Thầy và trò trường THCS Trà Nam lo âu về sạt lở núi

Bên cạnh những khó khăn, thiếu thốn về vật chất thì tư tưởng của thầy và trò trường THCS Trà Nam, tỉnh Quảng Nam đến nay vẫn chưa ổn định.  

Sau khi thảm họa sạt lở núi ở xã Trà Nam của huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, đến nay, thầy và trò trường THCS Trà Nam đang tập trung khắc phục khó khăn về vật chất cũng như ổn định tinh thần để tiếp tục công việc dạy và học. Tuy nhiên khó khăn phía trước vẫn còn rất nhiều.

Để bảo vệ tính mạng của học sinh trước nguy cơ sạt lở núi, trường THCS Trà Nam đã vận động phụ huynh tập trung chặt tre, nứa làm tạm 3 dãy lều trước sân trường cho học sinh ở. Do giường chiếu, chăn màn bị đất đá vùi lấp nên các học sinh xã Trà Nam phải ngả lưng xuống sàn tre, không màn, không mền. Đồ dùng sinh hoạt cũng không còn. Xoong, nồi chén, bát vỡ vụn. Nhiều học sinh phải gom gạo lại để nấu chung. Những khó khăn này luôn đè nặng trên khôn mặt từng học sinh.

Em Hồ Minh Linh, lớp 7/1- trường THCS Trà Nam cho biết, “Vừa qua, mưa lũ sạt lở lấp hết chỗ ở. Nồi, sách vở, quần áo không còn nữa. Thầy cô giáo và các bậc phụ huynh đã làm tạm cho chúng em chỗ ở tại đây”..

Còn đối với các bậc phụ huynh thì nỗi lo âu về cuộc sống của con em cũng không kém. Ông Nguyễn Minh Hải, phụ huynh học sinh bức xúc: “Nếu mưa tiếp, chỗ đã sạt sẽ sạt nữa, không an toàn cho con em chúng tôi. Chúng tôi rất lo lắng. Chúng tôi mong muốn di dời trường đến chỗ không bị sạt lở để các em học tập ổn định”.

Ăn uống như thế này sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của các em

Bên cạnh những khó khăn, thiếu thốn về vật chất thì tư tưởng của học đến hôm nay vẫn chưa ổn định. Đã 10 ngày sau cái chết thương tâm của em học sinh Lê Quang Diệp nhưng học sinh trường THCS Trà Nam vẫn còn lo sợ. Vì vậy ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Nhất là khi lên lớp, đa số các học sinh đều ngồi thẫn thờ, bài vở chép cho có chứ chữ nghĩa chứ chẳng tiếp thu được bao nhiêu.

Cô giáo Đinh Thị Ngã Dung cho biết: “Sau khi thiên tai sạt lở núi, nhiều em học sinh chưa ổn định được tinh thần. Các em rất hoang mang, sợ sệt. Ngồi trên lớp, các em tiếp thu bài rất chậm so với trước đây. Bên cạnh đó, đồ dùng học tập, sách vở của học sinh cũng không còn. Các em rất đáng thương”.

Trước những khó khăn trên, Ban giám hiệu trường THCS Trà Nam phải lo chỗ ăn ở an toàn cho học sinh và thường xuyên thăm hỏi, động viên các em. Nhất là khi đêm đến, các em học sinh rất sợ nên giáo viên phải xuống trấn an tư tưởng. Bên cạnh đó, việc căn lều tạm cho học sinh ở trước sân trường cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Khó khăn vẫn còn đối với thầy và trò trường THCS Trà Nam.

Các em học sinh trường THCS Trà Nam nhóm bếp trong ngôi nhà mới

Hiện tại, khu nội trú không còn nên việc bố trí ăn ở cho các em rất khó. Công trình nước sinh hoạt, khu vệ sinh bị vùi lấp hết nên sức khỏe của các em rất đáng lo ngại. Nhà trường cũng mong muốn cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng khu nội trú mới để các em yên tâm học tập. Còn khu nhà tạm mà phụ huynh và trường làm không sử dụng được lâu. Ông Bùi Dũng – Hiệu trưởng trường THCS Trà Nam cho biết như vậy.

Thầy cô giáo và phụ huynh cố gắng lắm cũng mới chỉ khắc phục được một phần nhỏ trong muôn vàn khó khăn đang chồng chất lên ngôi trường này nhưng vấn đề lo ngại trước mắt là làm sao đảm bảo cái ăn, cái mặc, nơi ở cho các em được ổn định hơn. Tuy nhiên, với khả năng hiện tại thì nhà trường cũng chẳng giải quyết được bao nhiêu. Vì vậy, thầy và trò nơi đây đang rất cần sự chung tay chia sẻ khó khăn để góp phần cho con em đồng bào dân tộc Sê Đăng được tiếp tục đến trường một cách ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên