Đi săn khỉ bắn phải người cùng làng vì nhầm là... con khỉ

VOV.VN- Trên địa bàn xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định vừa xảy ra vụ tai nạn hy hữu làm một người đi săn bị bắn vào người

Theo ông Đinh Mun, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim, rạng sáng 4/4, trong lúc đi săn thú tại khu vực rừng làng O5, xã Vĩnh Kim, ông Đinh Khít (74 tuổi), làng Đắc Tra, xã Vĩnh Kim phát hiện bụi cây phía trước mình khoảng 50 mét có động nên đã nổ súng bắn vì nghĩ là con khỉ.

Tuy nhiên, khi nghe tiếng người kêu la nên ông đã chạy lại thì phát hiện ông Đinh Trớ (46 tuổi), người cùng làng bị bắn trúng bả vai, máu chảy nhiều nên đã hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu.

Đi săn khỉ bắn nhầm phải người (Ảnh minh hoạ)

Ông Đinh Khít khai đây là khẩu súng các bin và 7 viên đạn trước đây ông nhặt được khi còn làm lính du kích và đã cất đi, dùng để đi săn thú rừng.

Hiện, công an huyện Vĩnh Thạnh đã thu giữ khẩu súng và lấy lời khai.

Ông Đinh Mun, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cho biết: “Ông Trớ đào dúi trúng đường thăm bẫy của ông Khít, mà ông Khít xách theo súng tưởng con khỉ. Ở cự ly 50 mét, nhìn cũng không rõ, vì rừng rậm. Bắn xong ông này đi kiểm tra phát hiện người thì báo cáo liền cho thôn để cõng người đi cấp cứu./.

       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân đổ xô đi “săn” cây Hương phụ bán sang Trung Quốc
Người dân đổ xô đi “săn” cây Hương phụ bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Với giá khoảng 30.000 đồng/kg, cây Hương phụ trở thành một “món hàng” được người dân săn lùng nhập cho các đại lý rồi bán sang Trung Quốc

Người dân đổ xô đi “săn” cây Hương phụ bán sang Trung Quốc

Người dân đổ xô đi “săn” cây Hương phụ bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Với giá khoảng 30.000 đồng/kg, cây Hương phụ trở thành một “món hàng” được người dân săn lùng nhập cho các đại lý rồi bán sang Trung Quốc