Ảnh: Tết Trung thu cho con em người lao động trong KCN ở Hải Phòng

VOV.VN -Tết Trung thu năm nay, dọc bờ hồ ở Khu công nghiệp Vship Hải Phòng được trang trí đẹp mắt, lung linh sắc màu khiến các bạn nhỏ hào hứng, thích thú.

 Tết Trung thu cận kề, dọc bờ hồ Khu công nghiệp Vship Hải Phòng (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) rực rỡ sắc màu của đèn lồng, đèn nhấp nháy. Khi phố lên đèn, những chiếc đèn càng trở nên lung linh trong những khung hình khiến "Đêm hội trăng rằm" tràn ngập trong ánh sáng và thêm phần nhộn nhịp. 

Những chiếc đèn lồng xanh, đỏ, tím vàng... trải dài dọc bờ hồ Khu công nghiệp Vship Hải Phòng thu hút đông đảo mọi người từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên tới người trung niên, trong đó có rất nhiều người lao động của khu công nghiệp này. 

Mọi người tới vừa để ngắm cảnh, vừa muốn lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp của Trung thu nơi đất Cảng.

Những mô hình lung linh sắc màu, tràn ngập ánh sáng khiến các em nhỏ hào hứng.

 Các bạn nhỏ tạo dáng lưu giữ khoảnh khắc vui Tết Trung thu.

 

Du khách và giới trẻ tha hồ chụp ảnh và chia sẻ khoảnh khắc đẹp lên mạng xã hội.

 

Bạn Lê Vân (công nhân Công ty Regina, Vship Hải Phòng) cho biết: "Khi bước chân vào con đường trang trí bằng đèn nhấp nháy đủ màu sắc, Vân như lạc vào mê cung. Mong muốn của tôi cũng như nhiều người khác đây sẽ là sân chơi thú vị cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu".


Khung cảnh trở nên kỳ diệu hơn khi du khách ngắm hệ thống đèn in trên mặt hồ.

Không chỉ những khung hình được trang trí đèn, các cây xanh ở Khu công nghiệp Vship cũng được khoác lên mình những bộ áo sáng rực. Lẫn trong khung cảnh đó là những đóa sen nở hồng trên mặt nước.

 

Ngồi trên vai bố để chiêm ngưỡng trọn vẹn những màu sắc của Đêm hội trăng rằm, em bé này thốt lên đầy thích thú: "Bố ơi đẹp quá!".

Không chỉ trên cao, ngay dưới mặt đất, những cánh hoa cũng được trang trí bằng đèn. Màu vàng của hoa lẫn trong màu vàng của ánh trăng rằm, soi theo mỗi bước chân các em thiếu nhi vui đùa.

Ở một góc nhỏ bên hồ, nhiều bạn trẻ gọi đây là "con đường tình yêu" bởi con đường này được trang trí bằng những trái tim "siêu to khổng lồ" nhiều màu sắc, in bóng bên mặt hồ.

Lễ hội trăng rằm năm nay còn là đêm Chung kết Liên hoan văn nghệ Công nhân lao động Khu công nghiệp Vship Hải Phòng 2019./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Con khỏe lại đi để gia đình mình cùng đi chơi Trung thu“
“Con khỏe lại đi để gia đình mình cùng đi chơi Trung thu“

VOV.VN -“Trung thu năm ngoái, con còn háo hức, đòi bố mẹ đưa đi xem múa sư tử, mua đồ chơi. Vậy mà, giờ đây con phải nằm trong viện, một nơi thật đáng sợ".

“Con khỏe lại đi để gia đình mình cùng đi chơi Trung thu“

“Con khỏe lại đi để gia đình mình cùng đi chơi Trung thu“

VOV.VN -“Trung thu năm ngoái, con còn háo hức, đòi bố mẹ đưa đi xem múa sư tử, mua đồ chơi. Vậy mà, giờ đây con phải nằm trong viện, một nơi thật đáng sợ".

Trung thu nơi biên cương của trẻ em vùng lũ Quảng Bình
Trung thu nơi biên cương của trẻ em vùng lũ Quảng Bình

VOV.VN - Đây là món quà đầy ý nghĩa đối với các em học sinh vùng cao Quảng Bình - nơi vừa hứng chịu trận lũ lớn, gây ngập lụt và chia cắt nhiều khu vực.

Trung thu nơi biên cương của trẻ em vùng lũ Quảng Bình

Trung thu nơi biên cương của trẻ em vùng lũ Quảng Bình

VOV.VN - Đây là món quà đầy ý nghĩa đối với các em học sinh vùng cao Quảng Bình - nơi vừa hứng chịu trận lũ lớn, gây ngập lụt và chia cắt nhiều khu vực.

Mặt nạ giấy bồi, “hồn cốt” của Tết Trung thu
Mặt nạ giấy bồi, “hồn cốt” của Tết Trung thu

VOV.VN -Ở Hà Nội hiện chỉ có vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa và Đặng Hương Lan còn giữ nghề truyền thống làm mặt nạ giấy bồi.

Mặt nạ giấy bồi, “hồn cốt” của Tết Trung thu

Mặt nạ giấy bồi, “hồn cốt” của Tết Trung thu

VOV.VN -Ở Hà Nội hiện chỉ có vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa và Đặng Hương Lan còn giữ nghề truyền thống làm mặt nạ giấy bồi.

Người lưu giữ Trung thu xưa qua từng cánh đèn ông sao
Người lưu giữ Trung thu xưa qua từng cánh đèn ông sao

VOV.VN -Dù đã 80 tuổi nhưng mỗi dịp Trung thu, ông vẫn tự tay làm những chiếc đèn ông sao với tâm nguyện trẻ em được chơi món đồ chơi của mùa Trăng tròn xưa

Người lưu giữ Trung thu xưa qua từng cánh đèn ông sao

Người lưu giữ Trung thu xưa qua từng cánh đèn ông sao

VOV.VN -Dù đã 80 tuổi nhưng mỗi dịp Trung thu, ông vẫn tự tay làm những chiếc đèn ông sao với tâm nguyện trẻ em được chơi món đồ chơi của mùa Trăng tròn xưa