Hà Nội: UBND phường Nghĩa Tân làm ngơ trước sai phạm?

(VOV) - Hơn 20 hộ dân ở tổ 42 phường Nghĩa Tân kêu cứu vì cống nước tập thể bị đập vỡ, môi trường bị ô nhiễm

Đơn thư của các hộ dân ở tổ 42 phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội phản ánh: Trong quá trình xây dựng nhà mới, ông Lê Duy Hải (chủ nhà số 86, 88 Trần Tử Bình) đã phá hủy cống thoát nước ngầm, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân. Thế nhưng UBND phường Nghĩa Tân không có biện pháp xử lý triệt để, khiến sự việc mâu thuẫn dưới cơ sở ngày càng trầm trọng.

Lỗi lo ô nhiễm môi trường


Tết Nguyên Đán đã cận kề, vậy mà hơn 20 hộ dân ở tổ 42 phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy vẫn phải chạy đua với thời gian để kêu cứu các cơ quan chức năng chỉ vì cái cống nước tập thể bị đập vỡ, môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt hàng ngày.

Ông Trần Văn Mậu bên miệng ống cống đã bị đập phá, giáp ranh với số nhà 88 Trần Tử Bình

Bà Nguyễn Thị Mai, trú tại số nhà 35, bức xúc cho hay, ống cống bị đập vỡ, nước thải của hàng chục hộ gia đình đổ dồn về đây không thoát, không ngấm kịp xuống lòng đất thế là hơn 10 hộ dân được hưởng những mùi xú uế, sặc sụa. Nhiều hôm, các gia đình phải đóng chặt cửa để ngăn mùi hôi thối xông vào nhà.

Cùng sinh sống ở ngõ 82/4, với ông Trần Văn Mậu, mong muốn được như ngày xưa, sống trong không gian yên tĩnh, thoáng mát là một điều gì đó quá xa xỉ. Gia đình ông Mậu sống ở gần điểm ống cống bị đập vỡ nên được chứng kiến tất cả và cũng được ngửi tất mùi nước thải.

Theo ông Mậu, có hôm nước thải trào lên khỏi mặt đất, tràn lên sân nhà với màu đen kịt, mùi hôi thối khó chịu bay khắp con ngõ này. “Thời gian tới lòng đất bị úng nước. Nước thải đổ về nhiều, rồi mưa nữa, không khéo nước thải của hàng trăm hộ gia đình ở đây sẽ chảy thẳng vào nhà tôi và các hộ gia đình ở đây là điều khó tránh khỏi…” – ông Mậu lo lắng.

Theo tìm hiểu của phóng viên VOV, khởi nguồn cho bức xúc và lo lắng của các hộ dân sống ở ngõ 82/4 khi ngày 12/12/2012, họ phát hiện ông Lê Duy Hải ở số nhà 86, 88 phố Trần Tử Bình, trong quá trình phá dỡ để xây dựng nhà mới đã cho lấp toàn bộ cống thoát nước, chặn bịt hệ thống thoát nước ra mương Nghĩa Tân. Điều này cũng đồng nghĩa, toàn bộ nước thải không thoát được sẽ bị ứ lại gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của các hộ gia đình.

Ngày 28/1/2013, phóng viên VOV đã có mặt tại hiện trường và nhận thấy những phản ánh của người dân là đúng sự thực. Nước thải đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ miệng cống thoát nước bị vỡ.

UBND phường Nghĩa Tân làm ngơ?

Một người dân bức xúc thốt lên với phóng viên, tại sao ông Lê Duy Hải lại có thể nuốt lời, làm càn đến vậy? Ông Hải đã chấp nhận ký vào Biên bản cuộc họp, ngày 9/12/2012, về việc, xây nhà cao tầng tại 86-88 Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, thành phần gồm có, Ông Lê Duy Hải – chủ nhà số 86-88; ông Ngô Hữu Tân, tổ trưởng tổ dân phố số 46; bà Trần Thị Hạnh, tổ phó tổ dân phố 42, ông Trần Văn Mậu đã thể hiện rõ nội dung: Chủ nhà 86-88 phải có phương án cụ thể, biện pháp đúng, đủ trong mọi trường hợp việc xử lý đường cống thoát nước. Bảo đảm trong quá trình xây dựng và sau khi nhà xây xong đưa vào sử dụng đường cống thoát nước vẫn hoạt động bình thường.

Như vậy, sự việc đã rất rõ ràng: Thứ nhất, ông Hải thừa nhận có ống cống và bảo đảm trong quá trình xây dựng và sau khi xây dựng xong đưa vào sử dụng đường ống thoát nước vẫn hoạt động bình thường. Thứ hai, trên thực tế, ống cống đã bị phá khiến môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, cho dù có nhiều đơn thư kiến nghị của người dân song UBND phường Nghĩa Tân vẫn rất chậm chạp vào cuộc xử lý, không có biện pháp ngăn chặn triệt để khiến cho việc phá cống cứ phá, dân kiện, cứ kiện diễn ra.

Mỏi mòn, chờ đợi UBND phường Nghĩa Tân giải quyết, mâu thuẫn giữa các hộ dân và ông Lê Duy Hải nảy sinh là tất yếu và diễn biến theo chiều hướng xấu. Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn là khi mới đây tình hình an ninh ở tổ 42, 46 những ngày qua đã có những dấu hiệu bất ổn. Một số hộ dân, chỉ vì có ý kiến gia đình ông Lê Duy Hải phá ống cống mà mấy ngày qua bị kẻ lạ mặt khủng bố bằng cách đe dọa, đổ phân trước cửa nhà.

Thêm một việc làm khó hiểu nữa của UBND phường Nghĩa Tân. Ngày 11/1/2013, trong buổi giải quyết đơn kiến nghị của nhân dân tổ 42 phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thay vì phân tích nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm, lỗi sai thuộc ai, lãnh đạo phường đã đưa ra sáng kiến xuống hiện trường là nhà số 88 để kiểm tra trực tiếp hiện trạng của đường cống thoát nước ngầm. Đến 12h trưa cùng ngày, đã đào tại nhà số 88 chưa thấy cống ngầm nhưng đã thấy cửa hố ga của cống ngầm nằm trước nhà số 88.

Lúc đó, ông Phạm Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân lấy lý do đã 12h trưa nên tạm dừng và đề nghị bà con về đào tiếp phần tiếp giáp của ngách 82/4 với nhà ông Hải. Nếu thấy cống thì báo cho UBND phường để phường tiếp tục giải quyết. Đến 14h 30’ cùng ngày nhân dân tổ 42 đã đào thấy phần cống tiếp giáp với số nhà 88 Trần Tử Bình của ông Hải. Lập tức, người dân báo cáo UBND phường Nghĩa Tân. Hai cán bộ thanh tra xây dựng xuống hiện trường. Tại đây, bà con nhân dân yêu cầu lập biên bản hiện trường nhưng hai cán bộ này không lập biên bản.

Phóng viên VOV đã nhiều lần liên hệ với ông Phạm Hoài Nam để làm rõ sự việc. Thế nhưng, ông Nam cho biết, công việc cuối năm rất bận nên chưa thể đặt lịch làm việc cung cấp thông tin cho phóng viên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên