Vì sao không khởi tố vụ thảm án 3 bố con chết ở Yên Bái?

VOV.VN - Cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ thảm án ở Yên Bái khiến ba bố con chết và một người khác bị trọng thương vì nghi phạm đã tử vong. 

Ngày 13/11, Đại Tá Hoàng Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cho biết như vậy trên báo Pháp luật TP.HCM. Cũng theo Đại tá Hoàn, thông tin hai cháu nhỏ bị ép uống thuốc diệt cỏ là không có cơ sở. Hiện Công an tỉnh Yên Bái đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Văn Chấn tiếp tục điều tra xử lý làm rõ.

Trưa và chiều nay (13/11), người thân của đối tượng Phạm Chí Thành (32 tuổi, ngụ thôn 13, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn – Yên Bái) đã làm lễ an táng cho Thành và hai cháu nhỏ.

Người thân đau đớn trước hành động dại dột của Thành. (Ảnh: Phụ nữ TP.HCM)

Báo Phụ nữ TP.HCM cho biết: Trong đám tang, một số người thân của gia đình bên nhà vợ anh Thành cũng có mặt nhưng không khí trở lên căng thẳng bởi giữa hai bên chưa tìm được “tiếng nói chung” sau khi sự việc đau lòng xảy ra.

Nhiều người có mặt trong đám tang cho biết, sau khi được nghe tin báo về sự việc, vợ Thành là chị Đào Thị Chi (30 tuổi) đang từ Bà Rịa – Vũng Tàu trở về.

Tuy nhiên, gia đình phía nhà Thành cho rằng việc Chi bỏ đi một thời gian dài, không liên lạc về nhà đã gián tiếp thúc đẩy Thành có những hành động dại dột. Vì vậy, nhà chồng không cho Chi có mặt trong đám tang.

Được biết, cách đây 3 tháng, vợ chồng Thành xảy ra mâu thuẫn, chị Chi bị chồng truy sát nên đã bỏ đi biệt tăm tích. Sau đó, Thành lặn lội khắp nơi tìm vợ nhưng không có hồi âm.

Ông Phạm Tuấn Anh – Chủ tịch UBND xã Đại Lịch cho biết: "Cuộc sống của hai vợ chồng Thành vốn không được êm ấm, hòa thuận. Hai vợ chồng anh này thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn và giữa hai người thường xuyên có những hành động thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

Chị vợ phải chịu cảnh “ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng” từ chồng. Cuộc sống vợ chồng không hòa thuận đã khiến cho không khí gia đình này khá căng thẳng".

Ngôi nhà nơi Thành sát hại 2 con rồi tự tử. (Ảnh: Phụ nữ TP.HCM)

Như VOV.VN đã đưa tin, vụ thảm án xảy ra vào khoảng 16h ngày 12/11 tại địa phận thôn 13, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Do mâu thuẫn chuyện tình cảm trong gia đình, anh Phạm Chí Thành (32 tuổi) đã dùng dao chém em vợ tên là Đào Văn Phú thập tử nhất sinh.

Sau khi gây án, tưởng em vợ đã chết, Thành tiếp tục sát hại 2 con trai nhỏ là Phạm Văn Công (11 tuổi) và Phạm Văn Đạo (7 tuổi) rồi tự mình uống thuốc sâu, treo cổ tự sát.

Khi người dân phát hiện vụ việc thì 3 bố con anh Thành đều đã tử vong. Còn anh Đào Văn Phú đang trong tình trạng nguy kịch được khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, sau khi phẫu thuật, đến trưa nay, anh Phú đã qua cơn nguy kịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên