Hiệp sĩ bắt cướp đường phố lo ngại sự thờ ơ của quần chúng

VOV.VN -Khi hiệp sĩ phát hiện cướp và truy đuổi, nhưng người dân rất thờ ơ, thậm chí không muốn nhúng tay giúp đỡ, hỗ trợ bắt cướp vì sợ liên lụy.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 19/8 và 10 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tối 16/8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với các đơn vị chức năng Công an thành phố, Cung văn hóa lao động thành phố và Đài truyền hình thành phố đã tổ chức vinh danh và giao lưu điển hình "Gương sáng phố phường" lần thứ 16 năm 2015.

TP HCM biểu dương những điển hình "Gương sáng phố phường"

Trong khuôn khổ chương trình, người dân thành phố đã có dịp giao lưu với những nhân vật như: Thiếu tá Nguyễn Đức Dư, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Quận 12; Thượng úy Lê Thị Thu Tâm, Cảnh sát khu vực phường 14, Quận 6; Hiệp sĩ đường phố Nguyễn Việt Sin; Lê Thị Kim Chung, chủ nhiệm câu lạc bộ “Lá chắn” quận Bình Thạnh; Vũ Khắc Cẩn, bảo vệ phường 21, quận Bình Thạnh…   

Mỗi tấm gương là một câu chuyện về lòng quả cảm, sự tận tâm với cộng đồng. Mỗi người một cách, bằng những việc làm thiết thực hằng ngày, họ đã góp phần làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.

Chương trình “Gương sáng phố phường” là một điểm sáng trong hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự của thành phố. Trải qua 16 năm liên tục, chương trình đã giới thiệu và tổ chức giao lưu với hơn 80 cá nhân điển hình, trong đó có 40 gương cán bộ chiến sĩ công an nhân dân và 43 gương người dân.

Qua đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để mỗi người dân đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ bình yên cho xã hội.

Tham dự chương trình, hiệp sĩ đường phố Nguyễn Việt Sin, chia sẻ về công việc của mình: “Điều tôi lo sợ nhất trong công việc hiệp sĩ là sự thờ ơ của quần chúng nhân dân. Tại vì một số tình huống cướp giật trên đường mà anh em hiệp sĩ đi làm về phát hiện nên truy đuổi, nhưng mà người dân rất là thờ ơ, thậm chí không muốn nhúng tay giúp đỡ, hỗ trợ bắt cướp vì sợ liên luỵ.

Còn về phía anh em thì tinh thần luôn vững chắc, vẫn mong muốn một ngày nào đó có được sự đồng lòng của người dân, lúc đó chắc chắn tội phạm sẽ chùn bước hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệp sĩ đường phố “đụng độ” các đối tượng cộm cán
Hiệp sĩ đường phố “đụng độ” các đối tượng cộm cán

VOV.VN -Liên tiếp trong mấy ngày qua, các hiệp sĩ đường phố bắt được nhiều đối tượng trộm cắp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hiệp sĩ đường phố “đụng độ” các đối tượng cộm cán

Hiệp sĩ đường phố “đụng độ” các đối tượng cộm cán

VOV.VN -Liên tiếp trong mấy ngày qua, các hiệp sĩ đường phố bắt được nhiều đối tượng trộm cắp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

“Hiệp sĩ” tóm gọn hai phụ nữ móc túi giữa chợ
“Hiệp sĩ” tóm gọn hai phụ nữ móc túi giữa chợ

VOV.VN - Hai “nữ quái” đang thực hiện hành vi móc túi tại chợ phiên trong Trung tâm thương mại thì bị bắt giữ.

“Hiệp sĩ” tóm gọn hai phụ nữ móc túi giữa chợ

“Hiệp sĩ” tóm gọn hai phụ nữ móc túi giữa chợ

VOV.VN - Hai “nữ quái” đang thực hiện hành vi móc túi tại chợ phiên trong Trung tâm thương mại thì bị bắt giữ.

Kẻ lừa xe của bạn trên Facebook bị “hiệp sĩ” tóm gọn
Kẻ lừa xe của bạn trên Facebook bị “hiệp sĩ” tóm gọn

Nhờ các “hiệp sĩ” ở Bình Dương mà anh Nguyễn Chính Nghĩa ở Đồng Nai tìm ra kẻ lừa đảo xe máy của mình trên Facebook.

Kẻ lừa xe của bạn trên Facebook bị “hiệp sĩ” tóm gọn

Kẻ lừa xe của bạn trên Facebook bị “hiệp sĩ” tóm gọn

Nhờ các “hiệp sĩ” ở Bình Dương mà anh Nguyễn Chính Nghĩa ở Đồng Nai tìm ra kẻ lừa đảo xe máy của mình trên Facebook.

“Hiệp sĩ” Bình Dương lên facebook tìm cô gái lừa lấy Iphone 5S
“Hiệp sĩ” Bình Dương lên facebook tìm cô gái lừa lấy Iphone 5S

VOV.VN - Lần tìm địa chỉ facebook của cô gái lừa lấy Iphone 5S, các hiệp sĩ hẹn gặp ở quán cà phê, sau đó mời cô gái về thẳng đồn công an  

“Hiệp sĩ” Bình Dương lên facebook tìm cô gái lừa lấy Iphone 5S

“Hiệp sĩ” Bình Dương lên facebook tìm cô gái lừa lấy Iphone 5S

VOV.VN - Lần tìm địa chỉ facebook của cô gái lừa lấy Iphone 5S, các hiệp sĩ hẹn gặp ở quán cà phê, sau đó mời cô gái về thẳng đồn công an