Hiến máu cứu người – những tấm lòng cao thượng

VOV.VN - Mỗi cá nhân hiến máu được tôn vinh là một câu chuyện cảm động về tình người, về sự cho đi mà không hề nghĩ đến việc được nhận lại.

Năm nay, lần đầu tiên nước ta đăng cai sự kiện Ngày quốc tế người hiến máu 14/6. Một trong những hoạt động nổi bật của sự kiện này là Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu trong cả nước diễn ra tối 14/6. Đây là những hạt nhân của phong trào hiến máu tình nguyện ở các địa phương.

Trong số những người được tôn vinh lần này, anh Trần Nguyên Dũng, 49 tuổi ở TP HCM có số lần hiến máu nhiều nhất - hơn 60 lần. Dáng người to, khỏe, anh Dũng cho biết, hồi còn trẻ, chứng kiến con gái của một người bạn mắc bệnh hiểm nghèo cần truyền máu gấp để duy trì sự sống, đã khiến anh lần đầu tiên hiến máu. Từ đó, cứ 3 tháng anh lại đi hiến máu một lần, mỗi lần hiến tới 2 đơn vị máu.

Anh Trần Nguyên Dũng với hơn 60 lần hiến máu.
Hiện anh Dũng làm nhân viên bảo vệ cho công ty và là thành viên tích cực của Câu lạc bộ hiến máu sống. Có lần, anh đạp xe gần 50 km để hiến máu, cứu bệnh nhân. Anh Trần Nguyên Dũng tâm sự, hơn 100 đơn vị máu đã hiến chỉ đơn giản là chia sẻ với những mảnh đời không may mắn. Nghĩa cử của anh đã lan truyền sang cho đứa con trai 24 tuổi, 13 lần hiến máu.

“Cứ có người cần máu thì dù nửa đêm tôi cũng đến với một tấm lòng muốn chia sẻ trước những khó khăn của bệnh nhân. Sau mỗi lần hiến máu có nhiều người nhà bệnh nhân đưa tiền bồi dưỡng nhưng tôi không nhận vì tôi hiến máu chỉ vì tấm lòng. Tôi cũng mong rằng, xã hội hãy chia sẻ với những mảnh đời khó khăn, hãy đến với họ bằng một tấm lòng chân thành nhất để họ bớt đi nỗi đau, để trả lại nụ cười cho những em bé và các bệnh nhân thiếu máu”, anh Dũng chia sẻ.

Cũng là một trong những người hiến máu kỷ lục, 34 tuổi, 58 lần hiến máu, anh Đặng Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang kể: Năm 2005, khi đó anh là Phó Bí thư đoàn phường nên đã gương mẫu trong cuộc vận động hiến máu để nhiều người khác cùng tham gia.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần hiến máu năm 2015, khi có cuộc điện thoại đề nghị đến hiến máu khẩn cấp để cứu sống một trường hợp suy tiểu cầu nặng, nếu chậm khoảng 2 tiếng bệnh nhân sẽ không qua khỏi. Nghe tin đó, tôi lập tức đến ngay”, anh Hiệp kể lại.

Anh Đặng Ngọc Hiệp, 34 tuổi đã có 58 lần hiến máu tình nguyện.
Mỗi người hiến máu tiêu biểu được tôn vinh lần này là một câu chuyện cảm động về tình người, về sự cho đi mà không hề nghĩ đến việc được nhận lại.

“Nhìn ánh mắt của những người bệnh cần máu, em không thể cầm lòng được nên đã thôi thúc em hiến máu. Mỗi lần như vậy, em hiến 2 đơn vị máu”, tâm sự của Thái Hoàng Quân, ở Nghệ An, mới 23 tuổi nhưng đã 35 lần hiến máu

“Khi em tham gia vào Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, nhìn thấy người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ mới vài tháng tuổi, luôn cần truyền máu duy trì sự sống, em thấy mình thật may mắn vì mình vẫn khỏe mạnh nên từ đó em đã tích cực tham gia hiến máu để cứu sống người bệnh”, Trịnh Lan Anh, 22 tuổi ở Hà Nội, 17 lần hiến máu tâm sự.

“Trong cuộc sống, tôi không có tiền để giúp đỡ được nhiều người, chỉ có những giọt máu trong cơ thể nên người bệnh nào cần thì tôi giúp”, anh Trương Thanh Minh, 49 tuổi, ở Tiền Giang đã 55 lần hiến máu bộc bạch tâm sự.

Nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu tình nguyện đã giúp cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”. Chính những người có trái tim thiện nguyện này đã truyền đi một thông điệp nhân văn: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sân hiên màu hồng đẹp như mơ
Sân hiên màu hồng đẹp như mơ

VOV.VN - Sân sau với không gian ngoài trời với thiết kế độc đáo, tạo không gian nghỉ ngơi rất hiện đại.

Sân hiên màu hồng đẹp như mơ

Sân hiên màu hồng đẹp như mơ

VOV.VN - Sân sau với không gian ngoài trời với thiết kế độc đáo, tạo không gian nghỉ ngơi rất hiện đại.

Biểu dương hàng trăm thầy cô giáo chờ đợi hiến máu cứu học trò
Biểu dương hàng trăm thầy cô giáo chờ đợi hiến máu cứu học trò

VOV.VN -Hàng trăm thầy cô giáo, học sinh xếp hàng để thử máu, truyền máu với mong muốn cứu chữa cho một học sinh đã gây xúc động mạnh trong dư luận xã hội.

Biểu dương hàng trăm thầy cô giáo chờ đợi hiến máu cứu học trò

Biểu dương hàng trăm thầy cô giáo chờ đợi hiến máu cứu học trò

VOV.VN -Hàng trăm thầy cô giáo, học sinh xếp hàng để thử máu, truyền máu với mong muốn cứu chữa cho một học sinh đã gây xúc động mạnh trong dư luận xã hội.

Chủ tịch nước gửi thư nhân ngày Quốc tế Người hiến máu
Chủ tịch nước gửi thư nhân ngày Quốc tế Người hiến máu

VOV.VN-Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện...

Chủ tịch nước gửi thư nhân ngày Quốc tế Người hiến máu

Chủ tịch nước gửi thư nhân ngày Quốc tế Người hiến máu

VOV.VN-Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện...