“Bác vẫn còn như màu xanh bất tử...”

VOV.VN - Những người dân miền Trung từng được gặp Bác luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn dành cho Người

Từ lâu, đồng bào miền Trung luôn dành những tình cảm thiêng liêng, cao đẹp nhất đối với Bác Hồ. Nhiều người con nơi khúc ruột miền Trung –mảnh đất “gian khổ mà trung kiên, khó khăn mà chung thủy” nay vẫn còn lưu giữ những hình ảnh, tư liệu quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những người dân miền Trung từng được gặp Bác luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn dành cho Người!

Căn nhà của ông Lâm Thành Ron (86 tuổi) nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ ở chợ thị trấn Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Trong ngôi nhà này, bức chân dung Bác Hồ được ghép bằng những con tem thư treo trang trọng trên tường. Ông Ron kể từ khi tập kết ra miền Bắc năm 1954, tiếp xúc với tem thư là đã nghĩ ngay đến chuyện ghép tem thư thành chân dung Bác Hồ. Trong bộ sưu tập tem đang trưng bày tại nhà ông Lâm Thành Ron, có nhiều con tem tuổi đời ngót nửa thế kỷ như các con tem Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác đang nghe báo cáo công việc qua điện thoại, đọc báo...Ông Ron tâm sự: " Để tượng trưng cho tấm lòng của mình nói riêng để kỷ niệm đối với Bác, kính trọng Bác thôi chứ không có ý nghĩa là mình làm thế này, thế kia nọ, mình mong muốn thế này, không vô tư lắm".

Với những dũng sỹ diệt Mỹ, mỗi lần được gặp Bác là tình cảm và niềm tin cách mạng càng được tăng thêm. Bà Ngô Thị Tuyết từng là dũng sỹ diệt Mỹ ở đất thép xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã 7 lần được gặp Bác Hồ. Hiện bà đang sinh sống tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Năm 1965, mới 16 tuổi, cô bé Tuyết đã có thành tích diệt Mỹ đáng khâm phục. Năm 1967, trong một lần đưa bộ đội qua sông, Tuyết bị lính Mỹ bắn bị thương, được đưa ra Bắc điều trị. 4 tháng ròng vượt đường Trường Sơn khói bom đạn lửa chị mới ra tới Hà Nội. Hơn một năm điều trị kết hợp học bổ túc văn hóa trên đất Bắc, chị được đón vào Phủ Chủ tịch thăm Bác Hồ. 47 năm kể từ lần đầu tiên gặp Bác, những xúc cảm ban đầu ấy về vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu với bà Tuyết vẫn còn tươi nguyên. Cảm xúc vui mừng cứ run lên, khiến bà đứng chôn chân một chỗ trước sự gần gũi, giản dị và ân cần của Bác.

Chân dung Bác Hồ được ghép bằng tem của ông Lâm Thành Ron
Để đến bây giờ, dù đã ở tuổi 66, thời gian đã kịp khắc ghi lên khuôn mặt chị những nét nhăn đơn kép, mỗi lần nhớ lại, bà Ngô Thị Tuyết vẫn rưng rưng: " Bác rất gần gũi như một người ông, người cha  trong gia đình của mình, chứ không có danh biệt như họ nghĩ như là một vị lãnh đạo cao có một khoảng cách, nhưng mà đây cô thấy dễ gần gũi, dễ mến như là một người ông khiến cô cứ nghĩ như cô là một đứa cháu được đi về thăm người ông ở trong gia đình".

Ở dải đất miền Trung, cứ đến những ngày Tháng 5 này, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5, nơi lưu giữ những hiện vật và hình ảnh về Bác Hồ lại đón tiếp từng đoàn các cháu thiếu nhi, thanh niên, lão thành cách mạng về đây báo công dâng Bác. Đại úy Thân Ngọc Huệ, Phó Giám đốc Bảo tàng Quân khu 5 từng chứng kiến những tình cảm dạt dào mà các đoàn khách đến từ Bình Định, Quảng Nam hay Phú Yên... đối với Bác Hồ. Ông Huệ chia sẻ: " Lượng khách họ đến tham quan, nhất là các cháu, các em học sinh, các chị, các bác các lão thành cách mạng, họ rất cảm động những vật dụng rất đời thường trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, để khẳng định một điều là tình cảm của nhân dân đối với Bác rất thiêng liêng, rất nồng ấm"

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người dân Việt Nam luôn nghĩ “Bác vẫn còn như màu xanh bất tử” rất đỗi gần gũi, thân thương!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác Hồ sống mãi trong lòng người Tây Nguyên
Bác Hồ sống mãi trong lòng người Tây Nguyên

VOV.VN - Với Linh Nga Niê Kđăm, Bác Hồ như một người ông của mình vậy, rất thân thiết, rất yêu thương.

Bác Hồ sống mãi trong lòng người Tây Nguyên

Bác Hồ sống mãi trong lòng người Tây Nguyên

VOV.VN - Với Linh Nga Niê Kđăm, Bác Hồ như một người ông của mình vậy, rất thân thiết, rất yêu thương.

Thanh Hóa: UBND xã tự ý xây dựng công sở vi phạm luật
Thanh Hóa: UBND xã tự ý xây dựng công sở vi phạm luật

VOV.VN - UBND xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân không thực hiện thủ tục đầu tư, không lựa chọn nhà thầu, tự ý xây dựng công trình trụ sở.

Thanh Hóa: UBND xã tự ý xây dựng công sở vi phạm luật

Thanh Hóa: UBND xã tự ý xây dựng công sở vi phạm luật

VOV.VN - UBND xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân không thực hiện thủ tục đầu tư, không lựa chọn nhà thầu, tự ý xây dựng công trình trụ sở.