Những vụ án mẹ giết con rồi tự tử dưới góc nhìn chuyên gia

VOV.VN - Theo chuyên gia tội phạm học, những vụ thảm án mẹ giết con rồi tự tử phản ánh rõ nét sự kém cỏi về nhận thức, tàn nhẫn và bế tắc.

Những vụ án đẫm nước mắt

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra thảm án “mẹ giết con rồi tự tử” khiến dư luận bàng hoàng, người thân không khỏi xót xa. Ngày hôm qua (15/5), báo Thanh Niên dẫn nguồn tin cho biết cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tiến hành điều tra nghi án mẹ tưới xăng tự tử cùng 2 con, xảy ra tại căn nhà số 422 đường Bình Giã, P.Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu). Trước đó, lúc 10h30 cùng ngày, nhiều người phát hiện lửa bốc ra căn nhà trên, nhưng cửa trước và cửa hông của căn nhà đã bị khóa bên trong.

Khi người dân đập cửa vào nhà dập lửa, phát hiện chị Bùi Thị Thu Hồng (36 tuổi) cùng hai con nhỏ là cháu H.T.A.N (10 tuổi) và bé H.H.L (5 tuổi) đang ở trong phòng ngủ, toàn thân bốc cháy, trong phòng nồng nặc mùi xăng. Do bị bỏng quá nặng, 3 mẹ con chị Hồng được chuyển lên bệnh viện TPHCM cấp cứu.

Cháu H.H.L bị bỏng nặng được các bác sĩ đưa ra xe chuyển viện (Ảnh: Thanh Niên)

Theo thông tin ban đầu, vụ việc thương tâm xảy ra lúc chồng chị Hồng đi vắng. Người nhà chồng chị Hồng cho hay, cháu H.T.A.N đang học lớp 4, còn bé H.H.L thì bị liệt bẩm sinh.

Một vụ khác xảy ra vào chiếu tối 19/4 tại xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Theo thông tin trên báo Hải Dương, xuất phát từ mâu thuẫn với chồng, chị Trần Thị Huế (SN 1982) đã mua thuốc sâu mang về pha nước uống. Lúc này, ở nhà có 2 đứa con của Huế (Trần Mạnh Hoàng (SN2011) và Trần Mạnh Huy (SN 2008). Trong lúc nghĩ quẩn, người mẹ đã rủ 2 đứa con nhỏ cùng uống thuốc độc quyên sinh. Tuy nhiên cháu Hoàng không chịu uống, nên người mẹ đã dùng dao đâm chết cháu Hoàng.

Chị Huế và cháu Huy lên cơn co giật sau khi uống thuốc độc. Chị Huế được gia đình chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và cũng không qua khỏi. Cháu Huy được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Vụ việc đau lòng tương tự đã xảy ra tại Đồng Nai. Chị Ng. (25 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) lấy chồng được 4 năm nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chị phải ôm con về nhà bố mẹ ruột để sống. Thời gian này, chồng chị cũng có qua lại thăm con.

Đến ngày 9/3, sau khi đưa con đi siêu thị và mua đồ chơi cho con, nhưng nghĩ đến mâu thuẫn với chồng nên chị Ng đã quyết định vào nhà nghỉ để cả hai mẹ con cùng chết. Đến khuya cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ gọi cửa kiểm tra thì phát hiện chị Ng. đang thoi thóp, bên cạnh là bé trai nằm chết trong tình trạng đắp mền nên lập tức báo Công an địa phương.

Bế tắc và tàn nhẫn

Nhận định về những vụ thảm án đau lòng, Đại tá, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tội phạm và điều tra tội phạm (Học viện Cảnh sát nhân dân) cho rằng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi mẹ sát hại con rồi tự tử chính là những bế tắc trong giải quyết mâu thuẫn hoặc những vướng mắc trong cuộc sống. Bản thân những người mẹ này gặp phải hoàn cảnh sống không thuận lợi, có thể do mâu thuẫn trầm trọng với chồng hoặc người thân, có thể do mắc bệnh tật kéo dài nên bi quan, chán nản, suy nghĩ tiêu cực.

Cũng có phụ nữ có thể hoàn cảnh quá khó khăn, rơi vào cảnh ngặt nghèo nhưng không biết cách thoát ra khỏi những hoàn cảnh bất lợi đó; cũng có thể là tích hợp của nhiều nguyên nhân dẫn đến họ có những suy nghĩ nông nổi và hành động một cách mù quáng. 

