Cùng bố đẻ đoạt mạng “tình địch“

Xét xử phúc thẩm, ngày 29/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của nam thanh niên cùng bố đẻ sát hại “tình định”.

Cụ thể, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định giảm từ 13 năm tù xuống còn 11 năm tù đối với Nguyễn Quý Tập (SN 1967) và giảm từ 8 năm tù xuống còn 6 năm tù đối với Nguyễn Quý Tiến (SN 1997), đều trú ở xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội về tội “Giết người”.

Bố con Tập, Tiến trước vành móng ngựa.

Xem xét lại bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, HĐXX phúc thẩm làm rõ, trước ngày vụ án mạng xảy ra, giữa Nguyễn Quý Tiến và anh Đoàn Tiến Tùng (SN 1999, trú cùng huyện Sóc Sơn) vốn có mâu thuẫn với nhau. Cũng trong thời gian này, Tiến và bạn gái là chị Nguyễn Thị Mây (SN 1998, trú cùng thôn) nảy sinh mâu thuẫn và chia tay nhau.

Tối 8/1/2016, Tiến thấy người yêu cũ đi chơi với anh Tùng cùng một số bạn nên sinh lòng tức tối. Tối muộn cùng ngày, chờ cho chị Mây đi về qua cổng, Tiến liền xông ra lôi người yêu cũ vào nhà đối tượng nói chuyện.

Hay tin bạn gái bị Tiến bắt giữ, anh Tùng đang ngồi chơi tại một quán nước gần đó vội cùng một người bạn chạy tới nhà Tiến để giải cứu. Tại đây, anh Tùng và Tiến xô xát nhau, còn chị Mây tiếp tục bị người yêu cũ đẩy vào trong buồng ngủ.

Thấy con trai xô xát, mẹ Tiến liền can ngăn và đẩy anh Tùng ra sân. Đúng lúc này, tiền trong túi áo mẹ Tiến rơi ra. Để có thêm người đến ngăn chặn vụ xô xát, người phụ nữ này liền tri hô “cướp… cướp…”.

Chưa giải cứu được bạn gái, anh Tùng cùng người bạn đành phải đứng ở góc sân nhà Tiến chờ cơ hội. Cùng thời điểm, nghe tiếng vợ tri hô, Nguyễn Quý Tập đang ngồi chơi ở nhà hàng xóm chạy về. Sau đó, dù biết rõ anh Tùng không phải là cướp nhưng Tập vẫn vào bếp lấy con dao bầu gắn thêm tuýp sắt xông ra đánh, chém “tình địch” của con trai. Thậm chí, khi người thân của Tập ra sức can ngăn nhưng đối tượng vẫn quyết liệt xông tới đâm anh Tùng ngã gục.

Được bố kịp thời chạy về hỗ trợ, Tiến cũng từ trong nhà xông ra và dùng ghế đánh “tình địch”. Hậu quả anh Tùng tử vong mặc dù đã nhanh chóng được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Và theo kết luận giám định, bị hại bị đâm thấu ổ bụng, gây đứt ruột. Nguyên nhân chết do mất máu cấp, không thể hồi phục.

Trước khi lần lượt giảm án cho 2 bị cáo, HĐXX phúc thẩm cho rằng, Tập cùng con trai tiếp tục ăn năn, hối cải và vụ án xảy ra một phần có lỗi của bị hại. Mặt khác, mức án mà cấp tòa sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo có phần nghiêm khắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗn chiến trong đêm, một người bị đâm chết
Hỗn chiến trong đêm, một người bị đâm chết

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tại sân bóng đá Tân Lập, hai nhóm thanh niên đã chuẩn bị hung khí lao vào nhau hỗn. Một người đã bị đâm chết.

Hỗn chiến trong đêm, một người bị đâm chết

Hỗn chiến trong đêm, một người bị đâm chết

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tại sân bóng đá Tân Lập, hai nhóm thanh niên đã chuẩn bị hung khí lao vào nhau hỗn. Một người đã bị đâm chết.

