Bị đuổi học, nữ sinh lớp 8 tự tử: Các ý kiến tranh luận

VOV.VN - “Không vì học sinh tự tử mà lần sau học sinh đánh nhau là nhà trường không dám đuổi học…”

Sau khi VOV.VN đăng tin nữ sinh lớp 8 tự vẫn vì bị đuổi học 1 năm, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều đưa ra xung quanh vụ việc này. Người thì có ý trách móc nhà trường quá khắt khe với em, người thì cho rằng em bị đuổi học như vậy là quá xứng đáng… Thậm chí, có người tỏ ra bức xúc nói rằng: Có chết cũng không sao vì xã hội không cần những học sinh như vậy.

Diễn biến vụ việc như sau: Theo gia đình em P.T.N. vào ngày 13/3/2015, Hội đồng kỷ luật Trường THCS Trần Quốc Toản (huyện Cái Nước) có quyết định tạm đình chỉ học tập 1 tuần (từ ngày 16/3 đến ngày 21/3/2015) đối với em N. vì vi phạm nội quy nhà trường, đánh bạn học. Tuy nhiên, sau đó em N. lại tiếp tục tái phạm và nhà trường quyết định đình chỉ học tập 1 năm (từ ngày 20/4/2015 đến ngày 19/4/2016).

Gia đình em N. cho hay, trước những sai phạm nội quy của em N., gia đình đã có nhận lỗi và xin nhà trường cho em N. đi học trở lại nhưng không được nhà trường chấp nhận. Sau khi biết tin mình bị đình chỉ học 1 năm, em N. đã có hành động dại dột là uống thuốc tự tử.

Theo gia đình em N., do cha mẹ ly hôn cách đây nhiều năm nên N. sống với bà nội. Em N. cũng là một học sinh khá, giỏi nhiều năm liền. Tuy nhiên, bản thân N. đang mang dị tật ở trên đầu nên ít nhiều ảnh hưởng đến vấn đề thần kinh, có lúc căng thẳng không kiểm soát được mình.

Trao đổi với VOV.VN về vụ việc này, nhiều giáo viên có kinh nghiệm cho rằng, việc đình chỉ học tập của học sinh là vô cùng hãn hữu, trừ phi học sinh đó quá cá biệt, không còn phương cách nào khác thì mới đuổi học. Trong trường hợp của em N., theo thông tin báo chí nêu, thì em có hoàn cảnh gia đình thiệt thòi, không được sống cùng cha mẹ. Những học sinh như vậy, nhiều khi phát triển lệch lạc về nhân cách, nếu không có phương pháp sư phạm thì các em sẽ phát triển lệch hướng, chính người lớn lại đẩy các em vào vực sâu hơn. Đó là còn chưa kể, theo thông tin từ phía gia đình em N, thì em còn có một dị tật ở trên đầu. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động của em.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tú (giáo viên một trường cấp 2 ở Hà Nội) cho rằng, lứa tuổi học sinh cấp 2 từ 12-16 tuổi có nhiều thay đổi. Có em, khi bé rất hay nói cười, vui vẻ với mọi người xung quanh nhưng khi đến tuổi này thì lại ngồi im một chỗ, không thích chia sẻ với ai. Nhưng cũng có những em lại “bùng phát”, không giống vẻ nhút nhát lúc bé, trở nên quậy phá, không nghe lời người khác, thích làm theo ý mình. Thậm chí, có những em rất thích gây gổ, đánh nhau với bạn cùng trang lứa, thích được làm “anh, chị”, được bạn bè nể sợ… “Tôi đã nhiều năm làm giáo viên chủ nhiệm và rất nhiều em khi trưởng thành đã trở lại gặp tôi nói rằng “Không hiểu sao ngày đó em lại như vậy”. Nhưng các cụ đã đúc rút “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Quỷ ma thì không có rồi, cho nên vị trí nghịch ngợm nhất sẽ thuộc về học trò. Vấn đề là những người làm giáo dục nhìn nhận vấn đề này như thế nào mà thôi” – cô Thanh Tú nói.

Cô Thanh Tú cũng chia sẻ thêm: Đồng nghiệp của tôi cũng có những cách nhìn nhận khác nhau về học sinh cá biệt. Có những thầy cô tưởng như “không thể sống chung” với một học sinh nào đó. Nhưng khi em đó chuyển lớp khác thì tính cách, ý thức thay đổi hoàn toàn. Bởi lẽ, những giáo viên chủ nhiệm ấy, họ đã biết cách để những cô cậu học trò tinh nghịch đó không được ở trong hoàn cảnh, không có cơ hội “phát tác” ra những trò nghịch ngợm của mình.

