Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những cựu chiến binh

VOV.VN -Sự ra đi của Đại tướng là một nỗi mất mát vô cùng lớn lao đối với gần 90 triệu người dân cả nước.

Có lẽ, chỉ những người cùng thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từng trải qua chiến tranh mới cảm nhận hết được giá trị của hòa bình, mới hiểu hết được công lao to lớn của Đại tướng đối với dân tộc ta hôm nay. Vị tướng tài đức khiến cả thế giới phải nghiêng mình kính nể ấy, nay đã nằm xuống.

“Những người cựu chiến binh như chúng tôi, mất đi bác như mất đi 1 người chỉ huy, 1 người anh cả của quân đội. Đó là một tổn thất lớn”

Trong lòng những người lính, những người đã từng "gối đầu giường" với những cuốn sách viết về tài thao lược, đức nhân văn của Đại tướng, những người hiểu hơn ai hết, nếu không có Tướng Giáp, không thể có nền độc lập ngày hôm nay thì sự ra đi của Đại tướng là mất mát không gì có thể bù đắp. Đó là mất mát to lớn với mỗi người Việt Nam và với cả dân tộc.

Từng là người lính chiến trường, tham gia các trận chiến do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy, bác Nguyễn Bật Hùng (Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) xúc động nói: “Biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, tôi - một người lính thuộc thế hệ đã từng đánh thành Quảng Trị, thấy lòng mình như mất mát những điều lớn lao nhất. Người thầy - người Anh Cả của lực lượng vũ trang đã ra đi. Xin cho tôi gửi lời chào vĩnh biệt ngàn thu tới Đại tướng. Bác Giáp mất đi là một tổn thất lớn với dân tộc, nhưng tôi tin chắc, mọi thời đại, dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ còn mãi”.


Bác Nguyễn Bật Hùng
Bác Hùng chia sẻ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là người học trò cuối cùng của Bác Hồ. Phải là những người từng tham gia chiến trận, từng chiến đấu dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới có thể cảm nhận hết tài ba trong lĩnh vực quân sự của ông. Từng đọc không ít tài liệu về Tướng Giáp, bác Hùng thấy Đại tướng là một con người có tài-đức-nhân khiến nhân dân kính nể, một vị tướng huyền thoại không chỉ của dân tộc Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Giọng nói điềm tĩnh và dứt khoát, nhưng khi nói về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người lính già Nguyễn Trọng Nhạ (nguyên cán Bộ Tổng cục II - Bộ quốc phòng) không cầm nổi nước mắt. Chiều 4/10, khi nghe tin dữ từ người con của mình: “Bác Giáp mất rồi bố ơi”, bác Nhạ như chết lặng.

“Bác Giáp là một vị Tướng quốc chứ không chỉ là Đại tướng, sánh vai với các bậc tướng tiền bối như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo. Tướng quốc nghĩa là người cùng vua lập quốc. Đại tướng đã cùng với Bác Hồ đã làm nên một thời đại anh hùng cho dân tộc Việt Nam. Đạo đức, trí tuệ, đặc biệt là tài cầm quân ở ông rất đáng khâm phục. Ở Đại tướng, lúc nào cũng phong độ, ung dung trước mọi biến cố của thời đại”.


Bác Nguyễn Trọng Nhạ

Bác Nhạ kể: “Trong những cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chúng tôi - những người lính trực tiếp chiến đấu ở ngoài chiến trường luôn đối mặt với muôn vàn gian nan, nguy hiểm. Thế nhưng, bất kể chiến tranh khốc liệt, tầm nhìn vượt thời đại của Tổng tư lệnh - của Đại tướng, đã nhìn thấy mùa xuân của đất nước. Đại tướng đã động viên, trực tiếp khích lệ anh em chúng tôi tiếp tục chiến đấu”.

Tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, câu mệnh lệnh nổi tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam; quyết chiến và toàn thắng!” vẫn in đậm trong tâm trí bác Nhạ. Chỉ một câu nói, nhưng cho thấy cả tầm vóc, tư tưởng của một vị tướng tài ba. Chính câu nói ấy đã tạo đà cho chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Bác Nhạ xúc động nói, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cả đời cống hiến cho dân tộc, cả đời vẫn giữ được sự điềm tĩnh, lạc quan trong cả chiến tranh lẫn thời bình. Chữ “nhẫn” trước mọi thử thách, biến cố của cuộc đời ấy luôn khiến bác Nhạ khâm phục: "Con người sống xuyên thế kỷ ấy nay đã ra đi, dẫu là quy luật sinh tồn nhưng vẫn thấy đau nhói. Những người cựu chiến binh như chúng tôi, mất đi Đại tướng như mất đi 1 người chỉ huy, 1 người anh cả của quân đội. Đó là một tổn thất lớn”.

Khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đột ngột qua đời, ông Phan Sỹ Công (TP Vinh, Nghệ An) - người lính già đã ngoài 80 tuổi từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 dưới sự chỉ huy của Đại tướng, không khỏi bàng hoàng. Tuy biết rằng sức khỏe của Đại tướng từ lâu đã rất yếu, nhưng ông Công không nghĩ rằng ngày này lại đến nhanh như thế. Ông luôn tin tưởng rằng Đại tướng phải thọ ít nhất qua năm 2014 - kỷ niệm tròn 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, để cùng đồng chí, đồng bào hồi tưởng lại một thời hào hùng của lịch sử dân tộc. Từng mảng ký ức về Đại tướng năm xưa ùa về trong tâm trí, khiến ông Công nghẹn ngào.


Ông Phan Sỹ Công

Ông Công đã vinh dự được gặp Đại tướng sau chiến thắng Điện Biên Phủ, bồi hồi nhớ lại thời khắc thiêng liêng ấy, ông không khỏi xúc động. Trước mắt ông, Đại tướng xuất hiện giản dị và thân thuộc, trò chuyện cùng các binh sĩ trong sư đoàn. Đối với ông, Đại tướng là con người thông minh, trí tuệ, bách chiến bách thắng: “Ở Đại tướng có một bản lĩnh chiến lược tài năng, đồng thời có tâm huyết đối với vận mệnh của dân tộc. Một con người có cái tâm vì dân vì nước, vì độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội”.

Nghẹn ngào trước sự ra đi của Đại tướng, ông Công cầu chúc cho hương linh của Đại tướng được an nghỉ bên Cụ Hồ, bên những người đồng đội cũ: “Đại tướng qua đời làm tổn thương trái tim biết bao người dân đất Việt, một mất mát vô cùng to lớn. Nhưng hào quang chiến thắng vĩ đại, tấm gương anh dũng bất khuất mà Đại tướng để lại sẽ còn mãi trường tồn”.

Không trực tiếp tham gia chiến đấu dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng chưa từng có được vinh dự gặp mặt Đại tướng, nhưng ông Nguyễn Thái Mạc (84 tuổi, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) luôn mang trong lòng sự kính phục tài đức vẹn toàn của Đại tướng.

Nhớ lại những năm bom đạn tàn phá quê hương, ông căm phẫn trước sự tàn bạo của kẻ thù xâm lược bao nhiêu thì càng nể phục Đại tướng đã đem lại chiến thắng cho Cách mạng Việt Nam bấy nhiêu. Tin thắng trận từ chiến dịch Việt Bắc, chiến dịch biên giới… cho đến chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy liên tục được báo về khiến cho không chỉ bản thân ông Mạc mà những người dân lúc ấy vui mừng khôn xiết.

Trong mắt ông Mạc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là con người trung dũng, kiên cường, tài trí hơn người, tận tâm tận lực bảo vệ quê hương đất nước. Điều đặc biệt ở Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà ông Mạc vô cùng kính phục đó là trong những lần cầm quân, Đại tướng luôn là người tính toán cẩn thận, chi ly, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người lính một cách cao nhất. Võ Nguyên Giáp là một vị tướng không chỉ tài năng xuất chúng mà còn đầy ắp tình yêu thương con người, biết tiếc thương từng giọt máu của những người lính, của đồng đội.


Ông Nguyễn Thái Mạc

Trước sự ra đi của Đại tướng, ông Nguyễn Thái Mạc buồn bã bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn đối với vị tướng tài đức của dân tộc: “Người học trò xuất sắc cuối cùng sát cánh bên Cụ Hồ năm xưa đã không còn. Dù biết ngày này trước sau rồi cũng đến nhưng khi nghe tin Đại tướng qua đời, tôi vẫn không khỏi nghẹn ngào, thương tiếc. Tôi ngàn lần cảm ơn vì những hy sinh, đóng góp của ông với dân tộc. Đại tướng ra đi, nhưng những gì ông để lại cho thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau sẽ mãi mãi trường tồn. Cầu chúc Đại tướng an nghỉ bình yên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Vị Đại tướng danh tiếng, “người anh cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từ trần chiều 4/10/2013, ở tuổi 103.

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Vị Đại tướng danh tiếng, “người anh cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từ trần chiều 4/10/2013, ở tuổi 103.

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - VOV xin trân trọng giới thiệu Thông báo của Ban Lễ tang về Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - VOV xin trân trọng giới thiệu Thông báo của Ban Lễ tang về Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên khai sinh Võ Giáp, bí danh: Văn; sinh ngày 25/8/1911, tại xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên khai sinh Võ Giáp, bí danh: Văn; sinh ngày 25/8/1911, tại xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Người dân huyện Lệ Thủy – quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghẹn lòng khi hay tin Đại tướng ra đi mãi mãi.

Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Người dân huyện Lệ Thủy – quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghẹn lòng khi hay tin Đại tướng ra đi mãi mãi.

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"
"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"

VOV.VN -Đó là lời kể của Đại tá Nguyễn Huyên- người đã ở bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc Đại tướng lâm chung.

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"

VOV.VN -Đó là lời kể của Đại tá Nguyễn Huyên- người đã ở bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc Đại tướng lâm chung.

Giới trẻ tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Giới trẻ tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Dù nhiều bạn trẻ chưa một lần vinh dự được gặp Đại tướng, nhưng sự ra đi của người là nỗi mất mát vô cùng lớn lao.

Giới trẻ tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Giới trẻ tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Dù nhiều bạn trẻ chưa một lần vinh dự được gặp Đại tướng, nhưng sự ra đi của người là nỗi mất mát vô cùng lớn lao.

Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo nghi thức Quốc tang
Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo nghi thức Quốc tang

VOV.VN - Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần hồi 18h09 phút, ngày 4/10/2013 (tức ngày 30 tháng 8 năm Quý Tỵ).

Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo nghi thức Quốc tang

Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo nghi thức Quốc tang

VOV.VN - Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần hồi 18h09 phút, ngày 4/10/2013 (tức ngày 30 tháng 8 năm Quý Tỵ).

Ban lễ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ban lễ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang.

Ban lễ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ban lễ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang.

Báo chí quốc tế ca ngợi Đại tướng vì Hòa bình Võ Nguyên Giáp
Báo chí quốc tế ca ngợi Đại tướng vì Hòa bình Võ Nguyên Giáp

VOV.VN- Tất cả các bài viết đều tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “một vĩ nhân trong các vị danh tướng thế giới’.

Báo chí quốc tế ca ngợi Đại tướng vì Hòa bình Võ Nguyên Giáp

Báo chí quốc tế ca ngợi Đại tướng vì Hòa bình Võ Nguyên Giáp

VOV.VN- Tất cả các bài viết đều tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “một vĩ nhân trong các vị danh tướng thế giới’.