Cái Tết đầu tiên của người mẹ nghèo và đứa con mắc bệnh thần kinh

VOV.VN - Cái Tết đầu tiên của người mẹ nghèo và đứa con mắc bệnh thần kinh ở nơi đất khách, quê người đã làm lay động trái tim của khán giả truyền hình.

Câu chuyện của người mẹ nghèo và đứa con mắc bệnh thần kinh ở nơi đất khách, quê người, không nơi nương tựa phải đi nương nhờ nơi cửa phật, đã hơn 6 năm rồi hai mẹ con vẫn chưa một cái Tết đúng nghĩa đã thật sự chạm đến trái tim của nhiều khán giả xem truyền hình.

Đó là câu chuyện đầy nước mắt của chị Vũ Thị Huyền, năm nay 40 tuổi (quê Nghệ An), nay đang trú ngụ tại một ngôi chùa ở Xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Trước đây chị Huyền cũng có một gia đình yên ấm, dù cuộc sống hơi khó khăn nhưng đứa con nhỏ chào đời là một niềm hạnh phúc và niềm tin mai đây cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhưng cuộc sống đâu nói trước được ngày mai, bất hạnh ập xuống khi đứa con nhỏ bỗng dưng phát bệnh thần kinh lúc 7 tháng tuổi, người thì chồng không ở bên cạnh để chăm sóc cho hai mẹ con.

Ngày ngày, chị tụng kinh cầu mong cho đứa con sớm khỏi bệnh để được sống như một đứa trẻ bình thường

Thương con, chị Huyền một thân một mình bồng con đi khắp nơi để chữa bệnh. Chị chỉ có một ước mơ duy nhất là phải chữa bệnh cho con bằng được. Chị ôm con lên TPHCM chữa bệnh vì chỉ có TPHCM mới có các bác sĩ giỏi, các bệnh viện lớn chữa được cho con chị. Thế nhưng bệnh của con chị phải cần rất nhiều tiền mới chữa khỏi, mà chị thì nào có tiền, tứ cố vô thân.

Tiền hết, có những ngày ôm con lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn mà không một miếng cơm, không một ngụm nước. Số phận vẫn còn thương hai mẹ con chị khi run rủi cho hai mẹ con đến với cửa chùa tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Sư bà mở lòng từ bi, cho hai mẹ con vào trú ngụ tại đây. Kể từ đó, không còn những đêm lang thang, không còn những ngày đói khát.

Đến nay đứa con chị cũng đã 7 tuổi, nhưng bệnh tình ngày một nặng hơn, cũng không thể ăn cơm, chỉ ăn được cháo loãng hoặc uống sữa.

Không có tiền chữa bệnh cho con thì làm sao mà chị dám mơ đến một cái Tết. Chị chỉ còn nhớ có cái Tết sung túc, đầy đủ duy nhất khi đứa con chào đời, cách đây cũng đã gần 7 năm rồi.

Chương trình Tết này tôi ước và nhà tài trợ Trà thảo mộc Dr Thanh đã mang đến món quà tết bất ngờ cho chị

Ước mơ lớn nhất của chị vào Tết này là có tiền mua thuốc cho con, có tiền mua sữa cho con uống. Những gì chị mong mỏi nhất lúc này là một phép màu nào đó đến với chị để đứa con trai duy nhất khỏi bệnh, được vui chơi, được đi học như những đứa trẻ bình thường.

Tết này, điều ước nhỏ nhoi của chị đã thành hiện thực. Với món quà từ chương trình Tết này tôi ước và nhà tài trợ Trà thảo mộc Dr Thanh, chị Huyền và đứa con trai nhỏ đã có một cái Tết ấm áp, hạnh phúc. Chị đã có tiền mua sữa cho con, mua thêm cho con quần áo mới.

Khi nhận được món quà từ chương trình, chị Huyền vui mừng chia sẻ: "Hôm nay tôi vui lắm, ước mơ của tôi đã thành hiện thực, tôi cám ơn chương trình, có tiền ăn tết, có tiền lo cho con tiền thuốc tiền sữa. Ước mơ bao nhiêu năm nay của tôi đã thành hiện thực".

Tết này tôi ước, một chương trình thiện nguyện được phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 20h00 với mục đích biến những giấc mơ nhỏ bé của những mảnh đời bất hạnh thành hiện thực trong dịp Tết này. Mỗi một chương trình sẽ là một câu chuyện bất hạnh, là những giọt nước mắt của số phận và là nụ cười viên mãn khi ước mơ thành hiện thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tất cả vì một cái Tết no ấm, tươi vui, an toàn
Tất cả vì một cái Tết no ấm, tươi vui, an toàn

Nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trên cả nước trước Tết Nguyên đán.

Tất cả vì một cái Tết no ấm, tươi vui, an toàn

Tất cả vì một cái Tết no ấm, tươi vui, an toàn

Nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trên cả nước trước Tết Nguyên đán.

Cái Tết đặc biệt của gia đình người cửu vạn
Cái Tết đặc biệt của gia đình người cửu vạn

VOV.VN - Nhìn cảnh quan làng xã thay đổi, lòng người náo nức, có thể thấy cái đói, cái nghèo tại xã Hợp Lý Lý Nhân (Hà Nam) đã được đẩy lùi.

Cái Tết đặc biệt của gia đình người cửu vạn

Cái Tết đặc biệt của gia đình người cửu vạn

VOV.VN - Nhìn cảnh quan làng xã thay đổi, lòng người náo nức, có thể thấy cái đói, cái nghèo tại xã Hợp Lý Lý Nhân (Hà Nam) đã được đẩy lùi.

Gần 20.000 lời ước nguyện cho năm mới trên website “Tết này tôi ước”
Gần 20.000 lời ước nguyện cho năm mới trên website “Tết này tôi ước”

VOV.VN - Một website về Tết vừa ra đời đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng với gần 20.000 lượt người tham gia chia sẻ điều ước và quay số trúng thưởng.

Gần 20.000 lời ước nguyện cho năm mới trên website “Tết này tôi ước”

Gần 20.000 lời ước nguyện cho năm mới trên website “Tết này tôi ước”

VOV.VN - Một website về Tết vừa ra đời đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng với gần 20.000 lượt người tham gia chia sẻ điều ước và quay số trúng thưởng.

Điều gì khiến “Tết này tôi ước” lay động hàng vạn khán giả?
Điều gì khiến “Tết này tôi ước” lay động hàng vạn khán giả?

VOV.VN - “Tết này tôi ước” đang gây sốt trên kênh HTV7, những thước phim ngắn chỉ sau vài giờ phát sóng đã được chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng.

Điều gì khiến “Tết này tôi ước” lay động hàng vạn khán giả?

Điều gì khiến “Tết này tôi ước” lay động hàng vạn khán giả?

VOV.VN - “Tết này tôi ước” đang gây sốt trên kênh HTV7, những thước phim ngắn chỉ sau vài giờ phát sóng đã được chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng.