Bố mẹ hung thủ sát hại Trưởng Công an xã không mong con ra tù

Đằng sau vụ dùng búa giết người còn nhiều uẩn khúc, nhưng nhìn vào hoàn cảnh cả nạn nhân lẫn hung thủ, ai cũng xót lòng.

Nhát búa oan nghiệt

Những ngày gần đây, người dân ở thôn Vườn, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vẫn rùng mình khi kể lại vụ Dương Văn Quy (SN 1985) dùng búa đinh đánh chết anh Vũ Trí Tráng (SN 1970), Trưởng Công an xã Đan Hội.

Để tìm hiểu vụ việc, chúng tôi đã tìm gặp ông Vũ Trí Ánh (SN 1950, ở thôn Vườn), người có mặt tại hiện trường và chứng kiến toàn bộ sự việc đau lòng này. 

Anh Hoàng, em trai nạn nhân chia sẻ với phóng viên. Bố hung thủ không muốn con mình trở về (ảnh nhỏ). Ảnh: L.N

Ông Ánh cho biết, vào khoảng hơn 9h sáng 9/8, tôi và anh Tráng đang ngồi xem người dân trong thôn tháo nước ở Trạm bơm chợ Xa (thôn Vườn) để bắt cá, thì Quy từ đâu đến, mặt lầm lì đi lại phía cống lấy trộm chiếc búa đinh (kích cỡ bằng nắm tay người lớn).

Thấy Quy lấy búa mà không xin phép ai nên ông Ánh có hỏi lấy búa làm gì. Quy chẳng nói chẳng rằng, đặt búa xuống vị trí cũ, rồi bỏ đi nơi khác. Sau đó, ông Ánh đi lại phía anh Tráng ngồi xem người dân bắt cá. Lúc này cả hai người đang nói chuyện thì bất ngờ ông Ánh thấy một tiếng đập mạnh bên cạnh tai. Giật mình, ông Ánh quay sang phía anh Tráng thì thấy trên đầu anh Tráng bị một vết thương sâu máu chảy ra rất nhiều, người đổ về phía sau. 

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến ông Ánh một tay bịt vết thương cho anh Tráng rồi hô hào mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Lục Nam. Nhưng do vết thương quá nặng và mất máu nhiều nên anh Tráng đã tử vong sau đó mấy tiếng đồng hồ.

Phó Trưởng Công an xã Đan Hội Vũ Văn Quýt kể lại, khi cơ quan công an có mặt tại nhà hung thủ, thấy Quy đang cầm dao cắt khế ăn. Ông Dương Văn Nhân (bố đẻ Quy) cho biết, vừa rồi không biết Quy đi đầu về, cởi trần, người nhễ nhại mồ hôi và ra giếng tắm ngay, sau đó thì vào bếp ăn khế. Do đã biết thói quen của con trai nên ông Nhân không hỏi han gì, mà vẫn tiếp tục công việc của mình.

“Đợi khi Quy buông dao xuống, công an ập vào bắt. Trước khi đưa về trụ sở ủy ban, chúng tôi có hỏi Quy vừa gây ra chuyện gì. Quy lắc đầu nói là không gây ra chuyện gì cả. Quy nói: “Tôi vừa đi chơi về, mệt nên tắm, đói chưa có cơm nên lấy khế ăn. Tại sao các ông lại đến bắt tôi vô cớ như vậy”. Kể cả lúc khi giải lên cơ quan công an, Quy vẫn thản nhiên như không, rồi chối tội”, ông Quýt kể lại.

“Tôi không mong nó quay trở về”

Sau khi sự việc xảy ra được vài tuần, chúng tôi đến nhà bố mẹ đẻ Quy ở thôn Vườn, xã Đan Hội. Ngôi nhà cấp 4 hai gian xập xệ, phía trước là mảnh vườn để trống. Kể chuyện về việc con trai gây án, ông Nhân cho biết, do gia cảnh nghèo, học kém nên học đến lớp 9, Quy tự ý bỏ học.

“Thấy bạn bè vào Nam, Quy cũng xin gia đình vào Nam làm công nhân. Làm được một năm, Quy bỏ về quê, trong tay không có một xu dính túi. Quy lại tiếp tục với công việc đồng áng, rồi quen và lấy vợ cùng huyện Lục Nam được khoảng 5 năm nay. Tuy nhiên, sau khi lấy vợ được một năm thì tính tình Quy đổi khác. 

Mặc dù không rượu chè, cờ bạc gì nhưng thỉnh thoảng, Quy lại đập phá đồ đạc trong nhà. Do tính tình không bình thường của Quy đã khiến vợ phải khăn gói sang tận Trung Quốc làm ăn khoảng hai năm nay. Từ khi vợ bỏ đi, tính Quy càng dở hơn. Sau khi đập phá nhà cửa của mình, Quy sang ở hẳn cùng bố mẹ đẻ. Không làm ăn gì, suốt ngày Quy cởi trần đi lang thang đến bữa thì về. Quy có một cậu con trai 4 tuổi đang học mẫu giáo. Vợ chồng ông phải dặn cô giáo chủ nhiệm không được để Quy đón con về.

Ông Nhân kể: “Đợt vừa ra Tết, đình làng thôn Vườn vừa xây cất xong, đợi khi không có người, Quy đã đập nát cửa đình, sau đó còn vào gian trong đập vỡ hai chiếc bình lớn. Khi trưởng thôn vào hỏi vì sao lại đập phá đình thì Quy bảo đình là của nhà mình, thích làm gì thì làm. Vợ chồng tôi đã phải đi vay mượn để đền gần 30 triệu cho đình làng”.

Ông Nhân cũng cho biết, cách đây khoảng một tháng, giữa trời trưa nắng, Quy không làm gì khiến phải vấy bẩn nhưng lại cứ đi ra bể nước vặn vòi rửa tay. Bể nước thì chảy hết nhưng Quy vẫn ngửa tay hứng. Thấy vậy, nên ông Nhân ra hỏi thì bị con trai vác dao đuổi chém, đến nay, vết sẹo còn ở sau gáy và ở hai cánh tay. Sau vụ việc này, ông Nhân có đến nhờ Trưởng Công xã đến đưa Quy đi trại tâm thần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đi trại được vài hôm thì Quy trốn bỏ về.

“Tôi nghĩ chắc do tức anh Tráng mấy lần sang đưa đi trại, lại dở dở ương ương, nên Quy đã tìm cách để trả thù. Tôi không mong nó quay trở về. Nó mà được ra tù thì gia đình tôi còn khốn khổ nữa”, ông Nhân nói.

Đến nhà nạn nhân Vũ Trí Tráng, một không khí ảm đạm đang bao trùm căn nhà cấp 4: Vợ và hai người con chưa trưởng thành của nạn nhân (một trai, một gái) dường như chưa vượt qua được nỗi đau mất người thân. 

Ngồi trước di ảnh anh trai, anh Vũ Trí Hoàng (36 tuổi, em trai nạn nhân) nghẹn đắng cổ họng: “Anh Tráng là một người anh tốt, là tấm gương để chúng tôi noi theo. Không ngờ anh ấy lại chết trẻ và lại chết đau đớn như vậy. Gia đình anh ấy còn túng thiếu nhiều. Giờ đây một mình chị dâu làm sao mà cáng đáng nổi khi phải nuôi một cháu đang học lớp 11, còn một cháu đang học đại học năm thứ hai”.

Nói thêm về cái chết của anh trai, anh Hoàng nghi ngờ có chuyện mượn tay giết người. “Phải có sự xúi giục và lên kế hoạch của ai đó, Quy mới dám một mình cầm búa làm liều như vậy. Theo như tôi suy đoán, trong những năm qua làm trưởng công an, anh Tráng đã làm việc quyết liệt, minh bạch nên đã gây thù chuốc oán với nhiều kẻ giang hồ. Lợi dụng kẻ tâm thần có mối quan hệ họ hàng xa, cũng như nhiều lần bị anh Tráng trói đi trại, nên nhân đó chúng đã âm mưu thâm độc mượn tay giết người. 

Trước khi anh Tráng ra ngoài trạm bơm thì có nhận được cuộc gọi của một người dân báo là có đánh nhau ngoài đó. Anh Tráng đi ra thì không thấy chuyện gì, sau đó thì ngồi xem người dân bắt cá và để xảy ra cơ sự đau lòng này. Tôi mong cơ quan công an sớm làm rõ vụ việc để lấy lại công bằng cho anh trai tôi”, anh Hoàng đoán định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm cướp dùng búa tấn công Cảnh sát giao thông
Nhóm cướp dùng búa tấn công Cảnh sát giao thông

Phát hiện 1 nam giới đi xe máy cùng chiều, Xuân nhào xuống, dùng rìu đập thẳng vào lưng người đi xe máy, khiến anh này hoảng sợ vứt xe bỏ chạy.

