Ghen tuông, thiếu phụ hạ độc cả gia đình người tình bằng thuốc chuột

Nghi ngờ nhân tình thay lòng, đổi dạ, cơn ghen nổi lên, người cầm dao, kẻ lấy thuốc độc nhằm đoạt mạng nạn nhân.

Chồng, con đi miền Nam làm ăn, nhà chỉ còn Nguyễn Thị Chiên (52 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) trông nom. Những lúc rảnh rỗi, bà ta ra quán cắt tóc đầu ngõ chơi. Tại đây, thiếu phụ gặp ông Đỗ Hữu Toản (76 tuổi, người cùng xã).

Nguyễn Thị Chiên khóc lóc, chắp tay xin gia đình bị hại tha thứ.

Vài tháng sau ngày quen biết, họ nảy sinh tình cảm nam nữ dù đôi bên đều đã có gia đình. Yêu nhau được vài năm, ông Toản nhận ra sai lầm, muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái trên.

Thay vì đồng ý, thiếu phụ có chồng đi làm ăn xa đe dọa người tình nếu không tiếp tục gặp gỡ sẽ đến nhà nói tất cả mọi chuyện khiến nhân tình sợ hãi, tìm cách né tránh.

Một ngày cuối tháng 7/2015, Chiên gọi điện cho ông Toản rủ đi chơi nhưng ông này không nghe máy. Gọi thêm vài lần không được, thiếu phụ nghĩ người tình của mình đang đi chơi với người đàn bà khác nên nảy sinh ý định đầu độc kẻ phụ tình bằng thuốc diệt chuột, diệt ốc.

Tài liệu của cơ quan tố tụng cho thấy, sau khi lấy 2 loại thuốc trên, bà ta mang sang nhà ông Toản. Tới nơi, người đàn bà 52 tuổi thấy nhân tình đang ở nhà nhưng không nghe điện thoại nên bức tức, quyết tâm phạm tội đến cùng.

Đợi ông Toản ra khỏi nhà, bà ta trèo tường vào bên trong, đổ 3 gói thuốc mang theo vào bể nước ăn và thức ăn cho gà của gia chủ. Hậu quả, con trai ông Toản phải đi cấp cứu ở bệnh viện vì uống phải nước bể có độc.

Bị đưa ra xét xử vào tháng 5 vừa qua, tại TAND Hà Nội, Chiên cho rằng hành vi bỏ độc vào bể nước nhà người đàn ông 76 tuổi chỉ là phút giây nông nổi, bột phát, không có chủ tâm. Tuy nhiên, nạn nhân lại khẳng định đây không phải lần đầu Chiên bỏ độc gia đình mình.

“Có lần gia đình tôi đi nghỉ ở Sầm Sơn, cô Chiên đã sang nhà tôi, bỏ độc chết cả đàn gà. Tôi đã từng gặp cô ấy để khuyên can, cảnh báo nhưng cô ấy không dừng tay, tiếp tục gây ra vụ án này” – ông Toản nói tại tòa. Tiếp lời, người đàn ông thừa nhận xảy ra cơ sự hôm nay một phần lỗi thuộc về mình.

Khi được nói lời sau cùng, người đàn bà khóc lóc chắp tay xin gia đình bị hại tha thứ cho mình. Kết thúc phiên tòa, Chiên bị HĐXX TAND Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Tương tự, trung tuần tháng 7/2016, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Thịnh (33 tuổi, ở huyện Thanh Oai) ra xét xử về tội Giết người. Nạn nhân là nữ đồng nghiệp cùng công ty - nhân tình của anh ta.

Nguyễn Văn Thịnh bị HĐXX tuyên phạt 12 năm tù về tội Giết người.

Tài liệu của cơ quan điều tra thể hiện, Thịnh và chị Nguyệt (35 tuổi, cùng địa chỉ trên) đều đã có vợ, chồng. Khi vợ anh ta mang thai đứa con thứ 3 thì Thịnh có quan hệ tình ái với chị Nguyệt. Từ đó, họ thường xuyên hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Những hôm vợ con anh ta đi vắng hoặc chồng chị Nguyệt đi công tác, cặp đôi lại dẫn nhau về nhà quan hệ. Trông một lần sơ xuất, thiếu phụ có thai. Biết tin, “phi công trẻ” dẫn “máy bay bà già” đến bệnh viện giải quyết hậu quả.

Sau vài tháng mặn nồng, chị Nguyệt dần lạnh nhạt tình cảm với nam đồng nghiệp, đồng thời muốn chấm dứt mối quan hệ bất chính bấy lâu nay. Cho rằng nhân tình có người đàn ông khác nên Thịnh tỏ ra bực tức, tìm gặp để nói chuyện.

Được người tình cho hay đang đi lễ ở Đống Đa, người đàn ông nhà ở huyện Thanh Oai lấy dao đuổi theo. Gặp nhau, anh ta yêu cầu người phụ nữ hơn tuổi dừng xe nói chuyện. Mâu thuẫn xảy ra, Thịnh lấy dao chém trúng đùi chị Nguyệt. Nạn nhân bỏ chạy, hung thủ tiếp tục cầm dao truy đuổi. Bị ngã xuống rãnh nước, người phụ nữ 35 tuổi đã phải hứng chịu gần chục nhát dao vào đầu, người… Hậu quả, chị Nguyệt bị tổn hại 20% sức khỏe.

