Lời trần tình của người chồng bị “tố” dùng bát sắt nung đỏ hành hạ vợ

VOV.VN - Anh Ph cho rằng việc vợ tố mình đánh đập, dùng bát sắt nung đỏ áp vào mặt là hoàn toàn không có thực.

Tham gia đa cấp vợ bị chồng hành hạ dã man?!

Như VOV.VN đã đưa tin trước đó, Chị Nguyễn Thị H (SN 1978,trú tại xóm 11, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo việc mình bị chồng bạo hành, đánh đập nhiều lần. Hiện tại chị Hồng phải sống lẩn trốn không giám trở về nhà vì sợ chồng tiếp tục hành hạ đánh đập.

Với khuôn mặt bị “biến dạng” chằng chịt những vết thương, mái tóc bị cắt nham nhở, chị H cho biết, những gì mình phải chịu đựng đều do một tay người chồng của chị là anh Nguyễn Ngọc Ph (SN 1976) gây nên. Cũng theo lời người phụ nữ này, từ ngày chồng đi xuất khẩu lao động ở Angola trở về vì nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác nên thường xuyên nghi ngờ và trút mọi cơn thịnh nỗ lên người chị.

Chị H với khuôn mặt bị biến dạng tố cáo, chị đã bị chính người chồng đầu ấp tay gối hành hạ dã man, dùng bát sắt nung nóng dí vào mặt.

Bên cạnh đó là do chị đã sử dụng số tiền mà chồng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài gửi về tham gia bán hàng đa cấp. Hiện tại không thể “thanh minh” với chồng những khoản chi tiêu nên bị đánh đập thường xuyên. Đỉnh điểm vào ngày 3/3, chị bị chồng dùng một chiếc bát sắt nung đỏ áp mặt mặt khiến khuôn mặt của chị biến dạng hoàn toàn.

Câu chuyện của người phụ nữ, nhìn những vết thương trên cơ thể, hình hài tiều tụy đau đớn đến tột cùng của chị không ai cầm nổi nước mắt. Những chỉ trích gay gắt có phần căm phẫn lập tức hướng về người chồng vũ phu đã gây nên nỗi đau đớn đến tột cùng cho chính người vợ đầu ấp tay gối với mình.

Tôi không hề đánh đập, hành hạ vợ

Để xác minh thông tin, có một cái nhìn khách quan hơn về sự việc, chúng tôi quyết định tìm về xóm 11, xã Nghi Diên để xác minh những nội dung liên quan đến câu chuyện đẫm nước mắt của người phụ nữ bất hạnh.

Khi vừa gặp phóng viên, anh Ph lắc đầu ngao ngán, anh cũng cho biết bản thân rất bất ngờ khi biết rằng chính người vợ đã tố cáo mình trước pháp luật. Đồng thời bản thân anh cũng bức xúc khi câu chuyện về gia đình anh được đăng tải khác hoàn toàn những sự thật đã diễn ra.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Ph, chị H nơi đã xảy ra sự việc.

“Tôi không đánh đập cô ấy. Có bà con hàng xóm láng giềng ở đây đều biết rõ. Tôi cũng không biết ai đã đánh vợ tôi đến mức như vậy, nhưng khi tôi hỏi thì cô ấy không nói mà đòi ly dị rồi bỏ đi lúc nào không biết”, an Ph cho biết.

Cũng theo anh Ph, năm 2011, để lo cho cuộc sống gia đình nên anh quyết định đi xuất khẩu lao động ở Angola, anh Ph làm nghề phụ hồ công việc vô cùng vất vả. Nhưng nghĩ đến vợ và 3 đứa con thơ anh cố gắng làm việc, tằn tiện chi tiêu từng đồng ở xứ người để gửi tiền về cho vợ trả những khoản nợ và lo cho các con ăn học.

Đến tháng 6/2014, anh Ph về nước, cũng không muốn vợ phải quá vất vả nên anh Ph mua một chiếc xe máy và mở một quán tạp hóa để chị H ở nhà bán hàng. Sau đó đến tháng 10/2014 anh Ph tiếp tục sang Angola làm việc. Cũng trong thời gian này anh nhận được thông tin rằng chị H ở nhà không còn lo lắng cho các con, bỏ bê công việc, đồng thời có những biểu hiện bất thường, và có quan hệ qua lại trên mức bình thường với một số người đàn ông khác.

Anh cũng bỏ ngoài tai tất cả, chăm chỉ làm ăn, nhưng đến lúc chính người con trai lớn của mình nói ra toàn bộ sự thật đau đớn về việc mẹ có quan hệ với người khác ở nhà thì anh mới tin đó là sự thật. Sau đó, anh Ph mua vé máy bay, bỏ lại công việc nơi xứ người để về nước thu xếp cuộc sống gia đình.

Cũng chính trong khoảng thời gian này những nghi ngờ của anh và người thân trong gia đình dần được sáng tỏ, khi chị H liên tục bỏ nhà đi nhiều ngày liền. “Dù biết vợ mình bỏ nhà đi theo người đàn ông khác nhưng tôi vẫn đi tìm về rồi khuyên nhủ cô ấy thay đổi, cũng là vì nghĩ cho các con, nghĩ về hạnh phúc gia đình. Nhưng rồi cô ấy vẫn chứng nào tật ấy, không thể thay đổi được, ngày nào cũng đòi ly dị, và bỏ đi”, anh Ph cho biết.

