Triển lãm Davines Art Series “Biển sống” - Lời kêu gọi về gìn giữ môi trường biển

VOV.VN - Những tác phẩm tranh, ảnh và sắp đặt đều mang đến một thông điệp về vẻ đẹp biển cũng như lời kêu gọi về gìn giữ môi trường biển.

Chuỗi hoạt động nghệ thuật thường niên Davines Art Series Số 8 tên gọi “Biển sống” cùng dự án Ocean Keeper (Người gìn giữ đại dương) diễn ra trong 10 ngày (từ 21/10 đến 30/10/2020) tại trung tâm nghệ thuật đương đại VCCA, Hà Nội. Triển lãm lần này trưng bày những tác phẩm nghệ thuật hội hoạ, nhiếp ảnh và sắp đặt đương đại của những nhiếp ảnh gia có tên tuổi, xuất sắc cùng với những hoạ sĩ trẻ tài năng.

Davines Art Series là chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật – xã hội được thực tổ chức từ năm 2013 do Davines Vietnam cùng Tạp chí Đẹp thực hiện, nhằm đưa những tác phẩm nghệ thuật, nét văn hóa có giá trị và thông điệp ý nghĩa đến gần hơn với công chúng, đồng thời gìn giữ những nét đẹp, nét văn hóa và cả những việc làm có ý nghĩa cho cộng đồng, cho xã hội. Năm nay chủ đề của chiến dịch Tôi gìn giữ vẻ đẹp là gìn giữ đại dương, giảm thiểu rác thải nhựa. 

Mở đầu là chuỗi video về vẻ đẹp biển Việt Nam, những nét văn hoá độc đáo và cả những câu chuyện kể cảm động về sự gắn bó giữa con người và biển cả qua những thước phim chân thật của các nhóm bạn trẻ. Tiếp theo là triển lãm Biển Sống, lời kêu gọi bảo vệ đại dương dưới góc nhìn của các hoạ sĩ, nhiếp ảnh gia và các nghệ sĩ sắp đặt.

Davines Art Series lần này có sự tham gia của 11 nhóm với 11 bộ phim ngắn. Dù là nói về những nhân vật dành cả đời mình để đỡ đẻ cho rùa ở Hòn Cau (Bình Thuận) trong bộ phim "Đông của tôi" hay là bộ phim về "Búp bê chim cánh cụt" nói về biển và người có thể cũng là bạn của nhau. Hoặc là bộ phim về chuyến đi khám phá đảo Nam Du của nhóm Tháng 5 rực rỡ có rất nhiều hình ảnh đẹp, bình minh, hoàng hôn ở hòn đảo này nhưng bên cạnh đó là bờ biển có nhiều rác thải nhựa trong cảnh kết, như một lời nhắc nhở du khách hãy làm gì đừng để biển chết….

Với tên gọi “Biển sống”, triển lãm Davines Art Series cùng giám tuyển – hoạ sĩ Lê Thiết Cương còn có sự tham gia của 3 nhiếp ảnh gia (NAG) gạo cội gồm NAG Ngọc Thái, NAG Dương Minh Long, NAG Lê Hồng Linh cùng 4 hoạ sĩ Bùi Thu Thuỷ, Quốc Thắng – Bình Nhi và Phạm Trần Quân, đặc biệt là 2 tác phẩm sắp đặt của hoạ sĩ Đỗ Hiệp và Nguyễn Minh Hiếu. Những tác phẩm tranh, ảnh và sắp đặt đều mang đến một thông điệp về vẻ đẹp biển cũng như lời kêu gọi về gìn giữ môi trường biển.

9 nghệ sĩ tham gia Davines Art Series lần này, mỗi người mỗi cách cùng nói về trách nhiệm gìn giữ môi trường biển như một bản hòa tấu của nhiếp ảnh, hội họa, sắp đặt và phim ngắn.

Nhiếp ảnh gia Ngọc Thái cả đời đau đáu với ảnh đen trắng, con người và phong cảnh thiên nhiên, đặc biệt là biển – một đề tài lớn trong sự nghiệp của ông. 10 tác phẩm cùng tên “Đời biển – Đời người” đưa ra một điểm nhìn về cuộc sống của những con người gắn liền với biển: Chợ cá bình minh ở Hạ Long; Ra khơi; Kéo lưới; Thuyền thúng…

Ngược với Ngọc Thái, với 10 tác phẩm ảnh màu trong bộ ảnh “Biển gọi” NSNA Lê Hồng Linh gửi đến thông điệp rằng: “Ô nhiễm môi trường đã trở thành quốc nạn và trách nhiệm bảo vệ môi trường nó chẳng còn là của riêng ai, mà đó là trách nhiệm của xã hội toàn cầu. Đối với một người nghệ sĩ, tôi luôn muốn góp một tiếng nói thông qua các tác phẩm của mình để gửi đến thông điệp rằng nếu mỗi người không có ý thức giữ gìn biển, môi trường, không biết nghe tiếng gọi của biển, liệu biển còn đẹp không, biển còn sống không?...”.

Họa sĩ Phạm Trần Quân trình làng ba tác phẩm khổ lớn "Mơ biển", chất liệu sơn dầu trên vải. "Mơ biển" của anh thiên về điểm nhìn trừu tượng, gợi về những giai điệu – sóng, nhấp nhô, vẫy chào bằng một bút pháp khỏe khoắn, phóng khoáng, những vệt sơn, những vết bút nhanh chậm mạnh nhẹ, dứt khoát của những người tin vào biển, “đi chân trần lội vào biển, không hề tính toán nông sâu”. "Mơ biển" của Phạm Trần Quân cũng là giấc mơ chung của mọi người...

Qua triển lãm, các nghệ sĩ muốn gửi gắm những hình ảnh và thông điệp đẹp để chúng ta thấy rằng biển đẹp vô cùng, tầm quan trọng với chúng ta rất lớn, vậy nên hãy trân trọng và gìn giữ đại dương như chính ngôi nhà của chúng ta vậy. Mỗi người, từ những việc nhỏ, hằng ngày hãy cùng nhau nâng cao ý thức tự giác gìn giữ môi trường biển bằng hành động cụ thể, hạn chế xả rác thải ra môi trường, hạn chế dần sử dụng các loại rác thải nhựa dùng một lần, không tái chế được, phân loại rác ngay tại nhà…để chung tay làm cho Biển Sống. 

“Có nhiều cách để lên tiếng nhưng với nghệ sĩ lên tiếng bằng chính tác phẩm của mình là hay nhất. Tiếng nói của nghệ thuật, của cái đẹp sẽ đối thoại với người xem bằng một cách thức riêng mà không loại hình nào có được. Đó là đối thoại, là trò chuyện của trái tim với trái tim. Cái đẹp của nghệ thuật đương đại không chỉ thuần túy hình thức mà nó phải bao hàm cả nội dung. Nghệ thuật phải gắn liền với những vấn đề của đời sống” - họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ.

Một vài hình ảnh tại triển lãm:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao giải Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020
Trao giải Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020

VOV.VN - Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức đã tìm được 33 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Trao giải Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020

Trao giải Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020

VOV.VN - Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức đã tìm được 33 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Triển lãm “Đảng bộ thành phố Hải Phòng - Từ Đại hội đến Đại hội”
Triển lãm “Đảng bộ thành phố Hải Phòng - Từ Đại hội đến Đại hội”

VOV.VN - Tuổi trẻ Hải Phòng tự hào tìm hiểu những thành tựu vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố Cảng.

Triển lãm “Đảng bộ thành phố Hải Phòng - Từ Đại hội đến Đại hội”

Triển lãm “Đảng bộ thành phố Hải Phòng - Từ Đại hội đến Đại hội”

VOV.VN - Tuổi trẻ Hải Phòng tự hào tìm hiểu những thành tựu vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố Cảng.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi" năm 2020: Có một Hà Nội muôn sắc màu
Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi" năm 2020: Có một Hà Nội muôn sắc màu

VOV.VN - Triển lãm “Hà Nội trong tôi năm 2020” mong muốn từ góc nhìn, tình yêu, niềm tự hào của mỗi tác giả, cùng góp vào niềm tự hào chung của cả hơn 10 triệu người dân Thủ đô.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi" năm 2020: Có một Hà Nội muôn sắc màu

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi" năm 2020: Có một Hà Nội muôn sắc màu

VOV.VN - Triển lãm “Hà Nội trong tôi năm 2020” mong muốn từ góc nhìn, tình yêu, niềm tự hào của mỗi tác giả, cùng góp vào niềm tự hào chung của cả hơn 10 triệu người dân Thủ đô.