Đại sứ Phạm Xuân Sơn: Chia tay với Nga, tôi nghĩ về tương lai
VOV.VN -Trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói nước Nga, ông Sơn nhấn mạnh: Quan hệ đối tác Nga-Việt nhất định sẽ được củng cố và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước
Đã chứng kiến nhiều cuộc chia tay, tạm biệt đồng nghiệp, bạn bè khi kết thúc một nhiệm kỳ công tác xa quê hương của không ít cán bộ ngoại giao, phóng viên báo chí và các cán bộ công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau... nhưng cuộc chia tay giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga nhiệm kỳ 2011-2014 Phạm Xuân Sơn với cộng đồng Việt Nam, với bạn bè Nga và đồng nghiệp ngoại giao những ngày này cho tôi những ấn tượng đẹp về một nhà ngoại giao có tâm.
Các “ca sỹ cộng đồng” những người cũng luôn được đón nhận tình cảm ưu ái của Đại sứ đã thêm một lần cất lên lời ca từ sâu thẳm trái tim mình những khúc hát về quê hương Việt Nam, về miền Trung, quê hương của Đại sứ... như một lời “giã bạn” tri ân. Và cả những bài hát Nga thân quen mà Đại sứ và phu nhân đã từng nghe, từng hát thời sinh viên, thời tuổi trẻ ở nước Nga cũng vang lên như những lời níu kéo, nhắc nhớ tình cảm gắn bó với nước Nga.
Điều này lý giải vì sao bà con cộng đồng người Việt tại đây luôn dành những tình cảm chân thành, gần gũi với Đại sứ. Và cũng từ tình cảm, tình thân với Đại sứ, bà con cũng gần gũi gắn kết với nhau hơn, có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với quê hương và khối đoàn kết của bà con cũng như được củng cố thêm. Nhiều phong trào tốt trong bà con cộng đồng đã phát triển rất mạnh trong những năm gần đây, lôi cuốn được khá rộng rãi sự ủng hộ cả trong cộng đồng Việt Nam và cả nhiều người bạn Nga.
Đài Tiếng nói nước Nga, phỏng vấn ông nhân dịp này đã viết bài và đăng với dòng tít “Đại sứ Phạm Xuân Sơn: Chia tay với Nga, tôi nghĩ về tương lai”, trong đó nhấn mạnh niềm tin tưởng của Đại sứ rằng: “Quan hệ đối tác Nga-Việt nhất định sẽ được củng cố và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới”.
Chính bởi lẽ đó, trong những buổi gặp mặt chia tay vừa qua, các đồng nghiệp của ông vẫn đánh giá cao và mong muốn được nghe thêm nữa những lời chia sẻ từ ông về kinh nghiệm, về bí quyết trong công tác chuyên môn để mỗi người hoàn thiện mình tốt hơn; các doanh nhân, đại diện các doanh nghiệp dù đã thành đạt ở những mức độ khác nhau cũng rất nể trọng, ngưỡng mộ và bày tỏ học hỏi được nhiều ở ông những cách “đối nhân xử thế”, cách xử lý các vấn đề bất trắc vốn luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào...
Sát cánh cùng Đại sứ Phạm Xuân Sơn, người phụ nữ nhân hậu, người đã gắn kết cuộc đời mình với ông từ tình bạn thời sinh viên trên đất nước Xô Viết từ vài chục năm trước, bà Lê Thanh Loan cũng là người đã góp phần quan trọng thành lập nên một “Hội Phu nhân – Phu quân Đại sứ quán”. Hội hoạt động rất tích cực trong suốt 3 năm qua, hỗ trợ hiệu quả cho nhiều công tác của Đại sứ quán cũng như đóng góp cho các hoạt động ngoại giao nhân dân được bạn bè Nga và quốc tế ở LB Nga đánh giá cao.
Chia tay với Đại sứ Phạm Xuân Sơn và phu nhân trong chiều mưa cuối hạ Moskva, một ấn tượng đẹp còn ở lại trong mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga cũng như nhiều doanh nghiệp, cá nhân bà con cộng đồng Việt Nam tại LB Nga... Và từ ấn tượng ấy, những trăn trở, những mong mỏi tăng cường hơn nữa tinh thần gắn kết cộng đồng, có trách nhiệm với quê hương bằng nhiều việc làm tốt hơn nữa càng như được hun đúc thêm./.