Chiếc sim bị bẻ gãy vứt trong bếp tố kẻ giết người, hiếp dâm

Vẫn còn tin nhắn tống tiền con của nạn nhân song kẻ giết người cãi rằng "các chú công an tự bắn vào máy của cháu”.

Ngày 27/7/2014, chị Mai (40 tuổi, trú huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) đi chăn trâu nhưng đến đêm chưa thấy về. Khi người nhà đang túa đi tìm thì con trai chị đang học ở Hà Nội nhận được cuộc gọi đến từ số điện thoại của mẹ mình.

Sau nhiều lần nháy máy, đầu dây bên kia nói “Mày muốn mẹ sống thì mang tiền đến gặp tao”. Sau đó, cậu sinh viên nhận nhiều cuộc gọi trong đêm, người đàn ông bí ẩn liên tục nhắc lại câu nói ban đầu. Một hồi lâu sau đó, con trai chị Mai nhận được tin nhắn yêu cầu chuẩn bị 200 triệu đồng để cứu sống mẹ.

Ảnh minh họa

Điều kiện kinh tế khó khăn không thể chuẩn bị được số tiền lớn nên gia đình chị Mai quyết định báo cảnh sát.

Ngay trong đêm, Phòng hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang cùng Công an huyện Yên Sơn tổ chức tiếp cận hiện trường, tìm người phụ nữ mất tích bí ẩn. Trong trận mưa to giữa đêm, người dân thấy đàn trâu trên rừng nhưng không thấy chị Mai đâu.

Sáng hôm sau, mọi người phát hiện người phụ nữ này tử vong trong tư thế nằm sấp trong bụi rậm. Từ các dấu vết hiện trường, cảnh sát nhận định hung thủ là nam giới người địa phương, thông thuộc địa bàn.

Khoanh vùng nghi phạm, Kiều Phước Thọ (26 tuổi, cùng thôn với nạn nhân) lọt vào tầm ngắm. Một trinh sát cho biết, Thọ có đến đám tang chị Mai nhưng có biểu hiện khác thường. Người này cũng thường xuyên lên thăm nương keo của gia đình ở gần hiện trường vụ án.

Với sự hỗ trợ của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), các trinh sát tìm ra chiếc sim của nạn nhân. Củng cố các bằng chứng, năm ngày sau, cảnh sát triệu tập Thọ. Kiểm tra điện thoại của Thọ, các điều tra viên nhận thấy những tin nhắn đe dọa tống tiền vẫn còn nguyên trong máy. Tuy nhiên, chiếc sim của nạn nhân đã biến mất.

Bước đầu, Thọ một mực khẳng định không liên quan. Còn những tin nhắn tống tiền trong điện thoại, anh ta cãi rằng: “Các chú công an tự bắn vào máy của cháu”. Sau hơn một ngày bị truy vấn, Thọ khai nhận mọi hành vi.

Thọ kể, khoảng 17h ngày 27/7/2014, anh ta cầm theo con dao quắm dài gần một mét đi thăm ruộng, sau đó lên đồi thăm vườn keo của gia đình. Đúng lúc này, anh ta phát hiện chị Mai dùng tay bẻ ngọn keo nhà mình nên chạy theo dùng chuôi dao đánh mạnh vào trán.

Hoảng sợ, chị Mai vùng lên bỏ chạy nhưng được vài mét thì bị ngã. Đuổi kịp đến nơi, Thọ dùng dao vụt liên tiếp khiến người phụ nữ cùng thôn bất tỉnh. Tưởng chị Mai đã chết, anh ta đi nhặt vật dụng cá nhân chị này bị rơi lúc bỏ chạy rồi ném vào bụi cây.

Vừa quay lại, Thọ thấy chị Mai tỉnh dậy, bỏ chạy và kêu to: “Mày giết tao à”. Sợ mọi người phát hiện, anh ta tấn công khiến nạn nhân lần nữa gục xuống. Thọ kéo chị này xuống bụi rậm phía dưới để giấu xác. Trong quá trình kéo lê, áo nạn nhân bị lật lên làm lộ vùng ngực và lưng... và kẻ sát nhân đã không kiềm chế được dục vọng.

