Sinh viên Việt Nam giao lưu văn hóa, nghệ thuật dân tộc tại Nga

VOV.VN -Hàng trăm sinh viên thuộc 14 quốc gia cùng các bạn sinh viên nước chủ nhà Nga đã thi nhau “trổ tài” trong những tiết mục nghệ thuật riêng.

Vào những ngày này, ở thủ đô Moscow của Liên bang Nga, khi kỳ thi đã kết thúc, rất nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực dân tộc được tổ chức ở những trường có đông sinh viên nước ngoài đang theo học. 

Tiết mục hát của sinh viên VN tại Giao lưu Văn hóa "Nối rộng vòng tay" tại trường Đại học Giao thông Đường Sắt Moscow.

Hội trường lớn tại Cung văn hóa của Trường Đại học Giao thông đường Sắt Moscow (MIIT) là nơi từng diễn ra khá nhiều hoạt động tập thể của sinh viên Việt Nam đang học tại các trường đại học ở thủ đô Moscow, cũng như cộng đồng Việt Nam tại đây…

Nhưng lần này, không khí sôi động ngập tràn cả một khu sảnh lớn tầng 1 và tầng 2 tòa nhà với những màu sắc rực rỡ, phong phú của trang phục, của những quầy trưng bày sản phẩm thủ công và các món ẩm thực… của các dân tộc, các quốc gia khác nhau trên thế giới trong một cuộc giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực mang tên “Nối rộng vòng tay”, như để kết nối tình đoàn kết, bè bạn của hơn 1.200 sinh viên nước ngoài, từ 35 quốc gia đang theo học tại đây.

Đông đảo thầy cô và sinh viên trường MIIT tham dự buổi giao lưu nghệ thuật.

Hàng trăm sinh viên thuộc 14 quốc gia cùng các bạn sinh viên nước chủ nhà Nga đã thi nhau “trổ tài” trong những tiết mục nghệ thuật riêng có của quốc gia mình với một không gian thực sự đoàn kết, hữu nghị. Khi những tiết mục nghệ thuật của các bạn sinh viên nước này biểu diễn thì các sinh viên nước khác liên tục vỗ tay, hò hét tán thưởng…

Đông đảo và rộn ràng nhất phải kể đến nhóm biểu diễn của sinh viên Azerbaijan với màn hòa tấu trống điệu nghệ và những điệu nhảy múa hàng vài chục người trên nền bài hát ngợi ca đất nước… Cả không gian cũng như tưng bừng sống động với những điệu nhảy của các chàng trai, cô gái Ấn Độ, Armenia, Gruzia, Ghine, Cuba v.v… Nét nghệ thuật bác học lồng trong văn hóa dân gian Việt Nam cũng được đánh giá cao tại cuộc giao lưu qua tiết mục múa “chú Tễu” và ca khúc “Mái đình làng Biển” của hai sinh viên Việt Nam đang theo học trường nghệ thuật của Nga. 

Tiết mục múa "Chú Tễu" của sinh viên Việt Nam tại cuộc Giao lưu văn hóa.
Tiết mục hòa tấu trống của sinh viên Azerbaijan tại buổi giao lưu.

Buổi giao lưu như một cách tôn vinh những nét đẹp riêng có cũng như những giao thoa văn hóa của tất cả các dân tộc và các châu lục trên hành tinh hội tụ về mái trường Đại học Giao thông đường sắt Moscow này.

Ông Hiệu phó phụ trách công tác Đối ngoại, Vladimir Glazkov cùng Tiến sỹ Khoa học Trần Phú Thuận, người đang tham gia công tác giảng dạy và nhiều hoạt động tại đây và cũng là người luôn góp sức cho các hoạt động cộng đồng của trường và cộng đồng Việt Nam tại LB Nga… đã trao những tấm Bằng lưu niệm cho các đội chơi để ghi nhận những đóng góp quan trọng của các sinh viên cho phong trào chung này. 

Hiệu phó Nhà trường và ông Trần Phú Thuận phát biểu và trao bằng lưu niệm cho các đội sinh viên.

Cuộc giao lưu kết thúc trong sự lưu luyến chưa muốn dừng… nhưng dư âm rộn ràng như sẽ còn kéo dài đến ngày gặp lại năm sau, bởi đây đã trở thành hoạt động hàng năm của trường Đại học Giao thông đường sắt Moscow, một trường đại học lớn của LB Nga. 

Tên và trang trí hình ảnh nước Việt Nam tại Liên hoan văn hóa Việt Nam và các nước châu Á tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Nga.

