Lạnh người cảnh dàn trận, vung dao kiếm loạn xạ trong các vụ hỗn chiến

VOV.VN - Nhiều đối tượng trong các vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến nhiều người thương vong trong thời gian gần đây đã bị lực lượng công an bắt giữ

Ngày 18/5, Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết đã bắt giữ gần 20 đối tượng tham gia hỗn chiến, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trước đó, ngày 9/5, do mâu thuẫn trong kinh doanh, Đặng Ngọc Nam (SN 1994, trú tại khu 3, phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương) chủ quán games ở số 207 Nguyễn Thị Duệ, TP.Hải Dương đã gọi nhóm bạn bè ở tỉnh Hưng Yên sang Hải Dương để “giải quyết” 2 chủ quán games ở số 186 Nguyễn Thị Duệ. (ảnh: Phú Sỹ)

Tuy nhiên, Nguyễn Bá Phòng (SN 1996) và Lương Xuân Trường (SN 1994, cùng trú tại huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng), là chủ quán games 186 biết được tình hình nên đã trang bị nhiều hung khí là tuýp sắt, dao, kiếm, mã tấu… đồng thời bố trí người chống trả lại nhóm của Nam. Đến khoảng 14h ngày 9/5, khi 2 nhóm gặp nhau đã xảy ra ẩu đả, hậu quả, Trường bị chém đứt gân và gãy xương trụ tay trái, còn Phòng bị thương nặng ở cằm, cả hai đều phải đi bệnh viện cấp cứu... Trong ảnh: Một số đối tượng tham gia vụ hỗn chiến bị công an thành phố bắt giữ (ảnh: Báo Hải Dương)

Khoảng 22h ngày 3/5, nhiều người dân sinh sống tại tầng 7 và tầng 6 của chung cư Gemek Tower II thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội phát hiện nhóm người hỗn chiến gây náo loạn. Vào khoảng thời gian này có 3 người sinh sống tại tầng 7 xuống gõ cửa một nhà dân tầng 6. Sau khi chủ nhà mở cửa, bất ngờ hai bên cầm dao rượt đuổi chém nhau khiến 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

Chiều 22/4, hai nhóm tổ chức đá gà tại một hẻm trên đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3. TP HCM. Kết quả, nhóm của Toàn đáng lẽ thắng độ nhóm của Sang Ngọ nhưng bị trọng tài xử ép, tuyên hòa khiến Toàn bức xúc chửi bới nên hai nhóm xảy ra xô xát nhẹ và được mọi người can ngăn. Trong ảnh, các thanh niên cầm theo mã tấu và kiếm tham gia vụ ẩu đả. (Ảnh; Vnexpress)

Ấm ức vì bị trọng tài xử ép nên sau khi ra về, Toàn có gọi điện chửi bới nhóm Sang “Ngọ” thì bị “Út Lão” – một đối tượng trong nhóm Sang Ngọ dọa sẽ kéo người qua chém. Trong ảnh, hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh Dân trí)

 Toàn cũng nóng máu, hẹn gặp tại con hẻm trên đường Trường Sa ở gần nhà để nghênh chiến. Ngay sau đó, hàng chục thanh niên cầm hung khí lao vào chém nhau ngay trên đường Trường Sa một cách công khai.  Trong ảnh, hàng chục giang hồ cầm mã tấu chạy trên đường. (Ảnh Zing)

Vụ việc khiến nhiều người đi đường bị một phen khiếp vía, toàn bộ vụ việc được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại. Trong ảnh: Vụ việc xảy ra ở đường Trường Sa (phường 14, quận 3, TP.HCM). (Ảnh: Google Maps)

 Hậu quả trận hỗn chiến bằng dao, mã tấu và súng bi khiến nhiều người bị thương phải đi cấp cứu. Trong ảnh, hàng chục thanh niên tham gia vụ hỗn chiến. (Ảnh: Vnexpress)

Khoảng 21h30 ngày 19/3, nhiều người chứng kiến 2 nhóm thanh niên (khoảng 10 người) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau tại một phòng trà trên đường Cây Trâm, phường 8, quận Gò Vấp. Thấy đánh nhau, mọi người có mặt trong quán hoảng sợ bỏ chạy ra bên ngoài. (ảnh: Người Lao động)
Hai nhóm thanh niên sau đó dùng bàn ghế hỗn chiến loạn xạ. Nhóm yếu thế hơn bỏ chạy vào một con hẻm trên đường Cây Trâm thì bị nhóm kia truy đuổi đến cùng. Khi các đối tượng bỏ đi, người dân đến kiểm tra thì phát hiện 2 người bị đánh gục trên đường nên chở đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng anh N.X.N. (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đã tử vong. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỗn chiến khiến 2 người thương vong (ảnh: Người Lao động)

Chiều 25/3, tại ruộng ngô trên địa bàn xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) xuất hiện 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí, lao vào hỗn chiến khiến nhiều người bị thương, 1 người được xác định tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Phúc Thọ để xử lý theo thẩm quyền. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra án mạng (ảnh: Phú Sỹ)
Trưa 14/3, xảy ra một cuộc hỗn chiến kinh hoàng với sự tham gia của gần 20 thanh niên tại quán cafe Y26, nằm trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Theo đó, khoảng 12h00, trong quán cafe Y26, ngoài những khách đang uống cà phê, có khoảng 20 thanh niên cùng ngồi nói chuyện. Bất ngờ, nhóm thanh niên này chia làm hai phe lao vào đánh nhau loạn xạ. Trong ảnh: Hiện trường bên trong quán cà phê Y26 (ảnh: Quang Vinh)
Một số đối tượng lấy hung khí lao vào tấn công, rượt đuổi nhau chạy tán loạn ra ngoài đường. Cuộc hỗn chiến làm nhiều người bị thương và đã được đưa đi bệnh viện. Trong ảnh: Nhiều vết máu còn in tại hiện trường. (ảnh: Quang Vinh)


 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗn chiến kinh hoàng ở Hà Nội khiến 1 người tử vong
Hỗn chiến kinh hoàng ở Hà Nội khiến 1 người tử vong

VOV.VN - Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến ở huyện Phúc Thọ, hậu quả khiến 1 người chết, 4 người khác bị thương.

Hỗn chiến kinh hoàng ở Hà Nội khiến 1 người tử vong

Hỗn chiến kinh hoàng ở Hà Nội khiến 1 người tử vong

VOV.VN - Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến ở huyện Phúc Thọ, hậu quả khiến 1 người chết, 4 người khác bị thương.

TPHCM: Liên tiếp hỗn chiến bằng mã tấu, sát hại người yêu trong 24 giờ
TPHCM: Liên tiếp hỗn chiến bằng mã tấu, sát hại người yêu trong 24 giờ

VOV.VN - Chỉ trong vòng 24 giờ, tại TP HCM liên tiếp xảy ra các vụ án kinh hoàng: 2 nhóm hỗn chiến bằng súng và mã tấu, thầy giáo sát hại người yêu 

TPHCM: Liên tiếp hỗn chiến bằng mã tấu, sát hại người yêu trong 24 giờ

TPHCM: Liên tiếp hỗn chiến bằng mã tấu, sát hại người yêu trong 24 giờ

VOV.VN - Chỉ trong vòng 24 giờ, tại TP HCM liên tiếp xảy ra các vụ án kinh hoàng: 2 nhóm hỗn chiến bằng súng và mã tấu, thầy giáo sát hại người yêu 

Máu vương đầy sàn nhà sau trận hỗn chiến kinh hoàng ở phòng khám răng
Máu vương đầy sàn nhà sau trận hỗn chiến kinh hoàng ở phòng khám răng

VOV.VN - Một vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra tại một phòng khám răng ở thị trấn Chợ Lầu (Bình Thuận) khiến người dân bị một phen thất kinh.

Máu vương đầy sàn nhà sau trận hỗn chiến kinh hoàng ở phòng khám răng

Máu vương đầy sàn nhà sau trận hỗn chiến kinh hoàng ở phòng khám răng

VOV.VN - Một vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra tại một phòng khám răng ở thị trấn Chợ Lầu (Bình Thuận) khiến người dân bị một phen thất kinh.

Nóng 24h: Hỗn chiến kinh hoàng tại quán cà phê
Nóng 24h: Hỗn chiến kinh hoàng tại quán cà phê

VOV.VN - Gần 20 thanh niên lao vào hỗn chiến khiến nhiều người bị thương. Khách trong quán sợ hãi tìm nơi thoát thân.

Nóng 24h: Hỗn chiến kinh hoàng tại quán cà phê

Nóng 24h: Hỗn chiến kinh hoàng tại quán cà phê

VOV.VN - Gần 20 thanh niên lao vào hỗn chiến khiến nhiều người bị thương. Khách trong quán sợ hãi tìm nơi thoát thân.

Nguồn gốc 2 khẩu súng nhóm bảo vệ sử dụng trong hỗn chiến ở Đồng Nai
Nguồn gốc 2 khẩu súng nhóm bảo vệ sử dụng trong hỗn chiến ở Đồng Nai

VOV.VN - Bước đầu, công an huyện Nhơn Trạch xác định 2 khẩu súng chỉ là công cụ hỗ trợ, có giấy phép sử dụng, không phải vũ khí quân dụng.

Nguồn gốc 2 khẩu súng nhóm bảo vệ sử dụng trong hỗn chiến ở Đồng Nai

Nguồn gốc 2 khẩu súng nhóm bảo vệ sử dụng trong hỗn chiến ở Đồng Nai

VOV.VN - Bước đầu, công an huyện Nhơn Trạch xác định 2 khẩu súng chỉ là công cụ hỗ trợ, có giấy phép sử dụng, không phải vũ khí quân dụng.