3 người chết vì sưởi than: Xót xa bé 3 ngày tuổi chịu tang bố mẹ

Trong 1 đêm mất đi 3 người thân, tận cùng thương xót cho đứa trẻ mới ba ngày tuổi đã phải mồ côi cả bố lẫn mẹ…

Chuyện tang thương bất ngờ ập đến gia đình ông Trần Thọ Đức – xóm Hương Đình – xã Quang Lộc – huyện Can Lộc – tỉnh Hà Tĩnh khi  trong một đêm mất đi 3 người thân và nỗi lo cho đứa trẻ ba ngày tuổi đã phải mồ côi cả bố lẫn mẹ…

Như tin đã đưa, ngày 26/12, vì bất cẩn trong việc đốt than Lào để sưởi, gia đình ông Trần Thọ Đức đã mất ba người thân: Vợ, con trai, con dâu. Người con dâu Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1987) vừa sinh cháu đầu lòng được ba ngày. “Cháu nội tui (tôi) ba ngày chưa biết sống chết ra răng (như thế nào?) đã phải chịu ba cái tang bà nội, cha, mẹ. Chưa kịp đặt tên đã mồ côi! Xót xa quá! Trời ơi hả trời!”, ông Đức đau đớn gào lên nghe đứt quãng…

Ông Đức đau đớn bên bàn thờ 2 con

Hàng nghìn người dân xã Quang Lộc, hầu hết người dân xóm Kiều Ấp – Khánh Lộc (quê Thảo), nhiều người ở tận Thạch Trung (Tp Hà Tĩnh), thị trấn Nghèn (Can Lộc) có mặt đều rưng rưng nước mắt thương cảm cho ba số phận thảm thương. “Cùng một lúc phải đóng ba cỗ quan tài, lo đồ khâm liệm, tang gia cho ba người, đào ba cái huyệt, lo mai táng ba thi thể. Không thể tưởng tượng nổi. Như ba trái núi đè nặng chú à!”. Ông Trần Thọ Lý (tộc trưởng) nghẹn ngào.
 
Nhìn sau nhà (nhà ông Đức) quan tài mẹ, trước nhà (nhà vợ chồng chị Nguyễn Thị Thảo) là quan tài hai đứa con “tôi thấy kinh hoàng, mờ cả mắt, hôm qua xóm phải huy động hơn 50 người đào huyệt. Chuyện chưa từng xảy ra”, anh Nguyễn Văn Mỹ (trưởng thôn) cho biết.
 
“Tôi làm nghề mộc, đóng quan tài cũng đã nhiều, nhưng đóng cấp táng một lúc ba cỗ như thế này là lần đầu tiên. Thương gia đình ông Đức, tôi cùng 6 người thợ có nghề giúp việc, huy động hết đồ nghề của mấy người bạn, làm cật lực trong suốt buổi sáng sang xế chiều ngày 26-12.", ông Lê Văn Tài – xóm Hương Đình tâm sự.
 

Xe tang nối tiếp xe tang...

“Cùng một lúc khâm liệm cho ba người, lo từ đồ khâm lượm, áo tang, khăn tang, vải vóc, đồ thờ cúng… mà nẫu cả ruột”, bà Trần Thị Phúc – hàng xóm của ông Đức vừa nói vừa lau nước mắt.
 
Ông Trần Thọ Đức sau khi khâm liệm cho vợ xong ngã xuống, rồi gắng gượng đứng dậy, có người dìu sang nhìn mặt con lần cuối thì ngất lịm. Việc khâm liệm hai con nhờ vào anh em họ tộc nội ngoại và hàng xóm láng giềng.
 
“Bà, cha mẹ mất đã đau. Còn thằng bé, mới ba ngày, bây giờ đang nằm viện, chẳng biết ra sao? Hôm trước, gọi điện vào cho chị, hai đứa đang bàn nhau đặt tên cho em bé. Bây giờ cha mẹ mất rồi. Ai đặt tên cho cháu, cháu ơi”, chị Trần Thị Vân (chị gái của anh Vũ vừa về từ Bình Phước) giọng khản đặc kêu gào…
 

Bà Bình (mẹ chị Thảo) ngất xỉu phải cấp cứu tại chỗ

Hàng nghìn người cố chen trong nước mắt để nhìn lần cuối 2 chiếc quan tài màu đỏ của chiếc xe thứ hai.
 
Cảnh tượng ở nghĩa địa thật tang thương. Ông Đức hoảng hốt kêu gào khi từng chiếc quan tài lần lượt được đưa xuống huyệt mộ. Bà Bình (mẹ chị Thảo) không còn đứng vững, nức lên từng tiếng rồi nằm vật lên bãi cỏ.
 
Bao trùm lên khu nghĩa địa là tiếng khóc của hàng trăm người. Họ không chỉ là người trong gia đình, họ hàng, công ty Vimexco, bà con lối xóm (nơi anh Vũ đang làm việc) mà còn là của những người quen, thậm chí xa lạ đến đưa tiễn./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên