Lật mặt thiếu phụ sai đàn em bắn hạ người tình

Giám đốc doanh nghiệp sống sót kỳ diệu sau 3 phát đạn. Điều bất ngời, kẻ chủ mưu mưu sát ông giám đốc chính là người tình của nạn nhân.

Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có kết luận sơ bộ vụ án giết người có tổ chức xảy ra ở địa bàn huyện Tân Thành mà nạn nhân thoát chết thần kỳ sau 3 phát súng quân dụng chính là ông Phạm Đức Thịnh (48 tuổi - Giám đốc doanh nghiệp tại huyện Tân Thành).

Hung thủ trực tiếp dùng súng bắn hạ ông Thịnh là Trần Hữu Thịnh (33 tuổi), người giúp sức là Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi, ngụ quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Điều bất ngờ nhất là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong vụ mưu sát bằng súng chính là Hoàng Thị Ngọc Lan (46 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM)- người tình của nạn nhân Phạm Đức Thịnh.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thịnh và khẩu súng gây án

Vị doanh nhân chết hụt

Vụ án xảy ra vào lúc 10h ngày 26/6, hôm đó ông Phạm Đức Thịnh đến thăm khu rẫy mới mua của gia đình tại thôn Phước Thành (xã Tân Hòa, huyện Tân Thành).

Tại đây, bỗng xuất hiện người đàn ông bịt kín mặt bằng khẩu trang, đeo kính đen, đội mũ bảo hiểm, túi xách bên hông đứng từ xa ngoắc tay gọi vị doanh nhân lại gần.

Nghĩ rằng mình không quen biết người đó nên ông Đức Thịnh không đến. Người lạ mặt đến gần rồi bất ngờ rút súng trong túi đeo bên hông bắn 2 phát về phía nạn nhân.

Ông Đức Thịnh ngã gục với vết thương ở vai và cổ. Những người đi cùng nạn nhân nghe tiếng súng sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường. Gây án xong, kẻ lạ mặt lên xe đi mất.

Ngay sau đó, ông Thịnh được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, do vết thương nặng nên đã chuyển lên bệnh viện tại TP.HCM.

Nạn nhân bị 1 vết bắn xuyên thủng bắp tay trái, một vết xuyên từ nách phải lên đốt sống cổ, hai đầu đạn bị găm vào đốt sống cổ. Do được điều trị tích cực nên ông Thịnh may mắn giữ được tính mạng.

Trong thời gian ông Thịnh bị nạn, tình cờ người tình của ông này là Huỳnh Thị Ngọc Lan đang có việc tại TP.HCM đã tức tốc đến thăm, sau đó đêm ngày túc trực chăm sóc nạn nhân. Thiếu phụ 46 tuổi từng khóc hết nước mắt vì sợ người tình không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận tin báo về sự việc, Cơ quan điều tra đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện tường, thu thập chứng cứ để điều tra.

Nạn nhân Phạm Đức Thịnh là một doanh nhân thành đạt, tuy nhiên theo ông Thịnh khai nhận thì thời gian gần đây ông không có hiềm khích với ai, cũng không nghi ngờ ai có thù oán với mình.

Về các mối quan hệ tình ái, vị doanh nhân thừa nhận trước đó có quan hệ chung sống với bà Huỳnh Thị Ngọc Lan, có thời điểm hai người xảy ra mâu thuẫn trầm trọng, ông Thịnh từng nóng giận đánh người tình gãy chân và bà Lan bỏ đi, nhưng gần đây bà Lan đã quay về làm lành, tình cảm thắm thiết như cũ.

Bằng chứng là khi ông bị nạn, bà Lan tận tình chăm sóc, túc trực thường xuyên. Bản thân bà Lan cũng khẳng định tình cảm hai người nồng thắm và tỏ ra căm phẫn kẻ nào đã ra tay tàn ác với “chồng” của mình, bà này còn đề nghị công an ráo riết truy bắt hung thủ và xử lý thật nghiêm minh.

Vụ án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, bằng con mắt nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát tập trung điều tra theo hướng mâu thuẫn ái tình của nạn nhân.

Qua xác minh, được biết ông Thịnh có mối quan hệ làm ăn cũng như quan hệ tình ái khá đơn giản, nhưng ngược lại người tình của ông ta là bà Lan lại nổi tiếng với những mối quan hệ ngoài xã hội rất phức tạp.

Bà Lan có mối quan hệ rất thân thiết với nhiều băng nhóm giang hồ khét tiếng ở Hải Phòng, trong đó có Trần Hữu Thịnh là “cháu kết nghĩa” của Lan - một dân anh chị đất Cảng.

Trong thời gian chung sống, ông Thịnh bỏ tiền ra cung phụng bà Lan hết sức, thậm chí sẵn sàng cho người tình hàng trăm triệu đồng để tiêu xài.

Bản tính ông Thịnh hay ghen, biết Lan có những mối quan hệ “nhạy cảm” ngoài xã hội, ông này đã cấm đoán nhưng “người đẹp” cũng chẳng vừa.

Vốn nóng tính, nhiều lần ông Thịnh đánh “cảnh cáo” người tình, có lần ra đòn nặng tay tới mức bà Lan bị gãy chân.

Bức xúc vì bị bạo hành, lần đó bà Lan gửi đơn tố cáo hành vi của ông Thịnh đến cơ quan Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Sau đó chính bà Lan làm đơn bãi nại. Mâu thuẫn với chồng hờ, Lan bỏ ra ngoài sống. Tuy nhiên, trước ngày xảy ra vụ án khoảng hai tháng, Lan đã quay về làm hòa với người tình. Hai người còn đi Nha Trang cùng nhau.

Vốn yêu thương bà Lan nên ông Thịnh cũng không nghi ngờ gì cả. Thời điểm ông Thịnh bị bắn, bản thân bà Lan đang thăm người quen ở TP.HCM.

Đòn thù tình hiểm ác

Các mũi trinh sát tập trung vào các mối quan hệ phức tạp của bà Lan với “dân anh chị” ngoài xã hội, trong đó có người cháu kết nghĩa Trần Hữu Thịnh.

Đến ngày 25/7, Cục C45 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (PC45) bắt giữ Trần Hữu Thịnh, Nguyễn Văn Toàn và Hoàng Thị Ngọc Lan về hành vi giết người.

Liên quan còn có Nguyễn Ngọc Hải (43 tuổi, ngụ Khánh Hòa) cũng bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tại Cơ quan điều tra, trước những chứng cứ được Cơ quan điều tra thu thập đầy đủ, tỉ mỉ, chính xác, Hữu Thịnh và Lan đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, Lan chính là chủ mưu vụ nhờ người “xử lý” ông Đức Thịnh để trả thù những lần Lan bị người tình đánh đập vũ phu.

Theo Hữu Thịnh khai, thấy “cô kết nghĩa” thường xuyên tâm sự rằng tình cảm của mình với ông Thịnh ngày càng rạn nứt, ông Đức Thịnh thường xuyên đánh đập, hành hạ khiến Lan không thể sống chung.

Hữu Thịnh hứa với Lan sẽ trả thù thay cho cô kết nghĩa và 2 người bắt đầu lên kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ để trả thù.

Để thực hiện kế hoạch, ngày 16 và 18/6, Hữu Thịnh mang một khẩu súng và vài viên đạn đến quận 5.

Hữu Thịnh còn mua một xe máy không giấy tờ, khẩu trang và quần áo đồng phục bảo hộ mới để tránh bị phát hiện.

Chiều 25/6, Hữu Thịnh rủ Toàn đến khách sạn ở Vũng Tàu. Ngày 26/6, Toàn chở Thịnh đến khu vực công trình đang thi công của ông Đức Thịnh ở xã Tân Hòa (huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) theo sơ đồ do Lan vẽ trước để chỉ đường. Sau khi thám thính đường sá và có đầy đủ thông tin, cả hai quay về khách sạn.

Ngày 26/6, Hữu Thịnh đưa cho Toàn một áo bảo hộ và điện thoại có gắn sẵn sim để liên hệ.

