Không khí Giáng sinh tưng bừng ở nhiều nơi trong cả nước

VOV.VN - Hòa cùng không khí đón Giáng sinh của đồng bào công giáo, người dân khắp mọi miền háo hức đổ về các nhà thờ, điểm vui chơi giải trí để đón Noel

Nhân dịp đón Lễ Giáng sinh năm 2015, Thành ủy, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tới thăm và chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Giáo phận Hưng Hóa và các giáo dân tiêu biểu.

Ông Phạm Quang Nghị chúc mừng Giám mục Phê rô Nguyễn Văn Nhơn nhân lễ Giáng sinh 2015.

Chiều 23/12, ông Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đi thăm và tặng quà Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, thăm gia đình giáo dân tiêu biểu Phạm Thị Kim Thư (17 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm). 

Tới thăm tòa Tổng Giám mục Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị khẳng định, trong thành quả chung của Thủ đô, có sự đóng góp tích cực của các vị chức sắc Công giáo và bà con giáo dân. Đặc biệt có sự đóng góp rất lớn của Tổng giám mục Phê rô Nguyễn Văn Nhơn đã động viên giáo dân tham gia tích cực trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo thành phố luôn quan tâm kịp thời những yêu cầu chính đáng của các giáo xứ, bà con giáo dân. 

Nhân dịp lễ trọng của đồng bào Công giáo, ông Phạm Quang Nghị gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng giám mục, các giám mục, linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân; chúc Tòa Tổng giám mục Hà Nội một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc. 

Cũng trong chiều  23/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tới nhà riêng, thăm và chúc mừng Giáng sinh các giáo dân tiêu biểu Nguyễn Thị Biểm (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) và bà Lê Thị Thanh Nhàn (Đội Cấn, Ba Đình).

Trước đó, sáng 22/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã chúc mừng Tòa Giám mục và giáo dân giáo phận Hưng Hóa (thị xã Sơn Tây) nhân lễ Giáng sinh 2015./

Tưng bừng không khí đón Giáng sinh

Đêm Giáng sinh, phố phường Hà Nội được trang hoàng lộng lẫy, đâu đâu cũng rực rỡ đèn hoa cùng với những cây thông Noel, ông già Tuyết, cỗ xe tuần lộc nhiều màu sắc…Các nhà thờ của Hà Nội như: Nhà thờ Lớn, Hàm Long, Thái Hà, Phùng Khoang... nơi nào cũng đông đúc người dân và du khách. 

Có mặt ở Nhà thờ Lớn từ sớm, trong không khí rộn ràng của những khúc ca chào mừng Noel, chị Lê Thùy Dung, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai cho biết: “Cứ mỗi dịp cuối năm, trong không khí Noel, tôi cảm thấy rất vui vì được lên Nhà thờ Lớn nghe những bài hát thánh ca, tiếng chuông nhà thờ. Năm nay là năm đầu tiên mình cho con đến nhà thờ để cho cháu biết không khí Giáng sinh, được gặp gỡ nhiều người. Mình thấy mùa Noel năm nay rất là vui, Nhà thờ Lớn trang trí rất đẹp, hy vọng năm sau con lớn hơn sẽ cảm nhận được nhiều hơn không khí Noel”.

Lung linh sắc màu đêm Giáng sinh.

 

Không chỉ đông vui, rộn ràng ở các nhà thờ mà không khí Giáng sinh còn tràn ngập ở các Trung tâm thương mại lớn như Vincom, Lotte, Royal City… với ánh sáng lung linh cuả những giàn đèn điện tử, bên cạnh những cây thông Noel khổng lồ được trang trí rực rỡ. Trên các tuyến phố trung tâm và khu vực Hồ Hoàn Kiếm, tượng đài Lý Thái Tổ… càng về đêm, dòng người đi chơi Noel càng đông, ai cũng muốn tận hưởng giây phút Giáng sinh an lành bên gia đình và bạn bè. Anh Nguyễn Huy Hoàng, ở phường Trung Tự, quận Đống Đa cho biết: “Gia đình tôi hôm nay cũng ra đây chụp ảnh lưu niệm tại bờ hồ này. Tôi thấy không khí hôm nay rất đông vui, tấp nập. Đúng là cả một năm mới có một dịp như thế này nên không thể bỏ lỡ được”.

Một trong những địa điểm thu hút đông các bạn trẻ trong mùa Noel năm nay là Công viên nước Hồ Tây. Đến đây, mọi người được hòa cùng cảnh đẹp Giáng sinh của mùa đông Châu Âu như rừng thông, núi tuyết, hội chợ Giáng sinh, không gian sắc màu cổ tích… 10 máy phun tuyết hiện đại, quy mô lớn được đặt trong khuôn viên của công viên Hồ Tây để người dân và du khách được trải nghiệm không gian lãng mạn của mưa tuyết, chụp ảnh lưu niệm và hòa mình vào đêm Giáng sinh ở xứ sở mùa đông. 

Bạn Trần Quốc Anh, sinh viên Đại học Phòng cháy Chữa cháy chia sẻ: “Mình đến đây mình cảm thấy rất là vui, đúng là không khí của một lễ hội lớn. Từ trẻ con đến người già, mọi người đến đây cùng chung niềm vui của mùa Noel. Chúc cho mọi người một Giáng sinh an lành và một năm mới tràn ngập hạnh phúc”.

Nhà thờ lớn trong đêm Giáng sinh

Đêm dần về khuya, ngoài đường phố, dòng người vẫn náo nức tận hưởng một mùa giáng sinh và đón năm mới. Nhiều năm nay, đón Noel không chỉ là hoạt động của riêng đồng bào công giáo, mà đã trở thành nét văn hóa trong đời sống của người dân Thủ đô.

TP HCM: Hàng ngàn người đổ về trung tâm mừng lễ Giáng sinh

Từ hơn 5 giờ chiều nay, hàng ngàn người dân cùng du khách trong và ngoài nước đã dồn về khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh để tận hưởng không khí Giáng sinh. Các nhà thờ lớn, khu xóm đạo nổi tiếng tại quận Thủ Đức, quận Tân Phú, quận Gò Vấp hay quận 8 cũng thu hút đông đảo người dân đến làm lễ, vui chơi.

Mặc dù khoảng 7 giờ tối mới bắt đầu các hoạt động lễ hội nhưng đa phần người dân ra đường từ sớm. Sau 5 giờ chiều, các tuyến đường vào trung tâm thành phố và khu vực xung quanh các nhà thờ, xóm đạo lớn đã rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài, dù có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết. 

Tại quận 1, khu vực Nhà thờ Đức Bà, Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố, công viên 30/4, phố đi bộ Nguyễn Huệ và các trung tâm mua sắm nổi tiếng tập trung lượng lớn người dân và du khách. Tuy hàng ngàn người dồn về một khu vực để tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời, nhưng nhờ có sự chủ động của các đơn vị chức năng nên không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau. Các điểm giữ xe, vệ sinh công cộng được phân bổ đều tại khu vực trung tâm, phục vụ tốt nhu cầu người dân. Đèn sáng hình ngôi sao đa sắc, kim tuyến đủ màu, bình xịt giả tuyết, bong bóng hình ông già Noel, băng đô trang trí theo chủ đề Noel, nón Noel... là những phụ kiện, đồ chơi được nhiều bạn trẻ và các em thiếu nhi sử dụng trong lễ Giáng sinh này. 

Cùng nhóm bạn hòa vào dòng người đông đúc tham gia lễ Noel tại Nhà thờ Đức Bà, chị Dương Thị Thu Hà, một người dân ở Quận 7 chia sẻ cảm xúc: “Noel năm nay em thấy trang trí đẹp hơn, đường thì đông hơn, trời cũng lạnh nữa. Em rất thích không khí như thế này. Em chúc mọi người có một mùa Noel ấm áp bên gia đình”.

Nếu như với người dân thành phố, nhiều năm trở lại đây, việc đón Noel đã trở thành nét văn hóa quen thuộc thì với người dân nhiều tỉnh, thành khác, không khí Giáng sinh vừa mới mẻ, vừa thú vị. Chị Phạm Thị Trang, du khách đến từ tỉnh Quảng Ngãi nói: “Ở quê em Giáng sinh không nhộn nhịp như vậy, chỉ là một ngày bình thường. Mọi người vẫn đi làm. Chỉ có các bạn trẻ tuổi đi chơi. Ở Sài Gòn, người ta dành nhiều thời gian cho lễ Noel hơn. Trong này người ta trang hoàng đường phố đẹp hơn quê em rất nhiều. Những người trẻ như em cảm thấy Sài Gòn vui hơn, đẹp hơn nên thấy thích hơn”.

Không chỉ người dân thành phố bị cuốn hút bởi cách trang hoàng đường phố và không khí rộn ràng của mùa lễ Giáng sinh mà rất nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú khi được tận hưởng một Noel sôi động, tươi trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Chris Murdock, du khách người Scotland phấn khởi nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được đón Giáng sinh tại Việt Nam. Lúc này tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, một mùa Noel thật ấm áp. Tôi chúc mọi người có lễ Giáng sinh an lành, vui vẻ”.

Bên cạnh việc đổ dồn về khu vực trung tâm để dự lễ, vui chơi, ăn uống, nhiều người dân thành phố còn chọn cách đón Noel tại các xóm đạo hay các nhà thờ trang trí đẹp. Nhà thờ Hạnh Thông Tây ở quận Gò Vấp, nhà thờ Bình An ở quận 8, nhà thờ Ba Chuông ở quận 3 hay nhà thờ Thủ Đức... do trang hoàng đẹp và có nhiều hoạt động mừng lễ nên thu hút đông đảo người dân thành phố đến mừng Chúa giáng sinh. Chị Nguyễn Thị Bích Kiều, người dân ở quận Thủ Đức đưa con gái đến nhà thờ Hạnh Thông Tây dự lễ và chụp hình lưu niệm cho biết: “Thấy mấy nhà ở khu này trang trí rất đẹp thu hút người dân gần xa tìm tới. Tôi thấy vui nên cũng tìm tới đây chơi”.

Thời tiết đẹp, đường phố trang hoàng rực rỡ, nhạc Giáng sinh rộn ràng khắp nơi, nhiều hoạt động mừng lễ và vui chơi được tổ chức quy mô, sôi động tạo nên một đêm Noel đáng nhớ cho đông đảo người dân và du khách.

Yên Bái rộn ràng Noel

Cùng với đồng bào công giáo trên cả nước, trên 54.000 giáo dân Yên Bái đang tưng bừng chào đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. 

Dọc các tuyến đường phố chính như Nguyễn Thái Học, Hồng Hà, Điện Biên, Yên Ninh của thành phố Yên Bái đến các nhà thờ ở các Giáo xứ như: Yên Bái, An Thịnh, Mông Sơn, Nghĩa Lộ đều được trang trí đẹp mắt với hang đá, ông già tuyết và những cây thông noel lung linh sắc màu. Để chào đón một mùa Giáng sinh năm nay thêm ý nghĩa, ngay từ đầu năm 2015, bà con giáo dân các Giáo xứ ở Yên Bái đã vận động các hộ giáo dân đóng góp ủng hộ quỹ từ thiện. Từ nguồn Quỹ này, hơn 4.000 suất quà đã được tặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trong và ngoài công giáo trong dịp này. Chị Nguyễn Thị Hà, giáo dân Giáo xứ Yên Bái cho biết: "Mùa Giáng sinh của Giáo xứ Yên Bái năm nay tổ chức rất là vui vẻ đầm ấm. Về kinh phí thì có rút bớt lại để làm công tác từ thiện cho những người nghèo, người kém may mắn. Trong gia đình chúng tôi thì ăn uống cũng làm nhỏ gọn lại để dành chi phí đó làm từ thiện".

Khu vực Nhà thờ Giáo xứ Yên Bái, không khí chào đón Noel càng rộn ràng, tưng bừng. Từ mấy ngày trước, bà con xứ đạo tạm gác công việc đồng áng để trang hoàng sân khấu, giăng hoa kết đèn tại nhà thờ, vệ sinh đường phố. Ông Trần Ngọc Hiến – Phó Chủ tịch hạt, Hạt Giáo xứ tỉnh Yên Bái cho biết: Thời gian qua, đồng bào công giáo trong tỉnh Yên Bái luôn sống tốt đời, đẹp đạo với nhiều hoạt động thiết thực. Bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động như: xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó vào các buổi sinh hoạt các Giáo xứ thường lồng ghép tuyên truyền pháp luật, chương trình phát triển kinh tế đến với bà con giáo dân.  Ông Trần Ngọc Hiến – Phó Chủ tịch hạt, Hạt Giáo xứ tỉnh Yên Bái cho biết.

"Qua những ngày lễ chúa nhật chúng tôi vận động bà con kính chúa rồi thì đừng bỏ yêu nước, làm sao nó phải song song với nhau. Và vận động bà con tích cực phát triển kinh tế làm sao để tất cả mình cùng vươn lên". 

Giáng sinh năm nay, bà con giáo dân Yên Bái càng phấn khởi hơn khi nhiều hộ gia đình ở huyện Văn Yên, Yên Bình, Thành phố Yên Bái đã phát triển kinh tế hiệu quả, thu nhập có hộ được vài trăm triệu đồng. Đặc biệt, tất cả 24 Giáo xứ thuộc Giáo hạt Yên Bái đều có các hoạt động từ thiện; nhiều bà con giáo dân được biểu dương, khen thưởng về các thành tích làm kinh tế giỏi, hoạt động từ thiện, bác ái và nhân đạo.

Sóc Trăng: Mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc với bà con giáo dân

Những ngày này, từ khắp phố phường đến các vùng quê, nơi có giáo dân tập trung đông đâu đâu cũng được trang hoàng lộng lẫy, chăng hoa, kết đèn từ nhà thờ, nhà nguyện, hai bên đường khu vực những xóm đạo đến từng nhà giáo dân để "Mừng ngày Chúa sinh ra đời"... Một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và đầm ấm nữa đang về.

Đi giữa tiết trời se lạnh, mới cảm thấy được những đổi thay ở khóm Tân Thành, nơi có gần 80% bà con là đồng bào công giáo của phường 2, thị xã Ngã Năm. Hiện nay nhờ bà con tham gia mô hình cánh đồng mẫu với giống lúa chất lượng cao; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi mà kinh tế gia đình của bà con giáo dân có phần khởi sắc. Chuẩn bị đón Giáng sinh 2015, với nhà cửa được trang hoàng lộng lẫy, đầy đủ hơn, anh Nguyễn Như Ý, Giáo dân khóm Tân Thành, phường 2, thị Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: “Bây giờ bà con không làm giống lúa thường nữa mà hầu hết làm giống đặc sản có bao tiêu nên thu nhập cũng nâng lên. Còn cam xoàn mới phát triển; nếu trồng 300 gốc cam thu hoạch một vụ cũng trên 100 triệu đồng”.

Còn tại thành phố Sóc Trăng, trung tâm của tỉnh Sóc Trăng, thành phố đã trang hoàng đèn đường bắt mắt, đẹp đẽ. Song song đó là nhiều hoạt động dành cho con em giáo dân trên địa bàn thành phố đã được các cấp ngành quan tâm tổ chức. Cùng những hoạt động thăm hỏi sức khỏe nhau, tặng quà cho các em nhỏ của ông già Noel, các bậc phụ huynh, ông bà làm nên một mùa Giáng sinh hạnh phúc, an lành của bà con giáo dân. Cô Lý Kiều Hương, giáo dân thành phố Sóc Trăng cho biết: “Noel năm nay thấy  phát triển hơn, đầm ấm và ấm áp nhiều hơn, nhiều niềm vui và an lành, hạnh phúc. Mùa Giáng sinh năm nay ngoài đi nhà thờ các gia đình có đạo còn thăm viếng nhau, tặng quà cho nhau hay là có những bao thơ, như những món quà nhỏ nhỏ để trao cho các em nhỏ hoặc là ông già Noel đến tận nhà để trao cho các em để các em có niềm vui hơn.

Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có hơn 60.000 giáo dân thuộc các họ đạo. Cùng với các họ đạo trên cả nước, họ đạo tỉnh Sóc Trăng còn đón Giáng sinh năm nay trong niềm vui quê hương ngày càng đổi mới. Cùng với sự quan tâm đầu tư phát triển của Đảng, Nhà nước, sự chung tay góp sức của chính bà con giáo dân với ý thức lối sống tốt đời đẹp đạo, tham gia tích cực vào các phong trào xã hội, phúc lợi đã góp phần cùng địa phương xây dựng quê hương ngày càng tiến bộ, phát triển, hướng đến một mùa Giáng sinh nữa an lành, đầm ấm, hạnh phúc và phát triển.

Giáng sinh đầm ấm của bệnh nhân phong Quy Hòa

Từ một trại chữa bệnh biệt lập dành cho bệnh nhân phong, bị mọi người xa lánh từ nhiều thập kỷ trước, nay làng phong Quy Hòa đã phát triển thành một khu dân cư đông đúc phía nam thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Những ngày nay, các tu sĩ dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tất bật chuẩn bị cho bệnh nhân phong ở đây đón một mùa Giáng sinh an lành.

Bà con bệnh nhân ở làng Phong Quy Hoà đón bữa cơm thiện nguyện của các Sơ dịp Giáng sinh.

Làng phong Quy Hoà, thành phố Quy Nhơn nắm nép mình dưới chân núi, sát mép biển trong không gian tĩnh lặng, thanh bình. Đây là nơi an cư của hàng trăm người không may mắc bệnh phong ở khắp nơi trong cả nước. Trước đây, bệnh phong còn là một trong những “tứ chứng nan y”, bị người đời xa lánh. Ngày nay, đây chỉ là căn bệnh thông thường, nhưng những người mắc bệnh phong vẫn quen sống khép kín, xa lánh sự ồn ào của phố thị. Đã từ lâu, người dân, bệnh nhân và các nữ tu sĩ dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tại nhà thờ Quy Hòa gắn bó như ruột thịt. 

