Giết người ngủ cạnh vợ, người đàn ông 60 tuổi bật khóc tại Tòa

Leo vào nhà vợ thuê, người đàn ông 60 tuổi thấy vợ và tài xế xe tải nằm ngủ gần nhau, ông liền dùng cây gỗ đánh chết người.

Chiều 6/11, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đào (60 tuổi; ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội danh "Giết người".

Bị cáo Nguyễn Đào nhiều lần không giữ được bình tĩnh tại phiên tòa.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đào thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Bị cáo này nhiều lần òa khóc, cho rằng chứng kiến vợ ngoại tình nên không làm chủ được bản thân, gây ra án mạng. Vợ ông này phủ nhận, khai do làm việc mệt nên nằm ngủ gần với người đàn ông khác chứ không có quan hệ bất chính.

Đại diện VKS đã đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Đào 12 đến 14 năm tù. Sau phần tranh luận, HĐXX xét thấy vụ án có tính chất phức tạp nên quyết định nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 9/11.

Theo cáo trạng, ông Đào và vợ là bà Ngô Thị Thu H. (47 tuổi) chung sống với nhau và có 4 người con gái cùng sinh sống tại quận Tân Bình. Cuối năm 2016, bà H. dọn ra ở riêng tại quận 12 và đưa 4 con cùng về đây.

Bà H. cũng thuê ông Nguyễn Viết C. (SN 1978) lái xe tải chở hàng cho mình và cho ông này ở chung nhà để tiện việc vận chuyển hàng hóa. Từ đó, ông Đào nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ bất chính với ông C. 

Ông Đào xin vợ cho ở chung để gia đình đoàn tụ, bà H. đã không đồng ý dẫn đến phát sinh mâu thuẫn, cự cãi. Bà H. báo công an địa phương trục xuất ông khỏi nhà.  

Khoảng 1h ngày 22/2/2017, ông Đào đột nhập vào nhà bà H. thuê, lên phòng ngủ ở tầng 1 thì thấy bà H. và ông C. đang ngủ gần nhau dưới sàn nhà. Ông Đào xuống bếp lấy 1 cây gỗ đập vào đầu ông C.

Các con ông Đào nghe tiếng hét liền chạy vào can ngăn cha và báo công an. Ông C. được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong. Ông Đào bị bắt ngay sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Phi công trẻ” cầm mũ bảo hiểm đánh chết tình địch
“Phi công trẻ” cầm mũ bảo hiểm đánh chết tình địch

Nghi ngờ ông T.H.N (52 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) có quen hệ với người tình, Việt đã chặn đường cầm mũ bảo hiểm đánh chết tình địch.

“Phi công trẻ” cầm mũ bảo hiểm đánh chết tình địch

“Phi công trẻ” cầm mũ bảo hiểm đánh chết tình địch

Nghi ngờ ông T.H.N (52 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) có quen hệ với người tình, Việt đã chặn đường cầm mũ bảo hiểm đánh chết tình địch.

Đánh chết người đi cùng vợ vì ghen tuông
Đánh chết người đi cùng vợ vì ghen tuông

VOV.VN - Ghen tuông vợ từ trước nên khi thấy chị V đi cùng H.V.T, người chồng và bạn đã đánh "tình địch" dẫn đến tử vong.

Đánh chết người đi cùng vợ vì ghen tuông

Đánh chết người đi cùng vợ vì ghen tuông

VOV.VN - Ghen tuông vợ từ trước nên khi thấy chị V đi cùng H.V.T, người chồng và bạn đã đánh "tình địch" dẫn đến tử vong.

Điều tra nghi vấn thanh niên bị đánh chết trong đêm
Điều tra nghi vấn thanh niên bị đánh chết trong đêm

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, trong quá trình xô xát, người đàn ông bị nhóm đối tượng đánh dẫn đến tử vong.

Điều tra nghi vấn thanh niên bị đánh chết trong đêm

Điều tra nghi vấn thanh niên bị đánh chết trong đêm

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, trong quá trình xô xát, người đàn ông bị nhóm đối tượng đánh dẫn đến tử vong.

Gã chồng hờ dùng búa đánh chết vợ trong phòng trọ
Gã chồng hờ dùng búa đánh chết vợ trong phòng trọ

Trong lúc cãi nhau, do không kiềm chế đươc hành vi của mình, Tuấn lấy búa đóng đinh đánh vào đầu vợ hờ đến chết.

Gã chồng hờ dùng búa đánh chết vợ trong phòng trọ

Gã chồng hờ dùng búa đánh chết vợ trong phòng trọ

Trong lúc cãi nhau, do không kiềm chế đươc hành vi của mình, Tuấn lấy búa đóng đinh đánh vào đầu vợ hờ đến chết.

Vợ đánh chết chồng lúc nửa đêm rồi nói dối chồng bị ngã
Vợ đánh chết chồng lúc nửa đêm rồi nói dối chồng bị ngã

Không ngủ được vì lo sợ chồng sẽ giết mình, bà Điệu lấy thanh gỗ dài vụt liên tiếp vào người chồng, mặc cho con trai can ngăn, xin mẹ đưa bố đi cấp cứu.

Vợ đánh chết chồng lúc nửa đêm rồi nói dối chồng bị ngã

Vợ đánh chết chồng lúc nửa đêm rồi nói dối chồng bị ngã

Không ngủ được vì lo sợ chồng sẽ giết mình, bà Điệu lấy thanh gỗ dài vụt liên tiếp vào người chồng, mặc cho con trai can ngăn, xin mẹ đưa bố đi cấp cứu.