Đơn trình bày của anh Ph cho rằng mình không đánh đập vợ, không dí bắt sắt nung đỏ vào mặt vợ, anh cũng mong cơ quan điều tra sớm vào cuộc làm rõ sự việc.

Nhiều người dân sống tại đây nhận định: Anh Ph hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Còn H thì lại yêu đương người khác, thường bỏ đi, tất cả đều không tin rằng anh Ph lại có thể đánh vợ, thậm chí nung đỏ cái bát để dí vào mặt vợ như thông tin rầm rộ thời gian qua.  Thậm chí hàng chục người dân còn đồng tình ký vào tờ đơn xác nhận việc anh Ph không hề đánh đập, chị H như lời tố cáo của người vợ.

“Hôm đó vào ngày 3/3, sáng dậy vợ tôi đưa con đi học rồi trở về. Khi về đến nhà tôi thấy tóc vợ tôi đã bị cắt ngắn, mặt nhiều vết thương nhưng tôi hỏi thì cô ấy không nói gì. Sau đó đòi li hôn với tôi. Tôi không trả lời. Đến khoảng 10h40’ tôi đi xuống bếp nấu cơm khi quay lại thì đã không thấy vợ tôi đâu nữa”, anh Ph trần tình.

Người con trai cả, cũng cho biết, vào sáng ngày 3/3, khi đang đánh răng thì thấy mẹ đi về tóc đã bị cắt ngắn mặt nhiều vết thương, không biết vì nguyên nhân gì. Người con trai cùng khẳng định không phải cha mình đã gây nên những vết thương như vậy trên cơ thể của mẹ.

Ông Phan Đình Chương – Trưởng công an xã Nghi Diên cho biết: Hiện chị H không đồng ý đi dám định thương tật khiến cho quá trình điều tra của cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Vụ việc cũng đã được chuyển lên cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc để tiếp tục làm rõ.

Nhiều người dân đồng tình ký vào lá đơn xác nhận sự việc và mong muốn được minh oan cho anh Ph.

Liệu rằng câu chuyện đẫm nước mắt của người vợ bất hạnh có phải là sự thật? Hay lời trần tình của người chồng và bà con hàng xóm nơi đây mới chính là những gì đã diễn ra? Tuy nhiên những vết thương trên khuôn mặt người phụ nữ là điều hoàn toàn có thực. Dư luận, cũng như những người trong cuộc đang rất mong muốn cơ quan điều tra làm rõ trắng đen, có câu trả lời thỏa đáng.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành hạ cháu bé trong khách sạn chỉ vì tức giận
Hành hạ cháu bé trong khách sạn chỉ vì tức giận

VOV.VN - Chiều 26/9, công an TP Vinh đã tổ chức buổi họp báo về vụ việc cháu Nguyễn Văn Tú (SN 2000, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) bị hành hạ trong khách sạn.

Hành hạ cháu bé trong khách sạn chỉ vì tức giận

Hành hạ cháu bé trong khách sạn chỉ vì tức giận

VOV.VN - Chiều 26/9, công an TP Vinh đã tổ chức buổi họp báo về vụ việc cháu Nguyễn Văn Tú (SN 2000, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) bị hành hạ trong khách sạn.

Bắt tạm giam kẻ hành hạ bé trai khuyết tật trong khách sạn
Bắt tạm giam kẻ hành hạ bé trai khuyết tật trong khách sạn

VOV.VN - Xác định tỷ lệ thương tật cháu Tú là 11%, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tên Sơn.

Bắt tạm giam kẻ hành hạ bé trai khuyết tật trong khách sạn

Bắt tạm giam kẻ hành hạ bé trai khuyết tật trong khách sạn

VOV.VN - Xác định tỷ lệ thương tật cháu Tú là 11%, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tên Sơn.

Khởi tố người quản chùa hành hạ 2 chú tiểu
Khởi tố người quản chùa hành hạ 2 chú tiểu

VOV.VN - Ông Nguyễn Võ Đồng đã dùng dây dù, dây điện đánh đập dã man 2 chú tiểu tu dưỡng trong chùa vì nghi ăn cắp tiền công đức.

Khởi tố người quản chùa hành hạ 2 chú tiểu

Khởi tố người quản chùa hành hạ 2 chú tiểu

VOV.VN - Ông Nguyễn Võ Đồng đã dùng dây dù, dây điện đánh đập dã man 2 chú tiểu tu dưỡng trong chùa vì nghi ăn cắp tiền công đức.

Khởi tố 2 bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non ở Quảng Bình
Khởi tố 2 bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non ở Quảng Bình

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho rằng việc 2 bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ nhỏ gây bức xúc rất lớn và cần xử lý nghiêm.

Khởi tố 2 bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non ở Quảng Bình

Khởi tố 2 bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non ở Quảng Bình

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho rằng việc 2 bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ nhỏ gây bức xúc rất lớn và cần xử lý nghiêm.