Nhóm cướp dùng búa tấn công Cảnh sát giao thông

Nhóm cướp dùng búa tấn công Cảnh sát giao thông

Phát hiện 1 nam giới đi xe máy cùng chiều, Xuân nhào xuống, dùng rìu đập thẳng vào lưng người đi xe máy, khiến anh này hoảng sợ vứt xe bỏ chạy.

Trưởng công an xã bị người dân cầm búa đánh tử vong
Trưởng công an xã bị người dân cầm búa đánh tử vong

Trong lúc đứng xem mọi người bắt cá, vị trưởng công an xã bất ngờ bị một đối tượng dùng búa đánh vào đầu.

Trưởng công an xã bị người dân cầm búa đánh tử vong

Trưởng công an xã bị người dân cầm búa đánh tử vong

Trong lúc đứng xem mọi người bắt cá, vị trưởng công an xã bất ngờ bị một đối tượng dùng búa đánh vào đầu.

Tin nóng trong ngày: Đập búa vào đầu vợ, trốn truy nã suốt 22 năm
Tin nóng trong ngày: Đập búa vào đầu vợ, trốn truy nã suốt 22 năm

VOV.VN - Khi vợ bất tỉnh, Bông dùng mền trùm vợ lại rồi tiếp tục dùng búa đập vào đầu vợ.

Tin nóng trong ngày: Đập búa vào đầu vợ, trốn truy nã suốt 22 năm

Tin nóng trong ngày: Đập búa vào đầu vợ, trốn truy nã suốt 22 năm

VOV.VN - Khi vợ bất tỉnh, Bông dùng mền trùm vợ lại rồi tiếp tục dùng búa đập vào đầu vợ.

Tử hình kẻ dùng búa giết 3 người nhà vợ
Tử hình kẻ dùng búa giết 3 người nhà vợ

VOV.VN -Ngày 24/3, TAND Tiền Giang tiến hành xét xử vụ án giết nhiều người gây xôn xao dư luận.

Tử hình kẻ dùng búa giết 3 người nhà vợ

Tử hình kẻ dùng búa giết 3 người nhà vợ

VOV.VN -Ngày 24/3, TAND Tiền Giang tiến hành xét xử vụ án giết nhiều người gây xôn xao dư luận.

Em trai nghi tâm thần dùng búa đánh chết anh ruột
Em trai nghi tâm thần dùng búa đánh chết anh ruột

Em trai đã dùng búa đập vào đầu anh trai tử vong. Người phát hiện hô hoán cũng bị anh ta ra tay sát hại.

Em trai nghi tâm thần dùng búa đánh chết anh ruột

Em trai nghi tâm thần dùng búa đánh chết anh ruột

Em trai đã dùng búa đập vào đầu anh trai tử vong. Người phát hiện hô hoán cũng bị anh ta ra tay sát hại.

Kẻ giết vợ (không hôn thú) bằng nhiều nhát búa lĩnh 20 năm tù
Kẻ giết vợ (không hôn thú) bằng nhiều nhát búa lĩnh 20 năm tù

VOV.VN- Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1951) và nạn nhân là bà Đào Hoa Lý (SN 1960) ngụ cùng địa phương.

Kẻ giết vợ (không hôn thú) bằng nhiều nhát búa lĩnh 20 năm tù

Kẻ giết vợ (không hôn thú) bằng nhiều nhát búa lĩnh 20 năm tù

VOV.VN- Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1951) và nạn nhân là bà Đào Hoa Lý (SN 1960) ngụ cùng địa phương.

Ông lão 75 tuổi dùng búa tấn công... máy xúc
Ông lão 75 tuổi dùng búa tấn công... máy xúc

Không đồng tình với việc dồn điền đổi thửa ở địa phương, ông Hưng chạy ra đồng ngăn cản tổ công tác, ông lão còn dùng búa đập vỡ kính chắn gió máy xúc.

Ông lão 75 tuổi dùng búa tấn công... máy xúc

Ông lão 75 tuổi dùng búa tấn công... máy xúc

Không đồng tình với việc dồn điền đổi thửa ở địa phương, ông Hưng chạy ra đồng ngăn cản tổ công tác, ông lão còn dùng búa đập vỡ kính chắn gió máy xúc.