Tuy nhiên, theo một số giáo viên, có những trường hợp học sinh cá biệt rất  hỗn láo, vô lễ với cha mẹ, thầy cô, gây gổ đánh nhau với bạn bè… mà nhà trường, thầy cô đều bó tay. Với những trường hợp này, các nhà sư phạm nên tìm biện pháp khác, ví dụ như cùng gia đình đưa em đến các trường giáo dưỡng, chứ không thể cắt đứt việc học tập của các em được.

Chia sẻ quan điểm về vụ việc này, bạn đọc có tên karel cho rằng: “Không vì thế (học sinh tự tử - PV) mà lần sau học sinh đánh nhau là nhà trường không dám đuổi học.Luật pháp là mực thước cho tất cả mọi người. Không thiếu gì người lớn phạm tội, trong tù tự tử, nếu cứ thế mà sợ thì chẳng bao giờ dám bỏ tù ai cả.

Ở góc nhìn khác, bạn Hiếu Nguyễn cho rằng: Người lớn còn làm sai huống hồ chi chỉ là đứa con nít, biết sai sửa sai là được rồi. Trường học là nơi giáo dục, thầy cô là cha mẹ. Giáo dục không tốt thì giáo dục lại. Dù sao cũng chỉ là trẻ con suy nghĩ lệch lạc sau này trưởng thành chúng sẽ biết suy nghĩ lại.. Quá khứ có đen tối như thế nào thì tương lai vẫn còn hi vọng bù đắp lại. Chưa thấy ngày mai không biết ai sẽ hơn ai.

VOV.VN mong tiếp tục nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung này!/.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sống một phụ nữ nhảy cầu tự tử
Cứu sống một phụ nữ nhảy cầu tự tử

VOV.VN -8 cán bộ chiến sĩ tổ cứu nạn đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương tiện tìm kiếm người bị nạn.

Cứu sống một phụ nữ nhảy cầu tự tử

Cứu sống một phụ nữ nhảy cầu tự tử

VOV.VN -8 cán bộ chiến sĩ tổ cứu nạn đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương tiện tìm kiếm người bị nạn.

Tiền Giang: Lại có người nhảy cầu Rạch Miễu tự tử
Tiền Giang: Lại có người nhảy cầu Rạch Miễu tự tử

VOV.VN - Nạn nhân được xác định là anh Quách Văn Lành (39 tuổi, ngụ Thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre)

Tiền Giang: Lại có người nhảy cầu Rạch Miễu tự tử

Tiền Giang: Lại có người nhảy cầu Rạch Miễu tự tử

VOV.VN - Nạn nhân được xác định là anh Quách Văn Lành (39 tuổi, ngụ Thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre)

Hàng trăm vụ tự tử ở Gia Lai do những nguyên nhân vụn vặt
Hàng trăm vụ tự tử ở Gia Lai do những nguyên nhân vụn vặt

VOV.VN -Những cái chết vô nghĩa đang để lại những gánh nặng, những nỗi đau ám ảnh với những người còn sống.

Hàng trăm vụ tự tử ở Gia Lai do những nguyên nhân vụn vặt

Hàng trăm vụ tự tử ở Gia Lai do những nguyên nhân vụn vặt

VOV.VN -Những cái chết vô nghĩa đang để lại những gánh nặng, những nỗi đau ám ảnh với những người còn sống.

Bị đồn "bán thân", người mẫu Đài Loan tự tử
Bị đồn "bán thân", người mẫu Đài Loan tự tử

Dương Hựu Dĩnh qua đời hôm 21/4. Người nhà cho rằng, cô tìm đến cái chết vì không chịu nổi áp lực công việc cũng như tin đồn thất thiệt trên mạng.

Bị đồn "bán thân", người mẫu Đài Loan tự tử

Bị đồn "bán thân", người mẫu Đài Loan tự tử

Dương Hựu Dĩnh qua đời hôm 21/4. Người nhà cho rằng, cô tìm đến cái chết vì không chịu nổi áp lực công việc cũng như tin đồn thất thiệt trên mạng.