinh nhật của vợ Tuấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên