Những thảm án đau lòng trong “tháng cô hồn“

VOV.VN - Hàng loạt vụ án mạng nghiêm trọng diễn ra trong "tháng cô hồn" khiến những người duy tâm không khỏi rùng mình sợ hãi.

Tháng 7 âm lịch hay thường được gọi là tháng cô hồn, bởi quan niệm mọi việc xảy ra trong tháng này đều thường không may mắn, dễ gặp phải tai ương, đen đủi... Việc chứng kiến các vụ thảm án đẫm máu xảy ra trong 'tháng cô hồn' càng khiến những người duy tâm bị ám ảnh nặng nề.

Năm nay, tháng 8 dương lịch trùng với tháng 7 âm lịch. Trong tháng này, trên cả nước xảy ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng chấn đông dư luận. Vụ thảm sát đẫm máu khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng ở Yên Bái; người mẹ trẻ giết 3 con ở Lào Cai; 2 lãnh đạo Yên Bái bị bắn chết... đều khiến dư luận dậy sóng.

Trung uý công an bị đánh chết trên đường đến cơ quan

Ngày 3/8 (tức 1/7 âm lịch) dư luận xôn xao về việc Trung úy Đỗ Tuấn Hoan (SN 1987, Công an huyện Quốc Oai) bị 3 đối tượng gồm Đào Văn Vinh (SN 1977, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) Nguyễn Văn Thùy (SN 1988, trú tại Ba Vì, Hà Nội) và Nguyễn Quang Duyên (SN 1986, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) đánh chết trên đường đến cơ quan. 

3 đối tượng liên quan đến vụ đánh trung úy công an tử vong đã bị cơ quan điều tra bắt giữ (từ trái sang: Duyên, Thùy và Vinh).

Sự việc xảy ra khi 3 đối tượng kể trên đang đi taxi trên đường đê, khi xin vượt xe của anh Hoan không được, các đối tượng bực tức vượt lên, chặn xe của vị trung úy công an rồi hành hung người này đến chết. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Thảm sát 4 người tại Lào Cai

Ngày 9/8 (tức 7/7 âm lịch), anh Tẩn Ông Nải (SN 1994, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai) cùng bố mẹ đi làm nương về thì phát hiện vợ anh là chị Tẩn Tả Mẩy (SN 1994) nằm chết dưới ao cách nhà khoảng 100m; con gái Tẩn Mai Phương (SN 2014) chết dưới suối, có nhiều đá đè lên người; con gái thứ 2 mới 20 ngày tuổi và cháu ruột Tẩn Thùy Chi (SN 2010) bị chết dưới mương nước, cách nhà 100m.

Các tình tiết của vụ việc được công bố ngay lập tức khiến dư luận bàng hoàng. Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc và xác nhận đây là một vụ giết người.

Nghi can Tẩn Láo Lở (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ án.

Nghi can được xác định là Tẩn Láo Lở (24 tuổi, người địa phương), là người từng có quan hệ tình cảm với chị Mẩy (vợ anh Nải). Sau sự việc, Lở trốn lên rừng. Đến nay, sau gần 1 tháng trôi qua, cơ quan cảnh sát điều tra đã huy động hàng trăm chiến sỹ lập các chốt chặn để truy bắt Lở nhưng tên này vẫn đang sống ngoài vòng pháp luật.

Con rể cũ sát hại mẹ vợ và em vợ

Ngày 11/8 (tức 9/7 âm lịch), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1972, trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình) dùng dao bầu đâm chết bà Nguyễn Thị Tỉnh (60 tuổi, là mẹ vợ cũ Tuấn) và chị Bùi Thị Huế (SN 1978, em gái vợ cũ). 

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.

Được biết, Nguyễn Văn Tuấn trước đây kết hôn với chị Bùi Thị Hương là con gái bà Tỉnh nhưng đã ly dị. Trong thời gian còn là vợ chồng với Tuấn, chị Hương được chị Huế hỗ trợ 10 triệu đồng để có tiền đi Đài Loan. Khi đi lao động ở nước ngoài, chị Hương gửi tiền về cho bố chồng nhờ trả lại chị Huế.

Tuy nhiên sau khi ly dị với chị Hương, Tuấn nhiều lần cho rằng 10 triệu này là chị Huế vay của mình nên đến đòi liên tục số tiền 30 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Đến ngày 11/8, Tuấn vác dao bầu đến cửa hàng chị Huế đang bán, đâm chết chị Huế và mẹ vợ cũ của y.

Bà mẹ 9x giết hại 3 con nhỏ, đốt nhà rồi trốn vào rừng

Vụ thảm sát khiến 4 người trong một gia đình ở Lào Cai còn chưa bắt được hung thủ thì đến ngày 15/8 (tức 13/7 âm lịch), dư luận lại một lần nữa bị chấn động bởi thông tin người phụ nữ 25 tuổi Phàn Mùi Mẩy (trú tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần) giết chết 3 con ruột rồi đốt nhà, sau đó trốn vào rừng sâu.

 Tại cơ quan chức năng, Mấy đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Do ghen tuông, tức giận với chồng, Mẩy đi mua thuốc trừ sâu vào trộn với cơm để 4 mẹ con cùng ăn nhưng không chết. Sau đó, người phụ nữ này liền dùng dây siết cổ 3 con nhỏ là Triệu Mùi Mụi (5 tuổi), Triệu Vàn Chòi (3 tuổi) và Triệu Thị Huệ (14 tháng tuổi) đến chết rồi đốt nhà, bản thân Mẩy bỏ chạy vào rừng.

