Ấm cúng bữa cơm của học sinh bán trú nơi biên giới
VOV.VN -Các em phân công người dọn bàn, người xới cơm, bày thức ăn... Cô trò quây quần bên nhau trong tiếng cười rộn rã.
Ban đầu, người dân làm những túp lều, lán tạm bên ngoài trường, hoặc thuê nhà dân ở gần trường cho con em ở, cuối tuần lại về nhà lấy lương thực. Học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông đều phải tự nấu ăn, tự chăm sóc bản thân.
Ngoài được hỗ trợ gạo, các em còn được cấp 460.000đ/tháng mua thức ăn, nước uống. Đến giờ ăn trưa, những học sinh lớn phụ giúp các cô chuẩn bị phòng ăn.
Các bạn phân nhau mỗi người mỗi việc và tỏ ra rất hào hứng
... chuẩn bị bàn ăn
Ngoài nguồn hỗ trợ của Nhà nước, nhà trường và các em cũng trồng rau, nuôi con lợn để tăng chất lượng bữa ăn.
Về cơ bản, khẩu phần ăn của các em ở trường tương đối đảm bảo, trong điều kiện vùng biên giới còn nhiều khó khăn.
Các thầy cô (chủ yếu ở dưới xuôi lên) chia sẻ, trước đây thứ 7, Chủ nhật cảm thấy hơi buồn vì trường vắng. Nay có học sinh ở lại với nhiều hoạt động, tướng cười đùa rộn rã nên thầy cô cũng thấy rất vui.