Lúc này, chị Mai tỉnh lại lần thứ hai và tiếp tục bị hắn xuống tay cho đến khi thấy tắt thở. Gây án xong, Thọ tháo lấy sim rồi vứt điện thoại của nạn nhân xuống mương nước.

Về nhà, Thọ kỳ cọ sạch máu ở con dao rồi lắp sim điện thoại của chị Mai vào máy mình. Tìm trong danh bạ thấy tên Nam, Thọ đoán là con trai nạn nhân nên liên lạc dọa tống tiền để đánh lạc hướng điều tra. Hoàn tất mọi thủ đoạn, anh ta bẻ gãy sim rồi ném vào bếp. Hôm sau, Thọ đến đám tang chị Mai để “chia buồn” và nghe ngóng tình hình.

Thọ khai với công an “cứ nghĩ rằng bẻ gãy sim vứt đi là sẽ xóa được mọi dấu vết, nào ngờ vẫn bị phát hiện”.

Cuối tháng 5/2016, Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình với Thọ về tội Giết người, Hiếp dâm.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt kẻ giết người sau 24 năm lẩn trốn, có 6 người con
Bắt kẻ giết người sau 24 năm lẩn trốn, có 6 người con

VOV.VN -Mâu thuẫn trong tiệc cưới, Khoát ra tay đánh chết người, sau 24 năm lẩn trốn, lập gia đình, sinh con Khoát mới bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ.

Bắt kẻ giết người sau 24 năm lẩn trốn, có 6 người con

Bắt kẻ giết người sau 24 năm lẩn trốn, có 6 người con

VOV.VN -Mâu thuẫn trong tiệc cưới, Khoát ra tay đánh chết người, sau 24 năm lẩn trốn, lập gia đình, sinh con Khoát mới bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ.

Nam sinh lớp 11 giết người, ném xác xuống ruộng rồi thản nhiên về nhà
Nam sinh lớp 11 giết người, ném xác xuống ruộng rồi thản nhiên về nhà

Sau khi xuống tay sát hại, Ly ném xác xác nạn nhân xuống ruộng rồi thản nhiên về phòng trọ thay quần áo coi như không có gì xảy ra.  

Nam sinh lớp 11 giết người, ném xác xuống ruộng rồi thản nhiên về nhà

Nam sinh lớp 11 giết người, ném xác xuống ruộng rồi thản nhiên về nhà

Sau khi xuống tay sát hại, Ly ném xác xác nạn nhân xuống ruộng rồi thản nhiên về phòng trọ thay quần áo coi như không có gì xảy ra.  

“Phi công trẻ” giết người tình lĩnh án tử hình
“Phi công trẻ” giết người tình lĩnh án tử hình

VOV.VN -Muốn cắt đứt quan hệ với người tình trẻ bằng sợi dây điện nhưng bị hại đã bị sát hại khi bị “phi công trẻ” dùng chính sợi dây điện siết cổ đến chết.

“Phi công trẻ” giết người tình lĩnh án tử hình

“Phi công trẻ” giết người tình lĩnh án tử hình

VOV.VN -Muốn cắt đứt quan hệ với người tình trẻ bằng sợi dây điện nhưng bị hại đã bị sát hại khi bị “phi công trẻ” dùng chính sợi dây điện siết cổ đến chết.

Bản án tử hình cho kẻ giết người, thả xác xuống sông Hậu
Bản án tử hình cho kẻ giết người, thả xác xuống sông Hậu

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Cao Quốc Phong tử hình về tội “giết người”, 8 năm tù về tội “cướp tài sản”,...

Bản án tử hình cho kẻ giết người, thả xác xuống sông Hậu

Bản án tử hình cho kẻ giết người, thả xác xuống sông Hậu

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Cao Quốc Phong tử hình về tội “giết người”, 8 năm tù về tội “cướp tài sản”,...