Cũng hấp dẫn không kém, hoạt động Liên hoan Văn hóa Việt Nam và các nước châu Á, mang tên “Nét quyến rũ Á Đông” đã diễn ra tại Đại Học Tài Chính trực thuộc Chính phủ LB Nga. Chương trình do tập thể sinh viên Việt Nam chủ trì với sự tham gia của sinh viên các quốc gia châu Á đang theo học ở đây.

Những bài hát, điệu múa rất Việt Nam cùng một số tiết mục “góp vui” của Indonexia, Hàn Quốc, Mông Cổ, Trung Quốc… lần lượt được trình bày trên một sân khấu trang trí đẹp đã nhận được rất nhiều sự tán thưởng của sinh viên trong và ngoài trường Tài chính, đặc biệt là các thầy cô giáo và khách mời từ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga. Đặc biệt hơn, ông Nguyễn Trung Hà, một cán bộ của Đại sứ quán từng nhiều năm phụ trách công tác lưu học sinh đã hát tặng các em một ca khúc trữ tình Nga đã gây ấn tượng khá mạnh.

Tham tán Công sứ Lại Ngọc Đoàn phát biểu tại buổi giao lưu Văn hóa trường Đại học Tài chính.

Ông Aleksandr Kojarinov, Hiệu phó Nhà trường đã tới tham dự cuộc vui và nhận xét: “Hoạt động này được tổ chức ở trường chúng tôi dành cho sinh viên nước ngoài và phải nói thật là sinh viên Việt Nam là một trong những tập thể tích cực nhất. Với những gì các em thể hiện trên sân khấu và được sự tán thưởng của mọi người cho thấy một nền văn hóa rất hấp dẫn của Việt Nam và chúng tôi cũng hiểu được rằng người Việt Nam rất chăm chỉ và chúng tôi tin là các em cũng phát huy điều đó trong công việc học tập”.

Một tiết mục của sinh viên Mông cổ tham gia Liên hoan văn hóa tại trường Đại học Tài Chính.

Trường Đại học Tài chính hiện cũng có hơn 1000 sinh viên từ 53 quốc gia đến học tập và số sinh viên Việt Nam chiếm hơn 10% với 140 em. 

Em Trần Quốc Khánh, sinh viên Thạc sỹ năm thứ 2, là đơn vị trưởng Sinh viên Việt Nam tại trường cho biết: “Trường em có nhiều sinh viên từ nhiều quốc gia khác nhau và ở Nga hiện nay cũng có đông đồng bào mình sinh sống và có nhiều con em sang đây từ nhỏ hoặc sinh ra ở đây… Nhiều người rất nhớ nhà, nhiều người cũng muốn biết thêm về văn hóa của đất nước mình… nên những sự kiện như thế này đã cho các bạn thấy rất nhiều điều, giúp các bạn tiếp thu thêm kiến thức về đất nước mình, điều đó rất tốt”.

Gian trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ và lưu niệm Việt Nam tại Liên hoan văn hóa trường FA.

Gian trưng bày nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm của Việt Nam được rất nhiều thầy cô giáo cùng sinh viên các nước học tại Trường chăm chú tham quan, tìm hiểu. Những sản phẩm độc đáo, hấp dẫn rất Á Đông như tranh Đông Hồ, nón lá, đồ mây tre đan v.v… cùng hình bản đô Việt Nam sắp xếp bằng những chiếc nón lá đã thể hiện rõ nét đẹp của một nền văn hóa đậm đà bản sắc Việt.

Vui múa Sạp với các bạn sinh viên Việt Nam.

Em Anna, sinh viên tiếng Hoa năm thứ nhất, rất vui mừng đến với liên hoan văn hóa này để tìm hiểu thêm về những nét đẹp rất đặc trưng của châu Á mà em yêu thích. Em nói: “Em thấy rất hay vì mọi thứ đều đẹp và rất khác biệt với văn hóa của đất nước em. Em cũng được nghe bố em kể nhiều về Việt Nam với những phong cảnh đẹp và những khu nghỉ dưỡng tốt. Em chưa được đi Việt Nam nhưng em rất muốn đi và đến đây em thấy rất thú vị”.

Sinh viên và khách mời chụp ảnh lưu niệm sau Liên hoan.

Chương trình Liên hoan Văn hóa của sinh viên Việt Nam và một số quốc gia châu Á tại trường Đại học Tài chính khép lại với điệu múa Sạp rất Việt Nam, đã thu hút đông đảo sinh viên và khách mời cùng tham gia. Chương trình đã để lại những dư âm đẹp trong lòng mọi người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên