Dâng hương tưởng niệm chiến sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma

VOV.VN -Sáng 14/3, tại Khu Tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma diễn ra nghi lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ những người đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Tại đây, Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các địa phương, lực lượng vũ trang đã dâng hương, dâng hoa, thành kính tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma, bảo vệ chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dưới cái nắng chói chang của vùng đất ven biển, hàng trăm người chậm rãi đi quanh khu tưởng niệm.

Nhiều người không khỏi ngậm ngùi khi chỉ thấy 63 liệt sỹ có di ảnh, còn ô của liệt sỹ Trần Quốc Trị, chỉ vỏn vẹn mấy dòng thông tin: sinh năm 1965, quê tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đơn vị Trung đoàn 83 Công binh mà chưa có di ảnh.

Liệt sỹ Trần Quốc Trị không có di ảnh.


Ông Trịnh Xuân Đào, cựu chiến binh từng tham gia bảo vệ chủ quyền tại quần đảo Trường Sa vào năm 1988, nhớ lại: "Tôi rất xúc động những hình ảnh gợi nhớ lại thời tôi đã tham gia bảo vệ Trường Sa. Cụm tượng đài nhìn thấy toát lên quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trung tâm là cụm các chiến sỹ bảo vệ lá cờ Tổ quốc. Toát lên sự bi tráng khi chiến đấu bảo vệ chủ quyền, đã đi vào lịch sử".

Trong sáng nay, cùng với cán bộ, nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiều cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn 146, đơn vị đang làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Trường Sa về  dự dâng hương, dâng hoa tại khu tưởng niệm.

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm theo nghi lễ quân đội.


Đại tá Bùi Đình Dương, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày nay huyện đảo Trường Sa đã được xây dựng mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về tình quân dân, là chỗ dựa cho ngư dân bám biển.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện các lực lượng vũ trang dâng hoa tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma.


"Thực hiện theo những lời thiêng liêng của các đồng chí đã chiến đấu, hy sinh khi bảo vệ quần đảo Trường Sa đã nhắn gửi cho các thế hệ chúng tôi; chúng tôi đưa các lực lượng ra đây để giáo dục, thấm nhuần được tư tưởng, sự hy sinh, mất mát của các anh. Từ đó nêu cao được ý chí, nâng cao cảnh giác để bảo vệ vững chắc quần đảo Trường Sa. Phấn đấu làm sao xây dựng được vùng biển hòa bình. Đây là ước nguyện của toàn dân tộc đã giao cho quân và dân huyện đảo Trường Sa"- Đại tá Bùi Đình Dương cho biết./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người vợ liệt sĩ Gạc Ma sau 30 năm thờ chồng
Những người vợ liệt sĩ Gạc Ma sau 30 năm thờ chồng

VOV.VN - 30 năm sau trận hải chiến Gạc Ma, những người vợ liệt sỹ của trận hải chiến Gạc Ma năm ấy chịu cảnh góa bụa, ở vậy nuôi con đến bây giờ.

Những người vợ liệt sĩ Gạc Ma sau 30 năm thờ chồng

Những người vợ liệt sĩ Gạc Ma sau 30 năm thờ chồng

VOV.VN - 30 năm sau trận hải chiến Gạc Ma, những người vợ liệt sỹ của trận hải chiến Gạc Ma năm ấy chịu cảnh góa bụa, ở vậy nuôi con đến bây giờ.

Những người con của liệt sĩ Gạc Ma tiếp tục bảo vệ chủ quyền biển đảo
Những người con của liệt sĩ Gạc Ma tiếp tục bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Nhiều con em của các liệt sĩ, cưu binh Trường Sa đang tiếp bước cha anh cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Những người con của liệt sĩ Gạc Ma tiếp tục bảo vệ chủ quyền biển đảo

Những người con của liệt sĩ Gạc Ma tiếp tục bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Nhiều con em của các liệt sĩ, cưu binh Trường Sa đang tiếp bước cha anh cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Có một nơi để các “Bà mẹ Gạc Ma” tìm về
Có một nơi để các “Bà mẹ Gạc Ma” tìm về

VOV.VN - Tại vùng biển ấy, vào thời điểm ấy, đã có một cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc và đã có những người con nằm lại nơi đảo xa.

Có một nơi để các “Bà mẹ Gạc Ma” tìm về

Có một nơi để các “Bà mẹ Gạc Ma” tìm về

VOV.VN - Tại vùng biển ấy, vào thời điểm ấy, đã có một cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc và đã có những người con nằm lại nơi đảo xa.