Ông Trần Lành, bệnh nhân phong Quy Hòa cho biết, sống ở đây từ năm 1975 đến nay, trải qua bao thăng trầm, khó khăn nhưng ông luôn được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và sự tận tình chăm sóc của các sơ. Giáng sinh đến gần, ông không quên gửi lời chúc đến các sơ nơi đây:  “Các sơ tốt lắm, hy sinh vì Chúa các sơ đã vô đây giúp cho bệnh nhân. Mùa Noel tôi xin Chúa ban cho quý ân nhân với các sơ mạnh khoẻ, bình an, một mùa Noel vui vẻ”.

Các sơ dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đang chuẩn bị bàn ăn cho bệnh nhân phong Quy Hoà.

 

Mỗi tuần một lần, các sơ ở làng phong Quy Hòa lại tổ chức nấu ăn, phát miễn phí cho hơn 100 bệnh nhân lớn tuổi neo đơn, bệnh nặng, không còn khả năng lao động. Các sơ còn đứng ra vận động quyên góp để hỗ trợ tiền hàng tháng cho những gia cảnh khó khăn, xin tài trợ vé xe bus để hàng ngày học sinh vào thành phố Quy Nhơn học tập. Ông Nguyễn Mặn, người cao tuổi tại Khu dưỡng lão Quy Hòa cảm động: Những việc làm rất nhỏ đã tạo động lực giúp bệnh nhân phong bớt mặc cảm số phận, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống: “Trước thì biết ơn Đảng, Nhà nước, cán bộ y tá cũng như ban lãnh đạo Bệnh viện phong ở Quy Hoà này đã chăm lo sức khoẻ cho bà con. Về đời sống cũng nhờ quý ân nhân từ thiện trong và ngoài nước cũng như các sơ đã hỗ trợ giúp đỡ cho bà con có một cuộc sống rất tốt. Nhân dịp giáng sinh, xin chúc các sơ được nhiều sức khoẻ để giúp đỡ cho bà con”.

Hơn 80 năm trước, Khu trại phong Quy Hòa được các cha và các sơ lập ra để đón những bệnh nhân phong từ khắp nơi trong cả nước về cưu mang, giúp đỡ. Bây giờ, hơn 400 người bệnh nơi đây đã được nhà nước trợ cấp nuôi dưỡng và các tổ chức thiên nguyện xã hội trong và ngoài nước giúp đỡ. Các sơ là cầu nối kêu gọi nhà hảo tâm tới ủng hộ người bệnh, đồng thời hàng ngày giúp đỡ người bệnh bữa cơm, giấc ngủ. Trong không khí đầm ấm đón chào Noel, các sơ dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tất bật tổ chức cho các bệnh nhân già cùng quây quần bên nhau, cùng cất lên những giai điệu giáng sinh với một bữa tiệc đơn sơ mà ấm cúng. Sơ Magarita Trần Thị Mỹ Khánh, phụ trách nhà thờ Quy Hòa chia sẻ: “Ở đây mỗi tháng có tài trợ tiền ăn cho bệnh nhân. Hiện tại trong Quy Hoà còn 441 bệnh nhân và bên cạnh  còn khoảng 100 bệnh nhân ngoại trú từ khắp nơi thì các sơ sẽ tài trợ họ tiền bồi dưỡng sức khoẻ. Anh chị em bệnh nhân thường trú thì mỗi tháng có nhà tài trợ giúp cho mỗi bệnh nhân 200 nghìn và thường xuyên trong năm như vậy”.

 Những việc làm thầm lặng nhưng thấm đẫm tình người của các sơ dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tại Quy Hòa đã giúp đỡ bệnh nhân  hoàn cảnh khó khăn, tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân làng phong Quy Hòa. Giờ đây, bệnh phong đang dần được đẩy lùi. Giáng sinh an lành và một tương lai tươi sáng đang đến trên mảnh đất Quy Hòa bình yên và thơ mộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp mọi nơi
Không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp mọi nơi

VOV.VN -Giáng sinh 2015 đang đến rất gần. Thời điểm này, không khí Giáng sinh đã tràn ngập mọi nơi trên khắp thế giới...

Không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp mọi nơi

Không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp mọi nơi

VOV.VN -Giáng sinh 2015 đang đến rất gần. Thời điểm này, không khí Giáng sinh đã tràn ngập mọi nơi trên khắp thế giới...