Sĩ tử thi Đại học, phụ huynh trăm mối lo

(VOV) - Ngoài việc lo lắng về sức khỏe, kết quả thi của con, nhiều bậc cha mẹ thêm nỗi băn khoăn vì chi phí đắt đỏ.

Một mùa thi đại học, cao đẳng nữa lại bắt đầu. Thí sinh và phụ huynh ai cũng mang trong mình những nỗi lo về việc chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách. Nếu như thí sinh chỉ căng thẳng trong việc ôn thi, áp lực đỗ - trượt, thì phụ huynh, ngoài việc hồi hộp không kém, còn canh cánh nhiều mối lo.

Bỡ ngỡ giữa thủ đô

Chia sẻ với phóng viên về nỗi vất vả khi đưa con trai từ quê lên Hà Nội thi đại học Mỏ - Địa chất, Cô Sửu (Tuyên Quang) cho biết: "Cũng như bao phụ huynh khác, tôi không để con lên Hà Nội một mình vì con lần đầu ra thủ đô không tránh khỏi bỡ ngỡ. Mình đi theo để tiện chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ cho con". Ngày đầu xuống Hà Nội, cô Sửu chủ động tìm nhà trọ ở gần địa điểm thi. Nhưng giá thuê phòng một ngày quá đắt, phòng lại chật chội, gần cầu thang đi lại ồn ào nên cô đã từ chối. Khi tìm được chỗ ở, hai mẹ con cô lại gặp không ít khó khăn về đi lại vì tắc đường, nhiều ngõ ngách.

Để đến địa điểm thi là trường THCS Đông Thái (Võng Thị, Tây Hồ), mặc dù chỉ cách chỗ ở 1 cây số, nhưng mẹ con cô Sửu phải đi lại nhiều lần mới nhớ đường.

Cô Sửu chia sẻ nỗi vất vả khi đưa con lên Hà Nội thi đại học

Bên cạnh nỗi lo về nơi ăn, chốn ở, chi phí cho đợt thi đại học lần này cũng khiến cô Sửu và gia đình lo lắng. Cô chia sẻ: "Nhà làm nông,  kinh tế gia đình khó khăn. Tôi cố gắng cấy đến ngày cuối cùng trước khi đưa con đi thi. Con đỗ thì rất vui cho gia đình, nhưng lại canh cánh nỗi lo nuôi con ăn học. Tuy vậy, nếu con đỗ thì dù khó khăn bao nhiêu, gia đình cũng cố tạo điều kiện cho con".

Chị Việt (Thanh Hóa) từ nửa tháng nay đã chuẩn bị đồ đạc, cũng như những vật dụng cần thiết để hai mẹ con “tạm trú” mấy ngày trên thủ đô. Thậm chí vì không yên tâm cho con ăn hàng quán nên chị mang cả bao rau, bì gạo, con gà, mấy quả trứng để tự nấu ăn cho con trong mấy ngày thi. Chị tâm sự: “Mình hết lòng, hết sức vì con, chỉ mong con đỗ đạt, nhưng không biết kết quả sẽ thế nào”.

Sĩ tử thi đại học, trong lòng phụ huynh ngổn ngang trăm mối

Chắt bóp từng đồng, chờ ngày con thi

Từ một vùng quê nghèo ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa đưa con đi lên Hà Nội thi đại học, cô Lan chờ con làm thủ tục dự thi, gương mặt thể hiện rõ vẻ khắc khổ, lam lũ. Cô cho biết, gia đình làm ruộng, nhà đông người nên kinh tế rất khó khăn. Đưa con ra Hà Nội thi đại học, cô và gia đình trăm vạn mối âu lo. Không có người thân ở Hà Nội, hai mẹ con cô hoàn toàn không biết gì về đường xá, đi lại. May nhờ đội ngũ sinh viên tình nguyện, hai mẹ con cô tìm được địa điểm thi và được tư vấn về nhà trọ giá rẻ ngay tại trường, chỉ 400.000 đồng/đợt thi, hai mẹ con cô bớt được phần nào nỗi lo về chỗ ở. Tuy vậy, giá cả trên Hà Nội đắt đỏ khiến chi phí của hai mẹ con cũng tăng lên.