Đến tối 16/8, Mẩy bị lực lượng Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo điều tra vụ thảm sát ở Lào Cai
Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo điều tra vụ thảm sát ở Lào Cai

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã trực tiếp xuống địa bàn nơi xảy ra vụ thảm sát 4 người trong một gia ở tỉnh Lào Cai.

Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo điều tra vụ thảm sát ở Lào Cai

Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo điều tra vụ thảm sát ở Lào Cai

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã trực tiếp xuống địa bàn nơi xảy ra vụ thảm sát 4 người trong một gia ở tỉnh Lào Cai.

Nỗi đau khắc khoải 1 năm sau vụ thảm sát ở Bình Phước
Nỗi đau khắc khoải 1 năm sau vụ thảm sát ở Bình Phước

Đúng ngày này một năm về trước - ngày 7/7/2015, dư luận đã bàng hoàng hay tin cả gia đình ông chủ xưởng gỗ tại Bình Dương bị giết hại. 

Nỗi đau khắc khoải 1 năm sau vụ thảm sát ở Bình Phước

Nỗi đau khắc khoải 1 năm sau vụ thảm sát ở Bình Phước

Đúng ngày này một năm về trước - ngày 7/7/2015, dư luận đã bàng hoàng hay tin cả gia đình ông chủ xưởng gỗ tại Bình Dương bị giết hại. 

Nguyễn Hải Dương bật khóc khi có người nhắc lại vụ thảm sát Bình Phước
Nguyễn Hải Dương bật khóc khi có người nhắc lại vụ thảm sát Bình Phước

Đúng 1 năm ngày xảy ra vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước, cả 2 bị cáo khi gặp người nhà đã bật khóc nhớ lại những hành vi gây án của mình.

Nguyễn Hải Dương bật khóc khi có người nhắc lại vụ thảm sát Bình Phước

Nguyễn Hải Dương bật khóc khi có người nhắc lại vụ thảm sát Bình Phước

Đúng 1 năm ngày xảy ra vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước, cả 2 bị cáo khi gặp người nhà đã bật khóc nhớ lại những hành vi gây án của mình.

Bà Trinh có liên quan gì đến vụ thảm sát Bình Phước?
Bà Trinh có liên quan gì đến vụ thảm sát Bình Phước?

Cùng cháu tới nhà nạn nhân trước hôm xảy ra vụ án và cất giữ ba lô chứa hung khí, bà Trinh - dì của tử tù Nguyễn Hải Dương khẳng định mình không biết vụ việc.

Bà Trinh có liên quan gì đến vụ thảm sát Bình Phước?

Bà Trinh có liên quan gì đến vụ thảm sát Bình Phước?

Cùng cháu tới nhà nạn nhân trước hôm xảy ra vụ án và cất giữ ba lô chứa hung khí, bà Trinh - dì của tử tù Nguyễn Hải Dương khẳng định mình không biết vụ việc.

Sáng nay xử phúc thẩm vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước
Sáng nay xử phúc thẩm vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước

Ở phiên tòa phúc thẩm này, HĐXX sẽ xem xét đơn xin giảm nhẹ án tử hình của Vũ Văn Tiến; án 16 năm tù của Trần Đình Thoại –đồng phạm với Nguyễn Hải Dương.

Sáng nay xử phúc thẩm vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước

Sáng nay xử phúc thẩm vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước

Ở phiên tòa phúc thẩm này, HĐXX sẽ xem xét đơn xin giảm nhẹ án tử hình của Vũ Văn Tiến; án 16 năm tù của Trần Đình Thoại –đồng phạm với Nguyễn Hải Dương.

Vụ thảm sát ở Bình Phước: Y án tử hình với Vũ Văn Tiến
Vụ thảm sát ở Bình Phước: Y án tử hình với Vũ Văn Tiến

VOV.VN - Chiều nay, HĐXX Tòa án Nhân dân cấp cao TPHCM đã tuyên án bác toàn bộ kháng cáo của Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại, giữ nguyên bản án của tòa sơ thẩm.

Vụ thảm sát ở Bình Phước: Y án tử hình với Vũ Văn Tiến

Vụ thảm sát ở Bình Phước: Y án tử hình với Vũ Văn Tiến

VOV.VN - Chiều nay, HĐXX Tòa án Nhân dân cấp cao TPHCM đã tuyên án bác toàn bộ kháng cáo của Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại, giữ nguyên bản án của tòa sơ thẩm.

Những bất thường của nghi phạm thảm sát 4 người rúng động Lào Cai
Những bất thường của nghi phạm thảm sát 4 người rúng động Lào Cai

Nghi phạm Tẩn Láo Lở là một thanh niên tính cách khá bất thường, đam mê cờ bạc và từng một lần giở trò đồi bại với nạn nhân bất thành...

Những bất thường của nghi phạm thảm sát 4 người rúng động Lào Cai

Những bất thường của nghi phạm thảm sát 4 người rúng động Lào Cai

Nghi phạm Tẩn Láo Lở là một thanh niên tính cách khá bất thường, đam mê cờ bạc và từng một lần giở trò đồi bại với nạn nhân bất thành...