Giáo dân Hà Nội náo nức chuẩn bị đón Giáng sinh

VOV.VN - Những  ngày này, các nhà thờ lớn ở các quận trung tâm như nhà thờ Thái Hà, nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ Lớn, nhà thờ Hàm Long... rực rỡ

Những ngày này, không khí Giáng sinh đã ngập tràn trên khắp các phố phường Thủ đô. Hà Nội được trang hoàng rực rỡ với cây thông, ông già Noel, tuần lộc, ngôi nhà tuyết cùng nhiều chùm đèn đủ sắc màu. Cùng đồng bào công giáo trên cả nước, 185.000 giáo dân Hà Nội đang chào đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.


Suốt từ đầu tháng 12 đến nay, ông Đặng Hữu Trung- Trưởng ban hành giáo Giáo xứ Thịnh Liệt, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai luôn tất bật với công việc ở nhà thờ. Ông bảo, Noel là lễ trọng của người công giáo nên phải chuẩn bị chu đáo. Không chỉ trang trí bên trong, bên ngoài nhà thờ mà các ca đoàn cũng tập luyện tích cực để biểu diễn văn nghệ trong đêm Noel. Giáo xứ Thịnh Liệt có gần 1.000 giáo dân nhưng bình thường, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật có khoảng 2.500 người đến làm lễ và dự kiến, đêm Noel sẽ còn đông hơn nữa, nhất là giới trẻ. Hai năm nay, giáo xứ Thịnh Liệt đã thành lập Ban bác ái để chăm lo công tác từ thiện xã hội. Mỗi gia đình được phát một con lợn nhựa để tiết kiệm tiền và trong dịp Noel năm nay, phần đóng góp đó sẽ được dùng cho những việc làm ý nghĩa.

Ông Đặng Hữu Trung cho biết: “Trong dịp cuối năm, cha xứ lại kêu gọi mọi người thu hoạch lợn. Ban bác ái sẽ dùng số tiền đó để tặng quà cho người già, tàn tật, cô đơn, trẻ em tàn tật, không chỉ người công giáo mà cả lương dân. Noel năm nay cũng vậy. Kể từ ngày 19/12, chúng tôi đã bắt đầu đi tặng quà với khoảng 90 suất, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng".

Những  ngày này, các nhà thờ lớn ở các quận trung tâm như nhà thờ Thái Hà, nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ Lớn, nhà thờ Hàm Long... đều được trang trí rực rỡ bởi trong đêm Noel, đây sẽ là điểm đến của hàng vạn người dân thủ đô và du khách. Thời tiết rét buốt những ngày gần Noel như được xua đi bởi ánh đèn rực rỡ, lung linh nhiều màu sắc trên những cây thông Noel. Đặc biệt, tại các giáo xứ toàn tòng, không khí chuẩn bị Giáng sinh còn có nhiều điều hấp dẫn. Tại giáo xứ Bái Xuyên, huyện Phú Xuyên, trong dịp này, cha xứ đã cho dựng cờ dọc các tuyến đường. Xóm nào cũng dựng hang đá, trang trí rực rỡ để thi với nhau. Tuy nhiên, dịp Noel với người công giáo ở đây còn là dịp đoàn tụ, xum họp sau một năm làm ăn vất vả.

Chị Nguyễn Thị Thủy- giáo dân Giáo xứ Bái Xuyên cho biết: “Với người theo đạo Thiên chúa, đây là một ngày rất quan trọng nên dù đi làm ăn ở đâu, chúng tôi cũng trở về với gia đình. Chiều 24/12, chúng tôi sẽ tổ chức bữa cơm đầm ấm sau đó làm lễ. Chúng tôi cùng nhau đón Giáng sinh và năm mới 2015”.

Theo ông Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội, công tác chuẩn bị cho Giáng sinh năm 2014 được tất cả các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn Thủ đô chuẩn bị trọng thể. Các nhà thờ đều trang hoàng, trăng đèn, kết hoa, làm hang đá.  Năm nay, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội, các quận, huyện đều đến các giáo xứ để chia sẻ niềm vui Giáng sinh với bà con. Đây là năm đầu tiên Hà Nội phát động phong trào thi đua xây dựng “ Xứ đạo tiên tiến”. Đầu năm, hơn 30 ban Đoàn kết Công giáo trên địa bàn Thủ đô đã ký kết giao ước thi đua, sau đó, triển khai xuống các xứ họ. Phong trào này đã làm thay đổi bộ mặt, diện mạo của các xứ họ. Đời sống nhân dân được nâng cao. Nhiều người công giáo được biểu dương, khen thưởng về các thành tích làm giàu, hoạt động từ thiện, bác ái và các hoạt động nhân đạo khác. Số người công giáo làm giàu trên địa bàn Hà Nội ngày càng tăng lên, có gia đình thu nhập từ 1 đến 2 tỷ đồng. Nhiều địa bàn nông thôn đạt tiêu chuẩn về nông thôn mới, xây dựng làng văn hóa...

Ông Phạm Huy Thông cho biết: “Năm nay, không khí mừng Giáng sinh 2014 là niềm vui chung. Quan hệ đạo-đời khá tốt đẹp. Cộng đồng các giám mục, linh mục đều gắn kết cùng bà con tích cực xây dựng cuộc sống tốt đạo đẹp đời. Đặc biệt năm nay, Giáng sinh càng vui hơn vởi Hà Nội không có điểm nóng nào về công giáo”.

Giáng sinh 2014 đang đến gần. Đây là ngày lễ quan trọng trong năm để bà con giáo dân Hà Nội cũng như cả nước đón Hồng ân của Thiên chúa. Tất cả đều mong ước một Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh giáo dân Hà Nội
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh giáo dân Hà Nội

VOV.VN - Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới toàn thể chức sắc, tín đồ Hội thánh tin lành Việt Nam (miền Bắc), một mùa Giáng sinh an lành

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh giáo dân Hà Nội

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh giáo dân Hà Nội

VOV.VN - Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới toàn thể chức sắc, tín đồ Hội thánh tin lành Việt Nam (miền Bắc), một mùa Giáng sinh an lành

Đồng bào giáo dân tưng bừng đón Noel
Đồng bào giáo dân tưng bừng đón Noel

Không khí nhộn nhịp, tưng bừng đón Noel đang ngập tràn trên từng con phố, xóm làng, nhất là ở những nơi có đông đồng bào công giáo sinh sống.  

Đồng bào giáo dân tưng bừng đón Noel

Đồng bào giáo dân tưng bừng đón Noel

Không khí nhộn nhịp, tưng bừng đón Noel đang ngập tràn trên từng con phố, xóm làng, nhất là ở những nơi có đông đồng bào công giáo sinh sống.