Ngoài ra, theo PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn cũng cần xét đến các nguyên nhân khác như họ có thể mắc bệnh về tâm thần, tâm lý không ổn định, mặc cảm, hay suy nghĩ tiêu cực, thiếu ý chí trong cuộc sống, thiếu các kỹ năng giải quyết những vướng mắc trong đời sống thường ngày. Song, một vấn đề nữa cũng cần lưu ý là người thân và những người xung quanh chưa thực sự quan tâm đến tâm tư, tình cảm, cuộc sống của họ cũng như quan tâm giải quyết những mâu thuẫn, khó khăn, vướng mắc của họ nên họ thấy cô đơn, bế tắc...

Những vụ tự sát cùng với con cái thường thấy những mẹ này có sự nhận thức rất hạn chế, thậm chí là rất ích kỷ. Nhiều người nghĩ rằng mình chết đi thì con cái không ai chăm sóc, con cái sẽ khổ ải nên không muốn các con phải sống như vậy nên cùng chết là giải thoát cho tất cả. Thậm chí có người hành động như vậy còn có hàm ý trả thù người còn sống (chồng hoặc người thân).

“Đây là sự ấu trĩ vô cùng đồng thời nó cũng phản ánh rõ nét nhất về sự kém cỏi về nhận thức, vô đạo đức và tàn nhẫn. Họ không hiểu rằng những đứa con của mình vô tội và quyền sống là quyền thiêng liêng nhất không ai có quyền xâm hại, quyền đó được pháp luật bảo vệ. Những hành động đó cần phải được lên án mạnh mẽ trong dư luận xã hội”, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn nhấn mạnh.

Không ít những vụ án xảy ra như là một hồi chuông cảnh tỉnh về một hiện tượng đáng lo lắng đang tồn tạo trong xã hội hiện nay, đó là sự suy thoái lương tâm, đạo đức của một số người. Khi không đạt được điều mà mình muốn thì sẽ dễ xuất hiện những hành vi tiêu cực.

Theo chuyên gia tâm lý, hóa giải những mâu thuẫn trong đời sống, trong mỗi gia đình là điều hết sức quan trọng. Tự thân mỗi người cần phải biết yêu cuộc sống của mình, yêu gia đình mình, sống có trách nhiệm. Mâu thuẫn, xung đột là điều khó tránh khỏi nhưng mỗi người cần phải nghĩ cho người khác, đừng vì "cái tôi" quá lớn để những mâu thuẫn, xung đột càng đẩy lên cao đến mức không thể kiểm soát được. Bên cạnh đó, người thân trong gia đình cần phải có sự quan tâm, có trách nhiệm với nhau, đặc biệt là việc giáo dục đạo đức, lối sống, coi đó là nền tảng xây dựng gia đình bền vững nhằm ngăn ngừa những bi kịch xảy ra.

Cộng đồng dân cư (hàng xóm láng giềng) và các tổ chức quần chúng ở cơ sở có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tương tự. Nếu cứ kiểu "đèn nhà ai, người ấy rạng" thì sẽ không thể phát hiện và giúp đỡ những người đang rơi vào hoàn cảnh bất lợi.

Các tổ chức xã hội như Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, tổ dân phố... cần phải nắm chắc tình hình mọi mặt ở địa bàn, có trách nhiệm giúp người dân vượt qua những khó khăn, trở ngại, ngăn chặn kịp thời những hiện tượng tiêu cực. Có như vậy, những vụ tự tìm đến cái chết thương tâm như vừa qua sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người mẹ giết con ruột rồi cắt tay tự sát
Người mẹ giết con ruột rồi cắt tay tự sát

VOV.VN - Sợ chồng về bắt mất con, An đã dùng gối đè chết con gái ruột và tự tử theo để có thể ở bên nhau.

Người mẹ giết con ruột rồi cắt tay tự sát

Người mẹ giết con ruột rồi cắt tay tự sát

VOV.VN - Sợ chồng về bắt mất con, An đã dùng gối đè chết con gái ruột và tự tử theo để có thể ở bên nhau.

Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà riêng ở Thanh Hóa
Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà riêng ở Thanh Hóa

VOV.VN - Tại hiện trường, nạn nhân nằm gục trên vũng máu, trên người có vết dao đâm. Công an tạm giữ chồng nạn nhân để điều tra

Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà riêng ở Thanh Hóa

Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà riêng ở Thanh Hóa

VOV.VN - Tại hiện trường, nạn nhân nằm gục trên vũng máu, trên người có vết dao đâm. Công an tạm giữ chồng nạn nhân để điều tra

Mẹ giết con gái 3 tuổi rồi tự vẫn
Mẹ giết con gái 3 tuổi rồi tự vẫn

Trước khi tìm đến cái chết, người mẹ tàn nhẫn đã cho con gái 3 tuổi của mình uống thuốc độc.

Mẹ giết con gái 3 tuổi rồi tự vẫn

Mẹ giết con gái 3 tuổi rồi tự vẫn

Trước khi tìm đến cái chết, người mẹ tàn nhẫn đã cho con gái 3 tuổi của mình uống thuốc độc.

Bi kịch mẹ giết con 12 tháng tuổi để thoát khỏi nhọc nhằn
Bi kịch mẹ giết con 12 tháng tuổi để thoát khỏi nhọc nhằn

Bị cáo trình bày trước tòa do áp lực cuộc sống, thiếu thốn tiền bạc và đặc biệt là giận nhau với chồng nên người mẹ này nảy ra ý định giết con

Bi kịch mẹ giết con 12 tháng tuổi để thoát khỏi nhọc nhằn

Bi kịch mẹ giết con 12 tháng tuổi để thoát khỏi nhọc nhằn

Bị cáo trình bày trước tòa do áp lực cuộc sống, thiếu thốn tiền bạc và đặc biệt là giận nhau với chồng nên người mẹ này nảy ra ý định giết con

Nghi án mẹ giết con rồi tự sát
Nghi án mẹ giết con rồi tự sát

Người chồng phá cửa nhà, phát hiện con gái út 3 tuổi đã tử vong còn vợ nằm thoi thóp bên vũng máu.

Nghi án mẹ giết con rồi tự sát

Nghi án mẹ giết con rồi tự sát

Người chồng phá cửa nhà, phát hiện con gái út 3 tuổi đã tử vong còn vợ nằm thoi thóp bên vũng máu.

Tin thêm về nghi án mẹ giết con rồi tự sát ngày mùng 3 Tết
Tin thêm về nghi án mẹ giết con rồi tự sát ngày mùng 3 Tết

Căn nguyên mọi sự bắt nguồn từ việc quan hệ "ngoài luồng" của người mẹ...

Tin thêm về nghi án mẹ giết con rồi tự sát ngày mùng 3 Tết

Tin thêm về nghi án mẹ giết con rồi tự sát ngày mùng 3 Tết

Căn nguyên mọi sự bắt nguồn từ việc quan hệ "ngoài luồng" của người mẹ...

Nghi án mẹ tưới xăng tự thiêu cùng 2 con trong căn nhà khóa cửa
Nghi án mẹ tưới xăng tự thiêu cùng 2 con trong căn nhà khóa cửa

Mọi người cố gắng phá cửa xông vào cứu 3 mẹ con chị Hồng trong căn nhà nồng nặc mùi xăng, đang bùng cháy.

Nghi án mẹ tưới xăng tự thiêu cùng 2 con trong căn nhà khóa cửa

Nghi án mẹ tưới xăng tự thiêu cùng 2 con trong căn nhà khóa cửa

Mọi người cố gắng phá cửa xông vào cứu 3 mẹ con chị Hồng trong căn nhà nồng nặc mùi xăng, đang bùng cháy.

Cha mẹ giết con rồi tự tử: Giật mình những kẽ hở “mềm”
Cha mẹ giết con rồi tự tử: Giật mình những kẽ hở “mềm”

VOV.VN -Ép các con thơ chết còn mình tự tử là hành vi cần lên án mạnh mẽ. Một phần do họ kém hiểu biết, bế tắc nhưng lại không có nơi để giải tỏa, chia sẻ.

Cha mẹ giết con rồi tự tử: Giật mình những kẽ hở “mềm”

Cha mẹ giết con rồi tự tử: Giật mình những kẽ hở “mềm”

VOV.VN -Ép các con thơ chết còn mình tự tử là hành vi cần lên án mạnh mẽ. Một phần do họ kém hiểu biết, bế tắc nhưng lại không có nơi để giải tỏa, chia sẻ.