Phát hiện vợ ngủ cùng người làm công, chồng đánh “tình địch” tử vong
Phát hiện vợ ngủ cùng người làm công, chồng đánh “tình địch” tử vong

Phát hiện người vợ đã ly thân ôm người tình ngủ dưới nền nhà, ông Đào nổi máu ghen dùng gậy đánh chết tình địch…

Phát hiện vợ ngủ cùng người làm công, chồng đánh “tình địch” tử vong

Phát hiện vợ ngủ cùng người làm công, chồng đánh “tình địch” tử vong

Phát hiện người vợ đã ly thân ôm người tình ngủ dưới nền nhà, ông Đào nổi máu ghen dùng gậy đánh chết tình địch…

Án mạng đau lòng ông 72 tuổi đâm chết cháu ruột
Án mạng đau lòng ông 72 tuổi đâm chết cháu ruột

VOV.VN -Thấy cách hành xử không hay của cháu ruột, ông lão 72 tuổi cùng con trai đã cầm cây tre gắn xiên sắt đâm vào ngực khiến anh này tử vong.

Án mạng đau lòng ông 72 tuổi đâm chết cháu ruột

Án mạng đau lòng ông 72 tuổi đâm chết cháu ruột

VOV.VN -Thấy cách hành xử không hay của cháu ruột, ông lão 72 tuổi cùng con trai đã cầm cây tre gắn xiên sắt đâm vào ngực khiến anh này tử vong.

Cãi nhau chuyện uống bia, em đâm chết anh
Cãi nhau chuyện uống bia, em đâm chết anh

Bị anh la mắng chuyện ngày nào cũng uống bia, ông Sơn cãi lại rồi đập vỡ chai bia đâm chết người anh.  

Cãi nhau chuyện uống bia, em đâm chết anh

Cãi nhau chuyện uống bia, em đâm chết anh

Bị anh la mắng chuyện ngày nào cũng uống bia, ông Sơn cãi lại rồi đập vỡ chai bia đâm chết người anh.  

Khởi tố cô gái ngăn cha mẹ gây gổ, đâm chết cha ruột
Khởi tố cô gái ngăn cha mẹ gây gổ, đâm chết cha ruột

Trần Thị Ngọc Hoa bị khởi tố để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Khởi tố cô gái ngăn cha mẹ gây gổ, đâm chết cha ruột

Khởi tố cô gái ngăn cha mẹ gây gổ, đâm chết cha ruột

Trần Thị Ngọc Hoa bị khởi tố để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Đánh trọng thương tình địch, người đàn ông làm phụ xe trốn truy nã
Đánh trọng thương tình địch, người đàn ông làm phụ xe trốn truy nã

Thấy vợ ngồi trò chuyện với nam thanh niên trong quán cà phê khá tình cảm, Thiện vào đánh gục anh này rồi làm phụ xe khách trốn truy nã hơn một năm.

Đánh trọng thương tình địch, người đàn ông làm phụ xe trốn truy nã

Đánh trọng thương tình địch, người đàn ông làm phụ xe trốn truy nã

Thấy vợ ngồi trò chuyện với nam thanh niên trong quán cà phê khá tình cảm, Thiện vào đánh gục anh này rồi làm phụ xe khách trốn truy nã hơn một năm.

Nam sinh đâm chết bạn vì lời đe dọa trên Facebook nhận 18 tháng tù
Nam sinh đâm chết bạn vì lời đe dọa trên Facebook nhận 18 tháng tù

VOV.VN - Bị Quang Anh đe dọa trên Facebook, Thịnh mang dao đến trường phòng thân. Bị đánh trong giờ ra chơi, Thịnh rút dao đâm trúng ngực phải của Quang Anh

Nam sinh đâm chết bạn vì lời đe dọa trên Facebook nhận 18 tháng tù

Nam sinh đâm chết bạn vì lời đe dọa trên Facebook nhận 18 tháng tù

VOV.VN - Bị Quang Anh đe dọa trên Facebook, Thịnh mang dao đến trường phòng thân. Bị đánh trong giờ ra chơi, Thịnh rút dao đâm trúng ngực phải của Quang Anh