10h cùng ngày, Toàn chở Hữu Thịnh vào khu vực công trình của ông Thịnh. Đến nơi, Toàn đứng ngoài chờ, còn Hữu Thịnh bịt mặt, đeo kính, đội mũi bảo hiểm, đeo túi xách có đựng súng tiến gần khu vực ông Thịnh đang đứng. Thấy ông Thịnh, Hữu Thịnh bất ngờ lấy súng bắn 2 phát làm ông này ngã xuống đất.

Nghĩ rằng ông Thịnh đã chết nên Hữu Thịnh rời khỏi hiện trường và gọi điện cho Toàn tới chở rồi báo cho Lan biết sự việc.

Lan đã cho Hữu Thịnh 15 triệu đồng để trốn ra Hải Phòng. Mặc dù đã lên kế hoạch hoàn hảo nhưng Toàn và Hữu Thịnh biết sớm muộn gì cũng bị công an bắt nên cả hai đã tính đến chuyện vượt biên sang Trung Quốc một thời gian. Tuy nhiên, các đối tượng chưa kịp bỏ trốn đi thì bị trinh sát Cục C45 theo dõi, tóm gọn.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rủ vào nhà nghỉ "tâm sự", người tình Facebook 'lột' hết đồ rồi bỏ trốn
Rủ vào nhà nghỉ "tâm sự", người tình Facebook 'lột' hết đồ rồi bỏ trốn

Quen nhau trên Facebook rồi rủ nhau vào nhà nghỉ "tâm sự", xong việc H lăn ra ngủ, bị người tình Facebook lấy xe máy, điện thoại cùng số tiền 26 triệu đi mất

Rủ vào nhà nghỉ "tâm sự", người tình Facebook 'lột' hết đồ rồi bỏ trốn

Rủ vào nhà nghỉ "tâm sự", người tình Facebook 'lột' hết đồ rồi bỏ trốn

Quen nhau trên Facebook rồi rủ nhau vào nhà nghỉ "tâm sự", xong việc H lăn ra ngủ, bị người tình Facebook lấy xe máy, điện thoại cùng số tiền 26 triệu đi mất

Siêu trộm thuê chung cư cao cấp sống chung với người tình
Siêu trộm thuê chung cư cao cấp sống chung với người tình

VOV.VN - Siêu trộm khét tiếng Sài Gòn thuê căn hộ tại chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh sống chung với người tình và sử dụng ma túy tập thể.

Siêu trộm thuê chung cư cao cấp sống chung với người tình

Siêu trộm thuê chung cư cao cấp sống chung với người tình

VOV.VN - Siêu trộm khét tiếng Sài Gòn thuê căn hộ tại chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh sống chung với người tình và sử dụng ma túy tập thể.

Tin nóng trong ngày: Trộm thuê chung cư cao cấp sống với người tình
Tin nóng trong ngày: Trộm thuê chung cư cao cấp sống với người tình

VOV.VN -Siêu trộm khét tiếng Sài Gòn thuê căn hộ tại chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh sống chung với người tình và sử dụng ma túy tập thể.

Tin nóng trong ngày: Trộm thuê chung cư cao cấp sống với người tình

Tin nóng trong ngày: Trộm thuê chung cư cao cấp sống với người tình

VOV.VN -Siêu trộm khét tiếng Sài Gòn thuê căn hộ tại chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh sống chung với người tình và sử dụng ma túy tập thể.

Giám đốc bị bắn gục do bạo hành người tình
Giám đốc bị bắn gục do bạo hành người tình

Nghe nói ân nhân bị người tình bạo hành, Thịnh xách súng từ Hải Phòng vào Vũng Tàu cùng đồng bọn phục sẵn bắn gã "chồng hờ" của ân nhân để báo đáp ơn nghĩa.

Giám đốc bị bắn gục do bạo hành người tình

Giám đốc bị bắn gục do bạo hành người tình

Nghe nói ân nhân bị người tình bạo hành, Thịnh xách súng từ Hải Phòng vào Vũng Tàu cùng đồng bọn phục sẵn bắn gã "chồng hờ" của ân nhân để báo đáp ơn nghĩa.