Ngày 19/7, Thịnh bị đưa ra xét xử về tội Giết người. Tại tòa, Thịnh lý giải nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mối nghi ngờ chị Nguyệt có quan hệ với người đàn ông khác ngoài mình và chồng. Trong khi đó, nạn nhân lại khẳng định chấm dứt mối tình ngang trái với bị cáo vì hối hận, cảm thấy có lỗi với chồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt Thịnh 12 năm tù về tội Giết người. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu độc mẹ bằng thuốc chuột, con trai lãnh 9 năm tù
Đầu độc mẹ bằng thuốc chuột, con trai lãnh 9 năm tù

Cãi nhau với mẹ vì bị ngăn cản chuyện yêu đương, Huấn lấy thuốc chuột bỏ vào nồi cháo để mẹ ăn.

Đầu độc mẹ bằng thuốc chuột, con trai lãnh 9 năm tù

Đầu độc mẹ bằng thuốc chuột, con trai lãnh 9 năm tù

Cãi nhau với mẹ vì bị ngăn cản chuyện yêu đương, Huấn lấy thuốc chuột bỏ vào nồi cháo để mẹ ăn.

Vợ đầu độc chồng bằng thuốc chuột trước ngày ly hôn
Vợ đầu độc chồng bằng thuốc chuột trước ngày ly hôn

VOV.VN - Khi anh Phi đang nấu nồi lòng để ăn, người vợ đã lén gói thuốc chuột vào với ý định đầu độc chồng.

Vợ đầu độc chồng bằng thuốc chuột trước ngày ly hôn

Vợ đầu độc chồng bằng thuốc chuột trước ngày ly hôn

VOV.VN - Khi anh Phi đang nấu nồi lòng để ăn, người vợ đã lén gói thuốc chuột vào với ý định đầu độc chồng.

Thiếu phụ vướng lao lý khi được nhờ đánh ghen
Thiếu phụ vướng lao lý khi được nhờ đánh ghen

Được bạn nhờ thuê xe chở đi đánh ghen, người phụ nữ 39 tuổi tháp tùng cùng và dùng chìa khóa xe rạch mặt nạn nhân gây thương tích 15%.

Thiếu phụ vướng lao lý khi được nhờ đánh ghen

Thiếu phụ vướng lao lý khi được nhờ đánh ghen

Được bạn nhờ thuê xe chở đi đánh ghen, người phụ nữ 39 tuổi tháp tùng cùng và dùng chìa khóa xe rạch mặt nạn nhân gây thương tích 15%.

Ghen tuông, cụ ông 65 tuổi đánh người tình hỏng mắt
Ghen tuông, cụ ông 65 tuổi đánh người tình hỏng mắt

Phát hiện người tình có tình cảm với người khác, cụ ông 65 tuổi đã đánh bà này hỏng một mắt.

Ghen tuông, cụ ông 65 tuổi đánh người tình hỏng mắt

Ghen tuông, cụ ông 65 tuổi đánh người tình hỏng mắt

Phát hiện người tình có tình cảm với người khác, cụ ông 65 tuổi đã đánh bà này hỏng một mắt.

Giết “cha nuôi” của vợ vì ghen
Giết “cha nuôi” của vợ vì ghen

Mâu thuẫn, vợ Công bỏ về quê mở quán nước cùng với "cha nuôi". Ngày về quê, Công không kìm nổi cơn ghen, rút dao đâm chết "cha nuôi" của vợ.

Giết “cha nuôi” của vợ vì ghen

Giết “cha nuôi” của vợ vì ghen

Mâu thuẫn, vợ Công bỏ về quê mở quán nước cùng với "cha nuôi". Ngày về quê, Công không kìm nổi cơn ghen, rút dao đâm chết "cha nuôi" của vợ.

Ghen tuông, người đàn ông dùng dao đâm đối phương trọng thương
Ghen tuông, người đàn ông dùng dao đâm đối phương trọng thương

Nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông ngụ gần nhà, Hà Đức Vượng xách dao đến chỗ anh này làm việc tấn công rồi trốn chạy.

Ghen tuông, người đàn ông dùng dao đâm đối phương trọng thương

Ghen tuông, người đàn ông dùng dao đâm đối phương trọng thương

Nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông ngụ gần nhà, Hà Đức Vượng xách dao đến chỗ anh này làm việc tấn công rồi trốn chạy.

Con trai bỏ thuốc chuột vào nồi cháo gà sát hại mẹ vì bị cấm yêu
Con trai bỏ thuốc chuột vào nồi cháo gà sát hại mẹ vì bị cấm yêu

Bị mẹ ngăn cấm chuyện tình cảm, Huấn bỏ thuộc chuột vào nồi cháo gà nhằm đầu độc mẹ

Con trai bỏ thuốc chuột vào nồi cháo gà sát hại mẹ vì bị cấm yêu

Con trai bỏ thuốc chuột vào nồi cháo gà sát hại mẹ vì bị cấm yêu

Bị mẹ ngăn cấm chuyện tình cảm, Huấn bỏ thuộc chuột vào nồi cháo gà nhằm đầu độc mẹ

Trầm cảm vì ghen, người vợ đoạt mạng chồng
Trầm cảm vì ghen, người vợ đoạt mạng chồng

Buồn bực vì chồng đòi ly hôn, người phụ nữ bị trầm cảm đã đoạt mạng cha của hai đứa con khi cãi vã.  

Trầm cảm vì ghen, người vợ đoạt mạng chồng

Trầm cảm vì ghen, người vợ đoạt mạng chồng

Buồn bực vì chồng đòi ly hôn, người phụ nữ bị trầm cảm đã đoạt mạng cha của hai đứa con khi cãi vã.