Các địa phương hưởng ứng Giờ Trái đất

Trong một giờ thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất, sản lượng điện cả nước giảm được 140.000 KW giờ điện.

Quảng trường Cách mạng Tháng Tám ở trung tâm Hà Nội tràn ngập không khí sôi động và háo hức hưởng ứng giờ Trái Đất vào tối 28/3.

Không khí bắt đầu nóng từ 19h. Hàng trăm thanh niên, sinh viên tình nguyện, người dân từ mọi nơi đổ về quảng trường Cách mạng tháng Tám trước mặt Nhà hát lớn để tham gia sự kiện giờ Trái Đất. Ai cũng hồi hộp chờ đợi giờ phút đặc biệt.

Mở màn là những màn múa đẹp mắt của đội lân xương rồng Đông Đô và dàn hợp xướng thiếu nhi với những bài hát ở nhiều thứ tiếng. Nghệ sĩ Quyền Văn Minh cống hiến cho công chúng tiếng nhạc saxophone da diết. Ca sĩ Mỹ Linh, đại sứ của chương trình rạng rỡ bên các em nhỏ trong giai điệu bài hát “Hát cho hành tinh xanh” bằng tiếng Anh.

Khi giờ G đã điểm, hàng loạt ngọn nến rực rỡ được thắp sáng. Sinh viên, thanh niên và người dân xung quanh giơ cao ngọn nến lung linh và đắm mình trong không gian nghệ thuật của các nhạc sĩ, ca sĩ.

Đại sứ của chương trình, MC Anh Tuấn bất ngờ với vai trò mới, ca sĩ của nhóm nhạc Design đầy ngẫu hứng và chuyên nghiệp với hai bài hát nổi tiếng của The Beatles “I’ll follow the sun” và “Hey Jude”. Ca sĩ Mỹ Linh ngọt ngào với “Hương ngọc lan”. Nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Đức Cường lắng đọng với “Nồng nàn Hà Nội”. Giọng ca dịu dàng, nữ tính Ngọc Anh cống hiến một “Khúc ru tình”. Rock hết mình với nhóm nhạc Unlimited.

Trong một giờ đồng hồ, không gian bao quanh quảng trường và các điểm như tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, vườn hoa Lý Thái Tổ đắm chìm trong bóng tối nhưng những ngọn nến và nhiệt huyết của tất cả mọi người đều hừng hực thắp lên ánh sáng.

Ông Thạch Văn Như (75 tuổi, phố Hàng Bông, Hà Nội) vui vẻ nói: “Tôi tới đây để tham gia chiến dịch giờ Trái Đất. Cả phường Chương Dương, Hoàn Kiếm đều cam kết tắt đèn. Biến đổi Trái Đất là điều vô cùng hệ trọng. Sự kiện này là niềm vinh dự lớn của Việt Nam, chung tay cùng thế giới bảo vệ Trái Đất. Tôi nghĩ chiến dịch này sẽ giúp ý thức tiết kiệm của người dân Việt Nam tăng lên, không còn lãng phí nữa”.

Ca sĩ Ngọc Anh cũng thổ lộ niềm vui không kém: “Ngọc Anh rất vui, sự sôi nổi của các bạn trẻ đã khiến các nghệ sĩ có cảm giác thật tuyệt. Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa. Ngọc Anh mong muốn chiến dịch sẽ được duy trì và tiếp tục phát triển hơn nữa”.

Tại cùng thời điểm, chiến dịch giờ Trái đất đã diễn ra ở 3.929 thành phố tại 88 quốc gia. Có thể thấy, sự biến đổi khí hậu đã được nhiều nước trên thế giới chú ý tới. Việt Nam, 1 trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất cũng sẵn sàng để bảo vệ môi trường và cuộc sống của cộng đồng.

Sự kiện giờ Trái Đất sẽ được thực hiện lần hai tại Việt Nam vào năm 2010. (Nguyễn Thu Trang)

** Tối 28/3, Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia: Hưởng ứng Giờ Trái đất, 6 thành phố là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Hội An, Nha Trang và Cần Thơ thực hiện tắt điện chiếu sáng, biển hiệu quảng cáo và các thiết bị sử dụng điện gia dụng. Việc thực hiện Giờ Trái đất vào thời gian kết thúc giờ cao điểm tối, biểu đồ phụ tải của hệ thống điện quốc gia không biến động nhiều. Tuy nhiên, trong một giờ thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất, sản lượng điện cả nước giảm được 140.000 KW giờ điện.

Với tinh thần đoàn kết toàn cầu chống lại biến đổi khí hậu, Hà Nội cùng gần 4.000 thành phố và thị trấn trên 88 quốc gia cùng tắt đèn cho Giờ Trái đất. Hành động tắt đèn thể hiện lựa chọn của mỗi cá nhân, cộng đồng và quốc gia bỏ phiếu cho Trái đất chống lại sự nóng lên toàn cầu.

** Tối qua (28/3), tại Quảng trường Nhà hát Lớn - Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công Thương và Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên tổ chức “Đêm sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất”. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung  ương và đông đảo nhân dân thủ đô tham dự.

