Ngôi miếu biểu tượng tinh thần tôn sư trọng đạo ở Trà Vinh

VOV.VN -Khu di tích văn hóa miếu Tiền Vãng là nơi họp mặt của nhiều thế hệ nhà giáo để bày tỏ sự tri ân các thầy cô đã mất.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, nhiều thế hệ giáo viên học và sinh  ở các  trường học trong tỉnh Trà Vinh  đã đến dâng  hoa, thắp  hương tại miếu Tiền Vãng trong khuôn viên trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường 1, TP. Trà Vinh để tỏ lòng thành kính những bậc tiền nhân là những thầy, cô giáo có nhiều công sức đóng góp cho ngành  giáo dục tỉnh nhà.

Miếu Tiền Vãng được xếp hạng di tích văn hóa cấp tỉnh vào năm 2004. Theo Bảo tàng Tổng hợp tỉnh  Trà Vinh, miếu Tiền Vãng (còn gọi là miếu Tiên Sư) được xây dựng vào năm 1943 do ông  Phạm Văn Lược – Ty trưởng Tiểu học, ông Vương Hảo Thuận – Thanh tra Tiểu học xin quan đầu tỉnh Trà Vinh mở “Hội chợ phiên” để quyên góp tiền xây dựng ngôi miếu thờ đồng nghiệp.

Ngôi miếu trong khuôn viên trường

Ngôi miếu  được xây cất trên diện tích 16m, cột và vách bằng gỗ quí, mái ngói hình cong, nền lát gạch, phía trước đặt bức hoành gỗ viết bằng chữ Hán được dịch  là “Ký ức bất vong” và bức hoành gỗ  bên trong “Bách tiễn xuyên dương”. Giữa ngôi miếu  là bàn thờ đặt bộ lư hương, khói hương nghi ngút, phía sau là tấm bia cẩm thạch gắn bảng đồng ghi  danh tên tuổi 139 vị giáo chức người Việt, Khmer, Hoa, Pháp có công đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

Hàng năm vào các ngày lễ  lớn như mùng 10/3 âm lịch (Ngày giỗ tổ Hùng Vương), ngày 23 tháng chạp trước khi nghỉ Tết; các ngày lễ khai giảng và tổng kết năm học, nhiều học sinh và giáo viên đều đến viếng và thắp hương tại  ngôi miếu. Riêng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm, khu di tích văn hóa miếu Tiền Vãng  là nơi họp mặt của nhiều thế hệ nhà giáo để bày tỏ sự tri ân  các thầy cô  đã mất.

Thầy Nguyễn Văn Thọ - Phó hiệu trưởng Trường Lê Văn Tám cho biết: “Vào ngày 20/11, không riêng Trường tiểu học Lê Văn Tám, thầy trò ở các nơi khác về đây rất đông. Như trường Mẫu giáo Hoa Hồng đã dẫn các em sang để giáo dục truyền thống đó. Đây là niềm vinh hạnh của nhà trường”.

Thầy Nguyễn Văn Thọ cho biết, từ năm 2009 thầy đã thu thập hình ảnh, tư liệu về ngôi miếu để thiết kế  bài giảng điện tử giảng dạy trong chương trình lịch sử địa phương. Giáo trình bài giảng này dự thi đạt giải nhì cấp phòng giáo dục, sau đó được thầy  tiếp tục hoàn thiện dự thi  sáng kiến  đồ dùng dạy học đã đạt giải xuất sắc cấp tỉnh.

Người dân đến thắp hương tại miếu

Bằng những bài giảng sinh động  bằng giáo án điện tử về lịch sử ngôi miếu và những bài  học thực tiễn qua các buổi sinh hoạt đoàn đội, đã góp phần giáo dục cho các em học sinh truyền thống hiếu học và tinh thần tôn sư trọng đạo của  dân tộc. Em Nguyễn Thị Tuyết Trang, học sinh lớp 5 của trường cho biết: “Hàng ngày, con vào miếu Tiền Vãng chơi và thường chăm  sóc cây. Đây là ngôi miếu thờ những thầy cô ngày xưa đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tỉnh Trà Vinh ngày xưa. Chúng con vô cùng biết  ơn các thầy cô”.  

Thầy Phan Trung Hiếu – hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám cho biết: Miếu Tiềm Vãng là điểm sinh hoạt truyền thống của  ngành giáo dục. Ngôi miếu được mở cửa 24/24 giờ, hàng ngày Ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên phân công dọn dẹp, thắp hương, đèn vào mỗi tối. Ngoài ra, những phụ huynh đến rước con hoặc những người lớn tuổi là cựu học sinh,  giáo viên của trường trước đây sinh sống xa xứ đã đến viếng  đến thắp hương.