Vì không có người thân và để tiết kiệm chi phí, sau kỳ thi đại học đợt 1, cô và con trai sẽ về quê, mùng 7 tiếp tục lên tham dự thi khối B. Cô trăn trở: "Đợt thi tới ở Đại học Nông nghiệp tôi cũng chưa biết sẽ trọ ở đâu, ăn uống như thế nào, trăm sự nhờ vào sự giúp đỡ của các bạn sinh viên tình nguyện".

Tương tự, bác Nguyễn Văn An (Hưng Hòa, Thái Bình) trong lúc ngồi đợi con làm thủ tục dự thi ở trường THCS Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Con tôi năm nay thi HV Ngân Hàng (khối A) và ĐH Nông Nghiệp 1 (khối B). Để có tiền lo cho con lên Hà Nội trong vòng hơn một tuần, gia đình đã phải chắt chiu từ nhiều tháng trước”. 

Gương mặt lo lắng của bác Nguyễn Văn An

Bác kể, gia đình bác làm nông, bình thường thóc lúa làm ra chỉ đủ ăn tiêu. Nay con đi thi, gia đình phải chuẩn bị gần 5 triệu đồng. Vì thế, từ lâu, cả gia đình không ai nói ai, mọi người đều tiết kiệm, từ ti vi, quạt, nước sinh hoạt đều không dám dùng nhiều.

Lần đầu tiên ra Hà Nội, cả hai bố con đều bỡ ngỡ và lạ lẫm. Bác An đã cùng con lên trước 4 ngày, mượn xe người quen đi tìm địa điểm thi trước, rồi đi lại cho quen đường. Tối qua (2/7), thấy trời mưa, sợ sáng mai đi làm thủ tục dự thi trời vẫn không tạnh nên bác chạy vội đi mua áo mưa chuẩn bị trước cho con.

 “Nhà có 3 đứa con nhưng anh chị nó đều không có điều kiện để học hành tử tế. Còn mỗi mình nó nên dù khó khăn gia đình cũng cố gắng. Thời buổi này phải có học hành, có kiến thức. Cháu ham học, sức học của cháu cũng khá nên tôi rất yên tâm. Mong con thi đỗ!”, bác An chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường xe phục vụ đi lại dịp thi đại học 2013
Tăng cường xe phục vụ đi lại dịp thi đại học 2013

(VOV) -Tăng cường thêm 570 xe tại các bến Gia Lâm, Mỹ Đình, Giáp Bát để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của thí sinh và người nhà.

Tăng cường xe phục vụ đi lại dịp thi đại học 2013

Tăng cường xe phục vụ đi lại dịp thi đại học 2013

(VOV) -Tăng cường thêm 570 xe tại các bến Gia Lâm, Mỹ Đình, Giáp Bát để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của thí sinh và người nhà.

Các địa phương đã sẵn sàng cho kỳ thi Đại học
Các địa phương đã sẵn sàng cho kỳ thi Đại học

(VOV) - Nhiều thí sinh đã được tư vấn về điểm thi, thuê nhà trọ với giá rẻ…

Các địa phương đã sẵn sàng cho kỳ thi Đại học

Các địa phương đã sẵn sàng cho kỳ thi Đại học

(VOV) - Nhiều thí sinh đã được tư vấn về điểm thi, thuê nhà trọ với giá rẻ…

Đề thi đại học, cao đẳng 2013 trong chương trình phổ thông
Đề thi đại học, cao đẳng 2013 trong chương trình phổ thông

(VOV) -Đề thi trên nguyên tắc là không vượt ra khỏi chương trình phổ thông và tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Đề thi đại học, cao đẳng 2013 trong chương trình phổ thông

Đề thi đại học, cao đẳng 2013 trong chương trình phổ thông

(VOV) -Đề thi trên nguyên tắc là không vượt ra khỏi chương trình phổ thông và tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Hôm nay, thí sinh khối A, A1 và V làm thủ tục dự thi Đại học
Hôm nay, thí sinh khối A, A1 và V làm thủ tục dự thi Đại học

(VOV) -Thí sinh cần kiểm tra kỹ giấy báo thi và các thông tin cá nhân.

Hôm nay, thí sinh khối A, A1 và V làm thủ tục dự thi Đại học

Hôm nay, thí sinh khối A, A1 và V làm thủ tục dự thi Đại học

(VOV) -Thí sinh cần kiểm tra kỹ giấy báo thi và các thông tin cá nhân.