Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Thị Tư

(VOV) -Ngôi nhà được xây dựng từ sự đóng góp của thính giả cả nước qua việc ủng hộ cầu phát thanh trực tiếp do Đài TNVN thực hiện.

Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, sáng 3/2, Cơ quan Thường trú Đài TNVN tại khu vực ĐBSCL cùng đại diện thính giả cả nước phối hợp với hai tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng tổ chức khánh thành ngôi nhà tình nghĩa tặng cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Thị Tư.

Ngôi nhà ở ấp 12, xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng tặng cho chị Lê Thị Mỹ Linh – con gái của liệt sĩ Nguyễn Thị Tư và là nhân vật trong bài ca cổ nổi tiếng “Giọt sữa cuối cùng” của soạn giả Trọng Nguyễn.

Ngôi nhà được xây dựng từ sự đóng góp của thính giả cả nước qua việc ủng hộ cầu phát thanh trực tiếp do Cơ quan Thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL thực hiện trong chương trình phát thanh đặc biệt của Đài TNVN phát sóng ngày 27/7/2012- kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ.

Tại ngày khánh thành có rất nhiều đơn vị đến tặng quà chúc mừng

Với tổng số tiền ủng hộ gần 80 triệu đồng cùng vốn đối ứng của gia đình, ngôi nhà mới trị giá hơn 100 triệu đồng đã hoàn công và chính thức đưa vào sử dụng đúng dịp Tết nguyên đán Quý Tỵ.

Đại diện thính giả cả nước, đoàn công tác Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý Bay Hà Nội đến chia vui, tặng quà Tết và nghiệm thu chất lượng nhà tình nghĩa.

Ngôi nhà mới khánh thành từ tấm lòng vàng của thính giả cả nước không chỉ mang lại niềm vui xuân mới cho gia đình chị Lê Thị Mỹ Linh, mà soạn giả Trọng Nguyễn cũng khẳng định: Chính ông mới là người hạnh phúc nhất. Do tuổi cao, sức yếu, không tham gia được lễ bàn giao nhà, nhưng soạn giả Trọng Nguyễn mong muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với thính giả cả nước đã yêu mến và đồng cảm với bài ca cổ “Giọt sữa cuối cùng” của ông.

Lãnh đạo cơ quan thường trú VOV tại ĐBSCL phát biểu tại lễ khánh thành

Soan giả Trọng Nguyễn xúc động: “Tui nghe đài, báo nói là có những nhà hảo tâm, có những chị công nhân rất nghèo - chính mình còn chưa được no đủ, nhưng vẫn dành một phần tiền gửi cho Mỹ Linh xây nhà. Tui xin cảm ơn những tấm lòng đó và hứa sẽ làm tốt hơn nữa để cám ơn cô bác đã góp phần cho Mỹ Linh có nhà khang trang, không sợ mưa gió nữa. Thực sự không chỉ Mỹ Linh là người hạnh phúc thôi đâu. Tui mới là người hạnh phúc nhất”.

Trong lễ bàn giao nhà, đại diện gia đình chị Mỹ Linh tỏ lòng biết ơn thính giả cả nước thông qua Đài TNVN đã giúp gia đình có một ngôi nhà khang trang; nặng nghĩa tình.

Lãnh đạo Cơ quan Thường trú Đài TNVN tại khu vực ĐBSCL cảm ơn các tập thể và cá nhân trong cả nước đã đóng góp, ủng hộ đồng hành cùng Đài TNVN thực hiện việc làm" Uống nước nhớ nguồn" nhân dịp Tết Quý tỵ 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Câu chuyện có thật trong bài ca "Giọt sữa cuối cùng"
Câu chuyện có thật trong bài ca "Giọt sữa cuối cùng"

Trước khi bị địch bắn chết, chị đã kịp giành lại đứa con 10 tháng tuổi để cho con bú những giọt sữa cuối cùng.

Câu chuyện có thật trong bài ca "Giọt sữa cuối cùng"

Câu chuyện có thật trong bài ca "Giọt sữa cuối cùng"

Trước khi bị địch bắn chết, chị đã kịp giành lại đứa con 10 tháng tuổi để cho con bú những giọt sữa cuối cùng.