Nỗi ám ảnh của kẻ cầm đầu băng cướp 62 lượng vàng

Sau khi cướp vàng, đối tượng bỏ trốn. 6 năm phiêu bạt xứ người, y phải lao động cật lực để kiếm miếng cơm và luôn bị ám ảnh về hành vi phạm tội.

Khi kẻ cướp ẩn mình

Ngày 25/4, khi công nhân đang chuẩn bị vào ca tại một công ty ở TP.HCM, một thanh niên dáng người nhỏ cứ thấp tha thấp thỏm. Đối tượng luôn né cái nhìn của người khác. Bất giác, y giật mình khi bàn tay ai đó nắm chặt tay anh: “Nguyễn Minh Hiền, anh đã bị bắt”.

Đối tượng bỏ chạy nhưng đành bất lực. Trinh sát thực hiện thủ tục tố tụng công bố quyết định bắt giam đối với bị can Nguyễn Minh Hiền (SN 1983, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) về hành vi Cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Hiền

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/10/2010, anh Tiêu Quý Cường (SN 1969, ngụ phường 4, thị xã Trà Vinh, Trà Vinh) mang 2 cục vàng, tương đương 62 lượng vàng 24K điều khiển xe gắn máy đến thị xã Châu Đốc, An Giang để bán.

Sau khi bán một cục được 1,2 tỷ đồng, Cường theo quốc lộ 80 về thị xã Trà Vinh đem về một cục vàng khoảng 21 lượng.

Đến 11 giờ cùng ngày, anh Cường qua đoạn thuộc ấp Bình Phú Qưới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp bất ngờ có chiếc xe máy chạy theo phía sau. Biết có chuyện chẳng lành, anh Cường tăng tốc qua khỏi đường vắng thì chiếc xe máy tăng tốc lên phía trước anh.

Bọn chúng áp sát xe của anh Cường rồi dùng chân đạp ngã xe. Tên còn lại nhanh tay giật túi xách anh Cường mang theo bên người. Trong phút chốc, bọn chúng cướp 1,2 tỷ đồng và 21 lượng vàng 24K.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an huyện Lấp Vò tiến hành xác minh nhằm truy bắt đối tượng.

Qua 21 giờ truy xét, kết quả điều tra khá khả quan. Ngày 3/10/2010, Cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng: Lê Hoàng Anh Kiệt (SN 1981, ngụ phường Mỹ Phước); Lê Hoàng Vũ Phương (SN 1985, ngụ phường Mỹ Bình) và Nguyễn Quốc Long (SN 1986, ngụ phường Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang).

Qua công tác khám xét, cơ quan điều tra thu giữ được 175 triệu đồng tiền tang vật. Hai đối tượng Bùi Quang Hiệp (48 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Hiền bỏ trốn. Qua điều tra, Hiền là đối tượng chủ mưu cầm đầu băng cướp tài sản của người mua bán vàng.

Hành trình truy bắt

Ngày 23/8/2014, Bùi Quang Hiệp bị Phòng cảnh sát truy nã Công an tỉnh Đồng Tháp bắt khi đang làm công nhân ở Bình Dương.

Đối với đối tượng Hiền, kẻ chủ mưu cầm đầu băng cướp, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã mở chuyên án nhằm truy bắt đối tượng.

Do giữ một tài sản tương đối lớn, Hiền lúc ẩn, lúc hiện tại các thành phố lớn. Khi tiêu hết tiền, y làm công nhân tại Bình Dương và TP.HCM.

Hiền thừa nhận, bản thân luôn ám ảnh hành vi phạm tội của mình. Thời gian dài, y sống trong chuỗi ngày khốn khó. Ngày tìm việc làm kiếm miếng cơm, đến tối ẩn mình trong khu nhà trọ tồi tàn. Những lần gặp công an, Hiền rất sợ bị phát hiện.

Khi sa lưới, Hiền khai nhận, trước thông tin biến động giá vàng chiều hướng tăng, nhiều người đến TP.Long Xuyên và Châu Đốc bán vàng. Hiền liền tập hợp các đối tượng trên nắm rõ quy luật của người mua bán vàng để cướp tài sản.

Ngày 2/10/2010, Hiền túc trực tại Bến phà Vàm Công (thuộc huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), Hiệp theo chân anh Cường.

Phát hiện anh Cường bán vàng xong qua phà Vàm Cống về Trà Vinh, Hiền điện thoại cho Hiệp thông báo biển số xe để nhận diện nạn nhân và huy động thêm lực lượng. Hai đối tượng âm thầm theo sau anh Cường. Chờ đến đoạn đường vắng, chúng đạp xe cho anh Cường té ngã để cướp túi xách tương đương 62 lượng vàng 24K./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cướp xông vào nhà cướp vàng lúc rạng sáng
Cướp xông vào nhà cướp vàng lúc rạng sáng

Rạng sáng, một tên cướp bịt mặt, xông thẳng vào nhà dùng dao bấm kề cổ bà Trang và cướp một dây chuyền năm chỉ vàng, lấy gần 10 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Cướp xông vào nhà cướp vàng lúc rạng sáng

Cướp xông vào nhà cướp vàng lúc rạng sáng

Rạng sáng, một tên cướp bịt mặt, xông thẳng vào nhà dùng dao bấm kề cổ bà Trang và cướp một dây chuyền năm chỉ vàng, lấy gần 10 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Xông vào tiệm vàng, đập tủ kính cướp vàng bỏ chạy
Xông vào tiệm vàng, đập tủ kính cướp vàng bỏ chạy

Thủ phạm táo tợn dừng xe dưới lòng đường bước vào tiệm vàng nằm ở mặt đường dùng đá đập bể tủ kính hốt đi một số nữ trang bằng vàng 

Xông vào tiệm vàng, đập tủ kính cướp vàng bỏ chạy

Xông vào tiệm vàng, đập tủ kính cướp vàng bỏ chạy

Thủ phạm táo tợn dừng xe dưới lòng đường bước vào tiệm vàng nằm ở mặt đường dùng đá đập bể tủ kính hốt đi một số nữ trang bằng vàng 

Thuê phòng nghỉ, cướp vàng của nữ quản lý khách sạn
Thuê phòng nghỉ, cướp vàng của nữ quản lý khách sạn

VOV.VN - Thấy quản lý khách sạn đó đeo vòng vàng, Quang và Hùng lên kế hoạch mua roi điện, dao và các dụng khác để thực hiện vụ cướp tài sản.

Thuê phòng nghỉ, cướp vàng của nữ quản lý khách sạn

Thuê phòng nghỉ, cướp vàng của nữ quản lý khách sạn

VOV.VN - Thấy quản lý khách sạn đó đeo vòng vàng, Quang và Hùng lên kế hoạch mua roi điện, dao và các dụng khác để thực hiện vụ cướp tài sản.

Nam thanh niên đập tủ kính tiệm kim hoàn cướp vàng
Nam thanh niên đập tủ kính tiệm kim hoàn cướp vàng

Dừng xe trước tiệm Đồng Tín (Bình Định), nam thanh niên xông vào đập vỡ tủ kính, gom vàng rồi phóng lên xe tẩu thoát.

Nam thanh niên đập tủ kính tiệm kim hoàn cướp vàng

Nam thanh niên đập tủ kính tiệm kim hoàn cướp vàng

Dừng xe trước tiệm Đồng Tín (Bình Định), nam thanh niên xông vào đập vỡ tủ kính, gom vàng rồi phóng lên xe tẩu thoát.