Hiện nay ngôi miếu Tiền Vãng  đang xuống cấp nghiêm trọng, đòn tay bằng gỗ lợp mái ngói nhiều cây bị mục nát và có nguy cơ sập đổ. Nhiều bảng đồng dán trên bia cẩm thạch ghi tên của các nhà giáo đã bị mất do nhiều lần tu sửa.

Hiện nhà trường đang tổ chức sưu tầm lại hiện vật, tư liệu liên quan đến ngôi miếu, đồng thời kêu gọi những cựu học sinh, cựu giáo viên, các thầy cô và các nhà hảo tâm quyên góp trùng tu lại ngôi miếu khang trang, để bày tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân đã có công đóng góp cho nền giáo dục của tỉnh nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mong thầy cô giáo luôn giữ “mầu mực đỏ”
Mong thầy cô giáo luôn giữ “mầu mực đỏ”

VOV.VN -Để giữ một môi trường giáo dục lành mạnh, thầy cô giáo cần phải vượt qua được những cạm bẫy để giữ mãi hình ảnh của nghề cao quý.

Mong thầy cô giáo luôn giữ “mầu mực đỏ”

Mong thầy cô giáo luôn giữ “mầu mực đỏ”

VOV.VN -Để giữ một môi trường giáo dục lành mạnh, thầy cô giáo cần phải vượt qua được những cạm bẫy để giữ mãi hình ảnh của nghề cao quý.

Thầy cô phải luôn là tấm gương tự hoàn thiện mình
Thầy cô phải luôn là tấm gương tự hoàn thiện mình

VOV.VN -Sứ mệnh cao quý của người thầy là truyền dạy kiến thức, đạo lý cho học trò, giúp học trò trở thành người có nhân cách tốt đẹp....

Thầy cô phải luôn là tấm gương tự hoàn thiện mình

Thầy cô phải luôn là tấm gương tự hoàn thiện mình

VOV.VN -Sứ mệnh cao quý của người thầy là truyền dạy kiến thức, đạo lý cho học trò, giúp học trò trở thành người có nhân cách tốt đẹp....

Nhà văn trẻ ra mắt sách tri ân thầy cô nhân dịp 20/11
Nhà văn trẻ ra mắt sách tri ân thầy cô nhân dịp 20/11

VOV.VN - Cuốn sách mới của nhà văn – ca sỹ trẻ Lưu Quang Minh có tên “Viết cho thầy, Gửi cho cô, Tặng cho trò", viết về những năm tháng đi học, gắn bó với thầy cô, bạn bè.  

Nhà văn trẻ ra mắt sách tri ân thầy cô nhân dịp 20/11

Nhà văn trẻ ra mắt sách tri ân thầy cô nhân dịp 20/11

VOV.VN - Cuốn sách mới của nhà văn – ca sỹ trẻ Lưu Quang Minh có tên “Viết cho thầy, Gửi cho cô, Tặng cho trò", viết về những năm tháng đi học, gắn bó với thầy cô, bạn bè.  

Học sinh làm bánh kem “khổng lồ” tri ân thầy cô
Học sinh làm bánh kem “khổng lồ” tri ân thầy cô

VOV.VN - Chiếc bánh kem hình quyển sách rộng 1,2m, dài 2,4m được học sinh trường THPT Việt Đức hoàn thành để tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20/11.

Học sinh làm bánh kem “khổng lồ” tri ân thầy cô

Học sinh làm bánh kem “khổng lồ” tri ân thầy cô

VOV.VN - Chiếc bánh kem hình quyển sách rộng 1,2m, dài 2,4m được học sinh trường THPT Việt Đức hoàn thành để tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20/11.

Bộ trưởng Giáo dục gửi thư cho các thầy cô giáo nhân ngày 20/11
Bộ trưởng Giáo dục gửi thư cho các thầy cô giáo nhân ngày 20/11

VOV.VN -Bộ trưởng gửi tới các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý và công viên chức ngành giáo dục những lời chúc mừng nồng nhiệt.

Bộ trưởng Giáo dục gửi thư cho các thầy cô giáo nhân ngày 20/11

Bộ trưởng Giáo dục gửi thư cho các thầy cô giáo nhân ngày 20/11

VOV.VN -Bộ trưởng gửi tới các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý và công viên chức ngành giáo dục những lời chúc mừng nồng nhiệt.