Truy tố đối tượng giết vợ và tình địch

Sau khi giết chết vợ mình trong một khách sạn ở Bình Dương, đối tượng đi máy bay ra Quảng Trị, tiếp tục sát hại tình địch.

Sáng 3/3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển Viện KSND tỉnh truy tố đối tượng Trần Đình Thịnh (SN 1987, trú tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ) về tội “Giết người”.

Đối tượng Trần Đình Thịnh

Công an tỉnh Quảng Trị xác định, Thịnh là nghi phạm chính liên quan đến 2 vụ án mạng nghiêm trọng tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và tại tỉnh Bình Dương.

Theo kết quả điều tra, ngày 19/8/2015, sau khi ra tay giết hại chị Q.T.T. (SN 1985, quê ở Nga Trường, Thanh Hóa) tại một khách sạn ở Bình Dương, vì nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với anh L., Thịnh di chuyển bằng máy bay ra Quảng Trị.

Tối 20/8, Thịnh tìm đến nhà anh T.V.L. (xã Gio Việt, huyện Gio Linh), rồi tiếp tục ra tay giết hại anh này khi đang ngủ. Gây án xong, Thịnh bỏ trốn. Lực lượng công an đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để bao vây, truy tìm thủ phạm. Đến sáng 21/8, Thịnh bị bắt khi đang lẩn trốn gần hiện trường gây án.

Theo lời khai của đối tượng với cơ quan điều tra, do nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính, thường xuyên liên lạc với anh L. nên nảy sinh ghen tức và gây ra thảm án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ghen tuông, nam thanh niên đâm chết tình địch trước mặt người yêu
Ghen tuông, nam thanh niên đâm chết tình địch trước mặt người yêu

Chỉ vì thấy người yêu nói chuyện với tình địch khá lâu, một thanh niên dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ghen tuông, nam thanh niên đâm chết tình địch trước mặt người yêu

Ghen tuông, nam thanh niên đâm chết tình địch trước mặt người yêu

Chỉ vì thấy người yêu nói chuyện với tình địch khá lâu, một thanh niên dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ghen tuông, chặn đường rút dao đâm chết tình địch
Ghen tuông, chặn đường rút dao đâm chết tình địch

VOV.VN - Ghen tuông vì phát hiện bạn gái nhắn tin với người khác, Dạn đã chặn đường và dùng dao đâm liên tiếp vào tình địch khiến nạn nhân tử vong vì vết thương quá nặng...

Ghen tuông, chặn đường rút dao đâm chết tình địch

Ghen tuông, chặn đường rút dao đâm chết tình địch

VOV.VN - Ghen tuông vì phát hiện bạn gái nhắn tin với người khác, Dạn đã chặn đường và dùng dao đâm liên tiếp vào tình địch khiến nạn nhân tử vong vì vết thương quá nặng...

Đánh dằn mặt tình địch, bị đối thủ đâm tử vong
Đánh dằn mặt tình địch, bị đối thủ đâm tử vong

Biết người yêu cũ đang ngồi uống cà phê với bạn trai mới, Xuân rủ thêm 2 thanh niên đến quán cà phê để đánh dằn mặt tình địch.

Đánh dằn mặt tình địch, bị đối thủ đâm tử vong

Đánh dằn mặt tình địch, bị đối thủ đâm tử vong

Biết người yêu cũ đang ngồi uống cà phê với bạn trai mới, Xuân rủ thêm 2 thanh niên đến quán cà phê để đánh dằn mặt tình địch.

Vợ lột đồ “tình địch” giữa đường, chồng sợ hãi bỏ chạy
Vợ lột đồ “tình địch” giữa đường, chồng sợ hãi bỏ chạy

Công an TP Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và xúc phạm nhân phẩm người khác

Vợ lột đồ “tình địch” giữa đường, chồng sợ hãi bỏ chạy

Vợ lột đồ “tình địch” giữa đường, chồng sợ hãi bỏ chạy

Công an TP Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và xúc phạm nhân phẩm người khác

Lạnh người lời khai của người chồng sát hại vợ và tình địch
Lạnh người lời khai của người chồng sát hại vợ và tình địch

Sau khi giết chết "tình địch", Trần Đình Thịnh còn thừa nhận: “Em cũng đã giết con vợ em rồi, cách đây 2 ngày, ở Bình Dương".

Lạnh người lời khai của người chồng sát hại vợ và tình địch

Lạnh người lời khai của người chồng sát hại vợ và tình địch

Sau khi giết chết "tình địch", Trần Đình Thịnh còn thừa nhận: “Em cũng đã giết con vợ em rồi, cách đây 2 ngày, ở Bình Dương".

Ghen tuông, cầm kiếm đoạt mạng “tình địch“
Ghen tuông, cầm kiếm đoạt mạng “tình địch“

Hay tin vợ cũ hùn vốn với người đàn ông khác mở quán karaoke, Thắng nổi cơn ghen, dùng kiếm đoạt mạng “tình địch”.

Ghen tuông, cầm kiếm đoạt mạng “tình địch“

Ghen tuông, cầm kiếm đoạt mạng “tình địch“

Hay tin vợ cũ hùn vốn với người đàn ông khác mở quán karaoke, Thắng nổi cơn ghen, dùng kiếm đoạt mạng “tình địch”.

Tìm đánh dằn mặt tình địch, nam thanh niên bị đâm tử vong
Tìm đánh dằn mặt tình địch, nam thanh niên bị đâm tử vong

Thấy bạn gái cũ có tình mới, Xuân ghen tức nên kêu hai người bạn của mình đến đánh dằn mặt tình địch, không ngờ lại bị tình mới đâm một nhát dao chí mạng.

Tìm đánh dằn mặt tình địch, nam thanh niên bị đâm tử vong

Tìm đánh dằn mặt tình địch, nam thanh niên bị đâm tử vong

Thấy bạn gái cũ có tình mới, Xuân ghen tức nên kêu hai người bạn của mình đến đánh dằn mặt tình địch, không ngờ lại bị tình mới đâm một nhát dao chí mạng.

Bắt kẻ giết người vì nghi là tình địch
Bắt kẻ giết người vì nghi là tình địch

Chiều 19/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ Dương Thanh Phong (43 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành) về hành vi giết người.

Bắt kẻ giết người vì nghi là tình địch

Bắt kẻ giết người vì nghi là tình địch

Chiều 19/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ Dương Thanh Phong (43 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành) về hành vi giết người.

Tới khách sạn lấy cớ đánh ghen, cướp tài sản của tình địch
Tới khách sạn lấy cớ đánh ghen, cướp tài sản của tình địch

Biết bạn gái và người đàn ông khác vào khách sạn để sử dụng ma túy đá, Phước gọi thêm người đến lấy cớ đánh ghen, cướp tài sản của tình địch.

Tới khách sạn lấy cớ đánh ghen, cướp tài sản của tình địch

Tới khách sạn lấy cớ đánh ghen, cướp tài sản của tình địch

Biết bạn gái và người đàn ông khác vào khách sạn để sử dụng ma túy đá, Phước gọi thêm người đến lấy cớ đánh ghen, cướp tài sản của tình địch.

Nghi vợ có bồ, nửa đêm đi chích điện “tình địch”
Nghi vợ có bồ, nửa đêm đi chích điện “tình địch”

Nghi ngờ vợ có bồ, nửa đêm Trần Văn Vàng đã đột nhập, chích điện làm “tình địch” suýt chết.

Nghi vợ có bồ, nửa đêm đi chích điện “tình địch”

Nghi vợ có bồ, nửa đêm đi chích điện “tình địch”

Nghi ngờ vợ có bồ, nửa đêm Trần Văn Vàng đã đột nhập, chích điện làm “tình địch” suýt chết.