Đúng 20 giờ 30 phút, đèn đường tại một số tuyến phố chính ở thủ đô, đèn chiếu sáng tại nhiều điểm văn hoá công cộng, cơ quan công sở, trường học như: Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, tượng đài Vua Lý Thái Tổ, trụ sở Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, ký túc xá Đại học Kinh tế quốc dân, khách sạn Hilton… đã được tắt và kéo dài trong một giờ đồng hồ. Từ các ngả đường, người dân đổ ra đường cổ vũ cho vịêc làm có ý nghĩa này.

Phát biểu tại “Đêm sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất”; đại diện lãnh đạo Bộ Công thương cho rằng: chiến dịch “Giờ trái đất” tại Việt Nam sẽ góp phần tích cực cho việc thực hiện mục tiêu Chính phủ đã đề ra là phải giảm được từ 5-8% nhu cầu sử dụng năng lượng vào năm 2015.

“Đêm sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất” tại Hà Nội thật ấn tượng, khi Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Nhà hát lớn diễn ra dưới ánh sáng lung linh, huyền ảo của hàng vạn ngọn nến được khán giả thắp lên. Đại diện Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên tại Việt Nam cho biết: Chiến dịch Giờ trái đất năm nay thu hút 1 tỷ người ở gần 4.000 thành phố và thị trấn của 88 quốc gia trên thế giới tham gia.

** Trong tối 28/3, Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Câu lạc bộ khách sạn Xanh Saigontourist phát động chương trình hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất”.

Ngay sau đó, từ 20 giờ 30 phút và kéo dài 1 giờ, gần 50 khách sạn, tòa nhà lớn tại trung tâm thành phố như Continental, Majestic, New World, Sheraton, Caravel, Oscar, Bông Sen… đều đồng loạt tắt điện. Cùng lúc, đèn điện chiếu sáng trên nhiều tuyến đường chính, các khu trung tâm mua sắm, siêu thị cũng được tắt bớt.

Cũng tối qua, tại quảng trường Nhà hát thành phố, Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Sài Gòn Media phối hợp tổ chức Chương trình “Huyền ảo nến và nhạc”. Hơn 600 cây nến được thắp viền theo các bậc cầu thang dẫn lên Nhà hát thành phố. Đúng 20 giờ 30 phút, lúc điện vừa tắt, các nhóm nhạc truyền thống dân tộc và cổ điển phương Tây cùng trình tấu một chương trình nghệ thuật đặc sắc tại 4 không gian nhỏ trên quảng trường, với các loại nhạc cụ không dùng điện.

** Đúng 20h30' tối 28/3, nhiều khách sạn, nhà hàng lớn, khu vui chơi giải trí cùng một số gia đình ở Nha Trang và một số thị trấn, huyện lỵ thuộc các huyện, thị xã trong tỉnh Khánh Hoà đã thực hiện “giờ không đèn điện” do UBND tỉnh phát động, hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái Đất” năm 2009. Không ít phòng nghỉ, nhà hàng của các khách sạn lớn như Vinpearl Land, Ana Mandara, Yasaka-Sài Gòn-Nha Trang, Sunrise, Novotel Nha Trang, Nha Trang Lodge, Viễn Đông, Quê Hương, Hải Yến, Khu du lịch Bốn mùa... đã dùng nến, đèn dầu thay cho đèn điện. Hầu hết các đèn quảng cáo, đèn trang trí dọc đường Trần Phú, khu du lịch Hòn Chồng, các công viên, sân bóng đá Hoàng Diệu và một số khách sạn đã được tắt trong “Giờ Trái Đất”. Toàn bộ đèn cao áp có công suất lớn trên 9 trụ dọc bờ biển Trần Phú, ở Quảng lớn 2-4 và hai phần ba số đèn trên các cầu Trần phú, Hà Ra, Xóm Bóng cũng được tắt trong giờ này.

** Hưởng ứng sự kiện “Giờ trái đất”, TP.Vũng Tàu đã tắt đèn điện tự nguyện trên địa bàn thành phố. Những khu vực tắt đèn điện 100% gồm toàn bộ đèn trang trí, đèn chiếu sáng khu vực công viên và khu vui chơi, đèn chiếu sáng các khu du lịch, đèn đường, đèn trang trí, quảng cáo tại các khách sạn, nhà hàng. Những khu vực đã tắt đèn 50% hoặc 1 bóng mở, 1 bóng tắt có Đài tưởng niệm. Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự đô thị, đèn chiếu sáng ở một số khu vực vẫn được giữ nguyên như bệnh viện, khu cấp cứu...

Trong thời gian tắt điện, lực lượng công an và dân phòng đã được huy động tăng cường tuần tra, kiểm soát. Một số dân cư trên địa bàn TP.Vũng Tàu cũng đã tham gia tự nguyện tắt điện hưởng ứng “Giờ trái đất”. Cụm khách sạn Dic Star và Cap Sanit Jacques đã hưởng ứng nhiệt tình bằng cách tắt toàn bộ thiết bị điện kể cả máy lạnh, đèn chiếu sáng..., cụm khách sạn này đã phát nến cho từng phòng và thắp nến toàn bộ khu vực hành lang, lối đi trong khách sạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên