Nợ nần, bị bạn thân đâm sau lưng tử vong

Thấy bạn nợ tiền đã lâu mà chỉ trả có một nửa, cho rằng bạn có ý định quỵt tiền của mình, trong lúc tức giận, gã đàn ông lấy dao đâm bạn.

Từng là bạn làm ăn với nhau, lại giúp nhau làm ăn, buôn bán, giữa hai người trở nên thân thiết. Thấy bạn nợ tiền đã lâu mà chỉ trả có một nửa, cho rằng bạn có ý định quỵt tiền của mình, trong lúc tức giận, gã đàn ông lấy dao đâm bạn từ phía sau khiến nạn nhân gục xuống tử vong.

Hiện trường vụ án.

Án mạng từ tiền bạc

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan này đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Hữu Tuấn (42 tuổi, trú xã Liên Phương, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, vào khoảng 15h ngày 1/1, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin của quần chúng nhân dân cho biết, tại đội 15, thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương xảy ra việc anh Trần Văn H (SN 1971) bị bạn đâm tử vong.

Theo lời khai, Tuấn có cho nạn nhân vay số tiền là 5 triệu 700 ngàn đồng. Vào ngày xảy ra vụ việc, anh H mang tiền trả cho Tuấn nhưng chỉ trả trước 3 triệu đồng. Vì vậy, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi cự qua lại. Không muốn dây dưa thêm, anh H leo lên xe để về nhà. Cho rằng người bạn có ý định “quỵt” tiền của mình, nhân lúc anh H mải nổ xe máy, Tuấn vào trong nhà lấy dao đâm sau lưng khiến anh H tử vong.

Sau khi gây án, Tuấn bảo vợ ném hung khí ra sau nhà đồng thời cùng hòa vào đám đông hô hào mọi người đưa anh H đi cấp cứu. Để tránh nghi ngờ của dân làng, đối tượng Tuấn luôn miệng hô anh H bị ngã xe đâm vào cọc thép dẫn tới trọng thương. Tuy nhiên, trước sự cảnh giác, người dân đã báo cho cơ quan chức năng về những dấu hiệu bất thường. Tuấn bị bắt và phải cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.
Từng là bạn làm ăn thân thiết

Theo những người dân thôn An Chiểu 2, gia đình nhà Tuấn và anh H khá gần nhau nên 2 người thường xuyên gặp nhau nói chuyện tâm sự. Ban đầu là tình hàng xóm, sau khi thấy anh H có ý định mở rộng sản xuất, Tuấn nhận là nơi cung cấp giống lợn rừng tốt để anh H chăn nuôi. Tin bạn có mối hàng trên Hà Giang, anh H vui vẻ nhận lời.

Cứ thế, hai bên phối hợp ăn ý và trở nên thân thiết. Tuy nhiên, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi đàn lợn rừng của anh H bị ốm khiến vốn kinh doanh chăn nuôi cạn kiệt. Cho rằng giống lợn Tuấn cung cấp lần này không tốt, không như đã thỏa thuận nên hai bên xảy ra xô xát nhiều lần.

Một người hàng xóm cho biết: “Tuấn từng vào tù ra tội, lại nghe nói bị nghiện nên mọi người ở đây sợ và ít giao lưu. Đời sống riêng tư của gia đình Tuấn hầu như không ai biết. Còn anh H từ trước đến nay chưa gây hiềm khích với ai, tính tình hiền lành. Lúc nghe tin Tuấn đâm chết H mọi người ở đây ai cũng bất ngờ”.
Qua tìm hiểu được biết, đối tượng Tuấn đã từng có tiền án, tiền sự (dùng dao đâm trọng thương người khác) và phải đi tù 7 năm. Tuấn mới ra tù cách đây 3 năm và hiện là đối tượng nghi nghiện đang trong thời gian theo dõi của chính quyền địa phương. Đối tượng này không có công việc ổn định, 2 vợ chồng sống dựa vào số tiền thu được từ 8 phòng cho thuê trọ.

Ông Trần Đức C (anh trai nạn nhân) chia sẻ: “Em tôi đã có gia đình và 2 đứa con trai nhưng do vợ chồng trục trặc nên đã ly dị gần 2 năm. Hai con trai đều sống cùng mẹ. Công việc của nó là chăn nuôi lợn rừng và trâu, chỉ đủ ăn chứ không dư giả gì. Từ trước đến nay, nó cũng chưa gây mâu thuẫn, thù hằn với ai, cứ lặng lẽ làm ăn, không ngờ lại bị chết tức tưởi như thế. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật”.

Ông Mai Đức Chiêm - Trưởng Công an xã Liên Phương - cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, chúng tôi lập tức cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường vụ án. Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, chúng tôi đã báo ngay lên Công an TP.Hưng Yên để cử lực lượng xuống phối hợp điều tra theo thẩm quyền. Đến 20h tối cùng ngày, chúng tôi đã tìm được hung khí là một con dao dài khoảng 60cm, do vợ hung thủ vứt xuống rãnh sau nhà. Ngay đêm hôm đó, đối tượng đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai vợ chồng chết trong căn nhà bốc cháy: Bị 'con nợ' sát hại?
Hai vợ chồng chết trong căn nhà bốc cháy: Bị 'con nợ' sát hại?

Kẻ giết chết 2 vợ chồng trong căn nhà bốc cháy ở Sơn Tây (Hà Nội) đã bị bắt giữ và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Hai vợ chồng chết trong căn nhà bốc cháy: Bị 'con nợ' sát hại?

Hai vợ chồng chết trong căn nhà bốc cháy: Bị 'con nợ' sát hại?

Kẻ giết chết 2 vợ chồng trong căn nhà bốc cháy ở Sơn Tây (Hà Nội) đã bị bắt giữ và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Cán bộ thị xã huy động vốn "tín dụng đen", vỡ nợ gần 100 tỷ đồng?
Cán bộ thị xã huy động vốn "tín dụng đen", vỡ nợ gần 100 tỷ đồng?

Cán bộ thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bị tố cáo đến công an đã huy động vốn của rất nhiều người, sau đó vỡ nợ, số tiền huy động lên tới gần 100 tỷ đồng.

Cán bộ thị xã huy động vốn "tín dụng đen", vỡ nợ gần 100 tỷ đồng?

Cán bộ thị xã huy động vốn "tín dụng đen", vỡ nợ gần 100 tỷ đồng?

Cán bộ thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bị tố cáo đến công an đã huy động vốn của rất nhiều người, sau đó vỡ nợ, số tiền huy động lên tới gần 100 tỷ đồng.

Chủ nợ mang quan tài, vòng hoa đến nhà con nợ
Chủ nợ mang quan tài, vòng hoa đến nhà con nợ

Đòi nợ nhiều lần không thấy trả, một "chủ nợ" đã mang quan tài và vòng hoa đến đặt trước nhà "con nợ" ở TP Hải Dương để uy hiếp nhằm đòi nợ.

Chủ nợ mang quan tài, vòng hoa đến nhà con nợ

Chủ nợ mang quan tài, vòng hoa đến nhà con nợ

Đòi nợ nhiều lần không thấy trả, một "chủ nợ" đã mang quan tài và vòng hoa đến đặt trước nhà "con nợ" ở TP Hải Dương để uy hiếp nhằm đòi nợ.

Triệu tập nam thanh niên mang quan tài đi đòi nợ
Triệu tập nam thanh niên mang quan tài đi đòi nợ

Đòi nợ không được, Hoàn thuê xe lôi mang theo 1 chiếc quan tài và 2 vòng hoa đến đặt tại khu đất trống trước cửa nhà con nợ.

Triệu tập nam thanh niên mang quan tài đi đòi nợ

Triệu tập nam thanh niên mang quan tài đi đòi nợ

Đòi nợ không được, Hoàn thuê xe lôi mang theo 1 chiếc quan tài và 2 vòng hoa đến đặt tại khu đất trống trước cửa nhà con nợ.

Đồng Nai: Giang hồ đòi nợ thuê bị chém dã man, nằm chết gục
Đồng Nai: Giang hồ đòi nợ thuê bị chém dã man, nằm chết gục

Một giang hồ đòi nợ thuê bị chém lìa cánh tay trái bằng dao rựa. Lưỡi dao đi sâu gây gẫy xương xườn và lủng lá lách khiến nạn nhân gục chết trên vũng máu.

Đồng Nai: Giang hồ đòi nợ thuê bị chém dã man, nằm chết gục

Đồng Nai: Giang hồ đòi nợ thuê bị chém dã man, nằm chết gục

Một giang hồ đòi nợ thuê bị chém lìa cánh tay trái bằng dao rựa. Lưỡi dao đi sâu gây gẫy xương xườn và lủng lá lách khiến nạn nhân gục chết trên vũng máu.

Bắt cóc con nợ để đòi 250 triệu đồng
Bắt cóc con nợ để đòi 250 triệu đồng

Xô đang ngồi trong nhà thì có 2 thanh niên tới khống chế bắt lên ô tô chở đến một quán bia bắt gia đình Xô phải nộp 250 triệu đồng

Bắt cóc con nợ để đòi 250 triệu đồng

Bắt cóc con nợ để đòi 250 triệu đồng

Xô đang ngồi trong nhà thì có 2 thanh niên tới khống chế bắt lên ô tô chở đến một quán bia bắt gia đình Xô phải nộp 250 triệu đồng

Treo con nợ, tra tấn tàn độc đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Treo con nợ, tra tấn tàn độc đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Xé vải chăn để treo anh Thành, trói tay chân, bịt mắt, nhét giẻ vào mồm, người của chủ nợ gọi điện thoại yêu cầu gia đình anh đưa 500 triệu đồng mới thả về.

Treo con nợ, tra tấn tàn độc đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Treo con nợ, tra tấn tàn độc đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Xé vải chăn để treo anh Thành, trói tay chân, bịt mắt, nhét giẻ vào mồm, người của chủ nợ gọi điện thoại yêu cầu gia đình anh đưa 500 triệu đồng mới thả về.

Giang hồ được “nuôi” để cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê ở TP.HCM
Giang hồ được “nuôi” để cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê ở TP.HCM

Hàng chục giang hồ được "trùm" cho vay nặng lãi trả lương, sống tại các chung cư cao cấp, để thực hiện việc đòi nợ thuê.

Giang hồ được “nuôi” để cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê ở TP.HCM

Giang hồ được “nuôi” để cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê ở TP.HCM

Hàng chục giang hồ được "trùm" cho vay nặng lãi trả lương, sống tại các chung cư cao cấp, để thực hiện việc đòi nợ thuê.

Gã cha nuôi đồi bại, bắt con làm nô lệ tình dục suốt 4 năm
Gã cha nuôi đồi bại, bắt con làm nô lệ tình dục suốt 4 năm

Mỗi khi có nhu cầu, gã cha nuôi đồi bại lại lôi bé gái ra để thỏa mãn thú tính. Trong suốt 4 năm, bé gái bị bắt làm nô lệ tình dục mà không ai hay biết.

Gã cha nuôi đồi bại, bắt con làm nô lệ tình dục suốt 4 năm

Gã cha nuôi đồi bại, bắt con làm nô lệ tình dục suốt 4 năm

Mỗi khi có nhu cầu, gã cha nuôi đồi bại lại lôi bé gái ra để thỏa mãn thú tính. Trong suốt 4 năm, bé gái bị bắt làm nô lệ tình dục mà không ai hay biết.

Đôi vợ chồng trốn nợ hơn 14 tỷ đồng “sa lưới”
Đôi vợ chồng trốn nợ hơn 14 tỷ đồng “sa lưới”

Do làm ăn thua lỗ và bị vỡ nợ hơn 14 tỷ đồng, vợ chồng Hạnh bỏ trốn khỏi địa phương.

Đôi vợ chồng trốn nợ hơn 14 tỷ đồng “sa lưới”

Đôi vợ chồng trốn nợ hơn 14 tỷ đồng “sa lưới”

Do làm ăn thua lỗ và bị vỡ nợ hơn 14 tỷ đồng, vợ chồng Hạnh bỏ trốn khỏi địa phương.